Xem đầy đủ chức năng : MÙa HẠ VÀ NỖi NhỚ...
lucbinhtimvn
12-06-2006, 09:32 PM
Mùa Hạ về gieo nổi nhớ trong em
Dẫu nơi đây không phượng hồng nỡ thắm
Dẫu anh và em ...đã nghìn trùng xa thẵm
Nhưng Tình Yêu vẫn còn sâu đậm với tháng năm....
Mùa Hạ năm nào giờ đã quá xa xăm...
Anh đi học phương xa...ở quê nhà em đợi
Chờ đến Hè sang...Những ngày nghỉ Lễ...
Hồi hợp,Xuyến xao...Khi thấy bóng anh về...
Bao năm dài Anh đi học xa quê...
Bao mùa Hạ qua...em moi mòn mong đợi
Ngày Rạng rỡ công danh,em đã mừng rơi lệ
Cứ ngỡ từ đây ta đã vẹn câu thề!
Có ngờ đâu! Nghịch Cảnh bởi Ông Trời...
Em phải ra đi...Nơi trời Tây,xa quá!
Em phải xa anh ,dẫu cho còn mùa Hạ
Dẫu cho tình đang còn quá thiết tha...
Mùa Hạ về,cho em những xót xa...
Như nhắc:'' nhở Người ơi! xin gáng đợi
Dẫu đôi ta ,vẫn còn xa dịu vợi...
Nhưng anh vẫn chờ,vẫn tin ở ngày mai''...
Lời anh nói trong đêm cuối chia tay
Em đã mang theo,làm hành trang nơi Đất khách
Mùa Hạ nơi đây không mưa,sao vẫn Lạnh?
Để em phải chạnh lòng,và lại nhớ về anh...
lucbinhtimvn
06-04-2007, 02:48 PM
Nhận được e mail củng lâu rồi anh ạh !
Nhưng lựa lời hoài chưa biết cách hồi âm ...
Anh khoẻ không ? em vẫn vậy âm thầm ,
Đêm làm bạn cùng trăng đơn , sao lẻ .
Mình chưa củ , vì chưa từng mới mẻ
Tình chưa trong vì chưa đục bao giờ .
có điều ... Anh ơi ! Sau ngần ấy đợi chờ
Giờ kết quả là cả đời im lặng .
Đông ngủ muộn ,lối em về hoang vắng
Đôi khi nhủ lòng " vứt bỏ ngày xưa !"
Có những tối đi làm về lướt xe dưới trời mưa
Củng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc ?
Xa lạ gì , chuyện đi về một bóng
Đúng không anh ?Tất cả rồi sẻ qua
có còn chăng , đọng lại chữ " giá mà ...!"
( Em giờ đã hiểu điều anh từng "không nói")
Trao nhau mãi chi những nét cười gian dối
Thà một lần thành thật với lương tâm .
Em đã không còn khờ khạo đúng không anh ?
Em đã lớn , vì rằng em biết khóc !!!
Nhưng ngẫm lại đời vẫn cần phải học
Bài học đầu tiên giá phải trả đây mà
Nhưng ít ra với nhau , ta cúng đã thật thà
Thì giá ấy chưa hẵn là quá đắc !
Ta lướt qua đời nhau chưa một lần ngoãnh mặt
Với hôm qua , và với cả ngày mai
chúc anh vui , đi hết đoạn đường dài ;
Thôi em dừng - Mãi bình yên anh nhé !!!
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
Em biết ngày xưa anh đã từng đớn đau
Người ta tạo giữa hồn anh một khoảng không u uất
Em thì vấn thân vào mênh mông lận đận
Mong như Nữ Oa mà lấy sức vá trời .
Anh từng hứa sẽ dìu em đi hết cuộc đời
Em không nhắc để bắt đền hay trách móc
Nhưng dường như trong cơn say nặng nhọc
Vòng tay anh đang nhè nhẹ lơi dần ...
Sao không về bên em như ngày củ , những lần
Từng than thở " họ làm anh đau quá ...!!!"
Để em được xoa vào lòng anh nhẹ nhẹ
Và đau dùm anh bằng chân thật roi đòn !
Người ta làm anh đau anh bức bối tủi hờn
Còn em ai đánh sao tâm hồn toé máu
Đế giờ khi anh đầu hàng , thôi không than thở
Em lại nghe lòng ran rát nỗi đau xưa ...
