angelgirl_87
12-06-2006, 09:53 PM
Đã có bao lời nói đẹp về anh
Bao định nghĩa chỉ mới tròn một nửa
Anh... là gì ? Em không cần biết nữa
Em chỉ cần anh là của em thôi
Anh là nỗi khổ , anh là niềm vui
Là 2 nửa vơi đầy không thể thiếu
Anh là những điều giản đơn và cũng là những điều kỳ diệu
Mà cuộc đời trao tặng cho em
Anh là mặt trời nóng bỏng và cũng là mặt trăng dịu êm
Để em nhận cả hai phần sáng tối
Cho em nép vào anh những đêm đông gió thổi
Hơi ấm bàn tay xoa dịu những ưu phiền
Cho em được nghe một giọng nói yêu thương
Tự sâu thẳm những buồn vui được mất
Cho em được chắt chiu đón nhận
Cái đam mê khao khát thuở ban đầu
Lúc này anh ở đâu ?
Anh có nghe thấy không ?
Tiếng vọng .....
Đang truyền đi làm xao động không gian
Nơi bắt đầu là trái tim em :huglove:
Bao định nghĩa chỉ mới tròn một nửa
Anh... là gì ? Em không cần biết nữa
Em chỉ cần anh là của em thôi
Anh là nỗi khổ , anh là niềm vui
Là 2 nửa vơi đầy không thể thiếu
Anh là những điều giản đơn và cũng là những điều kỳ diệu
Mà cuộc đời trao tặng cho em
Anh là mặt trời nóng bỏng và cũng là mặt trăng dịu êm
Để em nhận cả hai phần sáng tối
Cho em nép vào anh những đêm đông gió thổi
Hơi ấm bàn tay xoa dịu những ưu phiền
Cho em được nghe một giọng nói yêu thương
Tự sâu thẳm những buồn vui được mất
Cho em được chắt chiu đón nhận
Cái đam mê khao khát thuở ban đầu
Lúc này anh ở đâu ?
Anh có nghe thấy không ?
Tiếng vọng .....
Đang truyền đi làm xao động không gian
Nơi bắt đầu là trái tim em :huglove: