Xem đầy đủ chức năng : NhẬt KÍ CHO MỘt NgƯỜi
voyeuchong_TloveT
12-06-2006, 08:20 PM
Đã hơn một tháng rồi vợ không gặp chồng theo đúng nghĩa của nó , lúc này chồng đang làm gì vậy? Đang hạnh phúc ở nơi nào ..? Nhớ chồng quá mà không biết phải làm sao ..không thể lên nhà của chồng được ..vợ hiểu chồng không còn là của riêng vợ nữa rồi .vợ không trách chồng đâu ..tất cả là lỗi tại vợ phải không ..uh chỉ vì vợ không biết cách gìn giữ những gì vợ đã có nên ...Nhớ chồng quá chồng ơi ! Vợ nhớ những lần chồng và vợ đạp xe chạy lung tung khắp các con đường chạy dài không lối rẽ ..nhớ những lần cãi nhau chí choé vì những chuyện ngơ ngơ với chồng...nhớ cái lần vợ khóc chồng nắm tay vợ và siết thật chặt ..nhớ cái lần dựa vào vai chồng và ngủ một cách vô tư ...nhó cái cảm giác khi ôm chồng thật chặt ..nhớ cái lần chồng cõng vợ trên lưng...
Giờ mọi thứ cứ xa vời , nhạt nhòa quá....
~LiebE~
12-06-2006, 10:02 PM
Chắc là mới chia tay phải ko.Cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
voyeuchong_TloveT
15-06-2006, 07:21 PM
chưa chai tay bạn , chỉ là không còn được như trước nữa thôi . Giờ mình nên phải làm gì bây giờ
~LiebE~
15-06-2006, 09:06 PM
Kể qua truyện của bạn cho mình nghe được ko ?Phải biết rõ 1 chút, rồi bọn mình cùng tìm cách tháo gỡ nhé !
voyeuchong_TloveT
17-06-2006, 08:45 PM
Chuyện của mình dài lắm ma cả rắc rối nữa . Mọi thứ cứ hay lộn tùng phèo lên vậy đó . Hôm nay cũng rãnh nên mình sẽ kể bạn nghe , cố mà đọc nghe hiii
Mình và Th. là bạn của nhau từ hồi cấp hai , lên cấp 3 thì 2 đứa không học với nhau nữa , mà thật ra thì cũng ko có thân nhau lắm đâu , chỉ là chơi trong hội với nhau thôi . Lên cấp 3 minh quen Tr. và rất quý bạn ấy , rồi mình và Tr. yêu nhau , .....Tết Th mới bảo mình chở lên nhà Tr chơi , trước đó mình và Th cũng lên nhà người yêu của Th chơi nữa , mình dẫn Th lên nhà Tr chơi , thí bạn bè cũng chỉ muốn biết tình hình của nhau thôi mà , nhưng chỉ có vậy mà Tr giận , lại còn có thái độ ko phải với Th , mình cung xko ngờ là Tr lại như thế , ..vậy là mình và Tr chia tay . Th thì cứ xin lỗi mình vì Th nghĩ là chuyện mình và Tr chai tay là lỗi ở Th , sau chuyện mình và Tr chia tay th cũng chia tay với người yêu vì cậu ấy cho rằng nếu mình ko được hạnh phúc thì cậu ấy cũng ko muốn hưởng hạnh phúc một mình
Từ đó mình và Th thân nhau , một năm trôi qua Th luôn chăm sóc cho mình ( những kỉ niệm mà mình đã kể đó ) , ai cũng nghĩ 2 đứa sẽ yêu nhau , mà thật ra ko cần nói thì trong tim 2 đứa cũng đã coi người ấy là người yêu của mình , thế nên mới gọi nhau là vợ chòng chứ , cứ tưởng mọi chuyện vậy là đã xong ...ai dè ..H _ bạn thân của Th lại nói với Th là H yêu mình ...sau chuyện ấy mình và Th cãi nhau ghê lắm tại , Th bảo
_ Giờ chồng phải làm sao khi mà H đứng trước mặt Th và nói là H yêu vợ chứ?