Vết thương lòng anh giờ đã lành lặng chưa ?
Sao mà hồn em vẫn hoài rươm rướm máu .
Em thôi không còn đau cho anh như ngày củ
Mà bây giờ đớn đau ấy chính em
Biết than thở cùng ai ?
Ai đã lam em đau ???
Anh đau ngày xưa còn có em san sẽ
Còn em bây giờ đứng bên đời quạnh quẽ
Ôm vết đau này biết chia sẽ cùng ai ???
lucbinhtimvn
06-04-2007, 02:53 PM
Đã qua rồi thuở ấy đúng không anh ?
Ai thèm nghĩ về những diều đã cũ
Ôi cái mộng mà đời em ấp ủ
Giờ hoang tàn như đá phủ rêu xanh ...
Anh qua đời em như gió thoảng qua mành
Đến rất vội ròi ra đi củng vội
Em với theo , truợt dài trong tức tuỡi
Lại một lần té ngã một lần đau !!!
Cái vỡ " Đời" , màn kết hạ quá mau
Xin trã lại ớp vai người chiến bại
Thôi em về . Điểm phấn tô son lại
Mà ngạo với nhân gian bằng một nữa nụ cười !
:timvo: :timvo: :timvo:
Có xá gì dẫu hơn vạn lần đau
Không dám trách rằng " với em , anh tệ ..." ...
Nhưng anh không hy sinh những điều anh có thể
Nên tình ta như biển cạn khô dòng .
Cái " đã từng " thì có củng như không
Tro tàn rôi` khơi lam chi vương bụi ,
Đôi ta giờ như truyện Buồn trang cuối
Buông thêm vào dấu chấm nữa là xong !!!
Đừng ngẫn ngơ chuyện nuớc phải theo dòng
Anh đã chọn đuờng riêng , anh cứ tiếp
Ai mà biết cầu Ô dài mấy nhịp
Chỉ tại em buồn , than thở tí ...vậy thôi !
Dù muốn , dù không mai vẫn phải phai phôi ,
Ai khổ hơn ai , so chi điều vô nghĩa ?
Đời chỉ cho ta được nghiêng theo một phía
Thắm bên này hẵn phải bạc bên kia !
lucbinhtimvn
08-04-2007, 06:55 PM
Anh ở mãi bên kia bờ im lặng
Để phía này trĩu nặng một niềm riêng
Em muốn có anh chia sẻ chút luỵ phiền
Em mõi quá , lối đời chong chênh quá ... !
Chiều hôm nay lòng em buồn đến lạ
Cứ logout ra rồi lại login vào
Mười ngón ngoan đặt trên phím nghẹn ngào
Tìm hơi ấm hôm qua còn sót lại ...
Có đôi lúc lòng em như tê dại
Muốn nỗi loạn lên trong chính cõi riêng mình
Mâu thuẩn làm sao , phút ấy vẫn lặng thinh ,
mình hờ hững với chính mình . Thật lạ !
Em vẫn chỉ với bóng mình , anh ạh !
Vẫn tự vỗ về mình trong những giấc cô liêu,
Vẫn khắc hoạ hình anh vào những vạt nắng chiều ,
Vẫn khao khát vòng tay anh dịu ấm ...
Anh vẫn là anh , để em buồn thăm thẳm ...
Biết bao giờ em đuổi kịp hoàng hôn ???
hoamytrang
08-04-2007, 10:24 PM
Màu phượng hồng nở rực miền ký ức
Tuổi hòc trò lắm mộng nhiều mơ
Nay xa thẳm cả miền mong nhớ
Thấm đẫm cả màu rực cháy đêm khuya
heo ngoc kt
09-04-2007, 08:04 PM
ngày mai anh đã đi rồi
con đâu nỗi nhớ một thời ngây ngô
còn đâu lá úa thư tàn
còn đâu sánh bước hai hàng nữa anh
ngày mai anh đã đi xa
phải chăng phượng cũng bùi ngùi tình xưa
Tri Ki 2000
20-04-2007, 04:09 AM
Tím bên sông có phải màu hoa nhớ
Tím cả chiều và tím cả lòng anh
sontungbg
21-04-2007, 02:48 PM
Khóc làm gì vô nghĩa lắm em ơi !
Người ta vốn dĩ chưa hề thương nhớ
Chỉ tại mình da tình nên mắc nợ
Để bây giờ tan vỡ phía sau lưng !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.