Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và hạnh phúc



angelgirl_87
12-06-2006, 10:00 PM
Tình yêu nào cũng đong đầy nước mắt
Hạnh phúc bao giờ cũng từ cay đắng phải không anh ?
Nhưng em đã đi quá nửa đoạn đường
Chỉ thấy đau thương khổ buồn theo em bước !

Hạnh phúc là gì ? em chưa bao giờ có được
Và cũng chẳng bao giờ em có được nó đâu
Bởi lối em đi chỉ có khổ với sầu
Và nơi em đến em cũng chỉ là người trễ muộn !

Vậy tình yêu là gì hỡi anh ?
Tình yêu có phải là món quà chỉ tặng cho người đến trước ?
Để ở phía sau kia hàng bao người chậm bước
Họ ở trên đời này có phải đã cô đơn ?



Tình yêu là nụ cười và nước mắt
Hạnh phúc hòa cay đắng phải không anh?
Em đã thấy qua đường tình người ơi!
Cười ngay đó lại khóc liền ngay đó.

Sao chẳng bao giờ? Em thấy trọn niềm vui
Và hạnh phúc làm sao có đầy
Bởi đường tình chỉ có khổ và sầu
Và nơi em đến nước mắt đã thành sông

Tình yêu? Câu hỏi muôn đời
Phải chăng là nước mắt:hạt ngọc của tình yêu?
Để ngàn đời vẫn bao người vô
Họ hiếu kì hay lòng tham vật báu?