Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hỏi em ... !



so_cold
12-06-2006, 09:44 PM
Hỏi em nụ hôn nào trong gió
Mà tơ hồng em hứa vội trao
Mà hôm nay em lờ ... như không có !
Để anh tìm ngơ ngẩn ... hỏi vì sao ?
:rain:

Black & White
12-06-2006, 09:47 PM
Vì sao... phãi hõi lại anh chứ
Đau lòng thấy anh bên ai kia
Lặng thầm giấu kín nỗi bùn nì
Em phãi làm sao đây hỡi anh :rain:

okanobee
12-06-2006, 09:54 PM
Trả lời anh :D : Nụ hôn - trong gió ?
Tơ hồng nào ? Em biết gì đâu ! :hihi:
Cớ làm sao tự nhiên " không " thành " có " :noidea:
Nói gì nè ? Thật chẳng đâu vào đâu ! :andon:

so_cold
12-06-2006, 10:04 PM
Hỏi nắng, nắng vội vàng thôi nhớ
Hỏi mưa, mưa thoảng chút hạt đưa
Có phải tại anh vô duyên vô cớ
Hay bởi ai cứ sáng nắng chiều mưa ...

okanobee
12-06-2006, 10:13 PM
Hình em giữ , hỏi gì mưa với nắng
Vô cớ à ??? :think: Hông ! :hihi: Chỉ mỗi "vô duyên" :so_funny:
Hỏi em đi , em có , .............. chẳng đưa liền :D2
Thích giữ thế , để một người , ăm ức :D

so_cold
12-06-2006, 10:28 PM
Hỏi em, qua cầu sao đội nón
Để gió đùa thổi cuốn mà bay
Nỡ anh vô tình đi ra nhặt lấy
Anh mang về đem giữ mối tình say ...

okanobee
12-06-2006, 10:38 PM
Đi qua cầu , cố đưa tay giữ nón
Bực cả mình , thế mà vẫn thổi bay :gian:
Rảo mắt nhìn ........ Ồ ! Ở phía bụi cây !
Chạy ngay lấy lại , ơ hay , đâu rồi ??????





Thì ra ............ :hihi: Trả tui đây ! :D

hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:33 AM
nụ hôn gửi gió ai bảo nhận
chỉ gửi vui vơ đến mà khờ
hay chỉ tại tật anh mê gái
nên ...cõi lòng nhiều mây đen

co be ngay xua
13-06-2006, 09:44 AM
em gửi gió lời yêu anh tha thiết
gió vô tình lỡ thổi nhầm vào ai?
em thơ thẩn lãng du trên đường dài.
sao gió nỡ vô tình đến như thế

Mr.Ngọc
14-06-2006, 07:53 AM
Đừng trách gió vì sao vô tình thế
Em hãy trách em tình chưa chín đã trao
Tâm hồn yêu , những nụ hôn nao nao
Vụng về cứ ngỡ ngàng sao oán trách

so_cold
14-06-2006, 10:24 PM
Đi qua cầu , cố đưa tay giữ nón
Bực cả mình , thế mà vẫn thổi bay :gian:
Rảo mắt nhìn ........ Ồ ! Ở phía bụi cây !
Chạy ngay lấy lại , ơ hay , đâu rồi ??????



Thì ra ............ :hihi: Trả tui đây ! :D


Nón anh nhặt, trong mây trong gió
Chớ phải nào ở chốn bụi cây ?
Mà sao em cứ thập thò lấp ló
Nón anh tìm anh mãi giữ lại đây :blow: