Xem đầy đủ chức năng : Không bao giờ anh hiểu được em đâu...
angelgirl_87
12-06-2006, 10:09 PM
Không bao giờ anh hiểu được em đâu..
Không thể hiểu nỗi u sầu trong nháy mắt .....
Day dứt bao diều mà chẳng nói thành câu..........
Không thể hiểu con tim em buốt giá...
Có phải em sinh ra là ......để ....sống buồn đau......
Mà phải luôn dằn vặt , lo âu và.......trăn trở.....
Tháng ngày qua chảy trong em nỗi nhớ
Giây phút gần mà cả một trời thương...
Anh có hiểu tất cả nỗi niềm riêng.......
Có thổn thức và...ngậm ngùi chua xót....
Là tất cả những gì em đã sống ....
Cho riêng anh............ .và.........chỉ một mình anh........
Dẫu biết rằng...................
Chẳng bao giờ................
Anh hiểu được ..................
Tình em.........................
anh_traitim_votinh
13-06-2006, 12:33 AM
anh chẳng bao giờ hiểu được đâu
em vẫn vậy sống âm thầm lặng lẽ
mykim
13-06-2006, 08:46 PM
anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đâu
em vẫn thường cố chạy trốn tình yêu anh trao
và sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó
em làm nó cũng chỉ vì hạnh phúc của anh
angelgirl_87
14-06-2006, 09:09 PM
chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
khi tim anh vẫn còn nhiều nghi vấn
tình yêu em vẫn âm thầm chung thuỷ
chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu....
anh_traitim_votinh
14-06-2006, 11:57 PM
biết nói gì đây khi em rất bùn
nói chẳng nên lời và viết cũng chẳng xong
chỉ bít khóc thôi còn làm gì nữa
nơi đây bùn anh đâu bít tình em
congchinh
15-06-2006, 04:37 AM
u! phải rồi anh sẽ quên em
anh đã như và bảo lần như thế
em vô tâm và lạnh lùng như thế
anh dại lòng và vẫn cứ yêu em
thôi được rồi anh sẽ quên em
quên thực sự như chưa từng biết nhỏ
quên tiếng nói quen giọng cười hơi thở
cả dáng hình ca ánh mắt thật sâu
anh sẽ quên em có khó gì đâu
anh quên em và đến bên người con gái khác
anh dối lòng để rồi anh khao khát
ước một lần em chẳng của người ta
Mr.Ngọc
15-06-2006, 04:42 AM
Em nói đúng... sẽ chẳng bao giờ anh hiểu em
Khi con tim em lúc nào cũng khóa
Những tâm tư trong em giờ hóa đá
Hiểu được em .. chuyện đó chẳng bao giờ
Đừng trách chia tay tình không như trong mơ
Vì đã đến lúc tình mờ ảo ảnh
Tình đôi ta không thêm một đôi cánh
Vượt mọi trùng xa tình không là thiên thu
Giọt nắng dại khờ
15-06-2006, 12:18 PM
Tình hư ảo...tình chỉ là hư ảo
Em ra đi...bỏ lại phía cuối đường
Cánh lá rơi...bên thềm đá thân thương
Để tất cả...chỉ còn là hư ảo
Xin đừng trách...cuộc đời nhiều giông bão
Khi trong em...chẳng tròn vẹn câu thề
Khi quanh anh...bao cay đắng tái tê
Cứ bủa vây...như mối tình...hư ảo
Ừ thế đấy...Chắc chỉ em mới hiểu
Một buổi chiều...em lỡ hẹn cùng anh
Trời thêm xanh...nơi góc phố thẳm xanh
Em hạnh phúc...trong vòng tay ngưòi khác
Hãy nói đi em...rằng: cuộc đời chua chát
Rằng là anh chẳng hiểu đưọc em đâu...
Buổi chiều ấy....cho đến mãi mai sau
Chỉ có gió...mây...và trời xanh hiểu được
angelgirl_87
17-06-2006, 07:09 PM
Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi cô đơn
cùng những băng khoăng, dày vò mà em đang phải chịu
một nửa trong em muốn mình hãy cố bám víu
dẫu chỉ là chút hời hợt tình cảm của anh
Nhưng nửa khác trong em lại tự nhủ rằng
trái tim anh luôn hướng về một hình bóng khác
sao em lại trược dài trên dốc cao lầm lạc
bởi đến cuối cùng, anh cũng chẳng thuộc về em!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.