Vậy rồi nhiều sống gió nữa lại cứ dén với 2 đứa , khiến cứ xa nhau mãi , buồn quá
voyeuchong_TloveT
18-06-2006, 04:26 AM
Xa nhớ !
Đêm nạy , lại 1 đêm nữa đất Quãng chứng kiến nỗi buồn của mình , lại 1 đêm nữa mình nhớ cậu da diết mà chẳng biết làm gì . Lại 1 đêm nữa chỉ biết kí gửi ~ tâm sự vào trang nhật kí
Lại 1 đêm như bao đêm # , lặng lẽ ngồi 1 mình , lặng lẽ nhớ về ngày xưa , lặng lẽ buồn & lặng lẽ âm thầm bật khóc
Mình đang ngồi viết cho cậu ở 1 nơi chỉ cách xa cậu vài Km về khoảng cách địa lí nhưng lại cách xa cậu hàng tỉ tỉ năm ánh sáng về khoảng cách tình cảm
Lại 1 lá thư nữa mình ghi cho cậu mà biết chắc rằng cậu sẽ ko bao giờ nhận đc , lại 1 lá thư nữa mình viết ra chỉ để mình đọc lại & đau lòng
Gần 1 năm đã trôi qua , ~ tưỡng rằng vết thương lòng đã chìm sâu vào quá khứ , kỉ niệm đã đi vào quên lãng , ấy vậy mà.., trớ trêu thay , số phận vẫn cứ hay giễu cợt mình ...mọi thứ trong tim mình vẫn nguyên vẹn như xưa, ko sao xóa mờ đc
Quá khứ sao ko chịu ngủ yên ? Kỉ niệm xưa sao đêm đêm vẫn cứ quay về bóp nghẹt trái tim mình ? Nước mắt sao vẫn cứ rơi ?
Người ta bảo " bụi mù thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả " nhưng mà tại sao đến bây giờ tình yêu mình dành cho cậu vẫn trong sáng và nguyên vẹn như xưa ?
Mình đã đốt , đốt thành tro bụi tất cả ~ gì liên quan đến cậu , mình đã cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ , vậy mà ..tất cả ~ điều ấy chẳng giúp đc gì cho mình ..tận sâu thẳm trái tim mình cậu vẫn chiếm 1 vị trí quan trong ko ai có thể thay thế đc ....
~LiebE~
22-06-2006, 03:37 AM
Tại vì 2 bạn chưa rõ ràng, tại vì Th chưa đủ niềm tin để tin rằng bạn đã yêu Th vậy thôi.Cái gì cũng ên rõ ràng chứ, đây là lúc quan trọng nhất đây, bạn hãy nói rõ với Th rằng bạn yêu ai, trong suốt thời gian qua bạn dành tình cảm cho ai.Nếu cảm thấy khó nói quá thì viết thư cũng được, mình nghĩ chẳng có gì khó quá đâu.Ngươi ấy in bạn & yêu bạn thì sẽ mau chóng quay trở lại với bạn thôi.Cố lên nhé!
voyeuchong_TloveT
22-06-2006, 04:11 AM
mình sẽ cố , nhưng có lẽ là rất khó bạn à...nếu th. đã thay đổi ..thì có lẽ ko nên nói ra ..
~LiebE~
22-06-2006, 04:19 AM
Nhưng mình thấy vấn đề cảu bạn là ở chỗ bạn vẫn còn tình cảm với người cũ
voyeuchong_TloveT
22-06-2006, 04:49 AM
Ừ ! Mình vẫn quý bạn ấy ..nhưng ..bạn ấy đã thay đổi ..mình ko thể làm khác đc , đúng ko ? Quá nhiều sóng gió đã đeesn với hai đứa mình ..có lẽ vì vậy mà bạn ấy ko đủ sức chịu đựng ..Mình chỉ còn biết cầu cho bạn ấy hạnh phúc ...không thể làm gì đc nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.