angelgirl_87
12-06-2006, 10:07 PM
Khi anh viết lên những câu thương
em sợ rằng bài thơ kia không thật
nên có đọc mà lòng luôn thắc mắc
người con gái trong thơ anh viết chẳng là em
khi anh bảo nhớ em ở những đêm
em thầm hỏi có phải anh đang nói dối
nếu không sao hai đứa mình sớm tối
xa vẫn xa như chẳng thể được gần
để em về trong cái nhớ băng khoăng
mà tự nhủ rằng yêu không hề có
nên em biết dù trăm lời đã ngỏ
anh và em chẳng thể kết thân
vì em sợ những thương mến tặng dâng
có lắm lúc chỉ là lời nói dối
nên em vẫn thường hay tự hỏi
anh nhớ em, hay nhớ những người xa ?
em sợ rằng bài thơ kia không thật
nên có đọc mà lòng luôn thắc mắc
người con gái trong thơ anh viết chẳng là em
khi anh bảo nhớ em ở những đêm
em thầm hỏi có phải anh đang nói dối
nếu không sao hai đứa mình sớm tối
xa vẫn xa như chẳng thể được gần
để em về trong cái nhớ băng khoăng
mà tự nhủ rằng yêu không hề có
nên em biết dù trăm lời đã ngỏ
anh và em chẳng thể kết thân
vì em sợ những thương mến tặng dâng
có lắm lúc chỉ là lời nói dối
nên em vẫn thường hay tự hỏi
anh nhớ em, hay nhớ những người xa ?