PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không còn khóc nổi



hanhphucvotan287
12-06-2006, 07:50 AM
Khi tôi viết những dòng này thì 1 người thân trong gia đình tôi vỉnh viển ra đi,anh tôi một người chỉ được hạnh phúc 30 ngày thôi ma đả ra đi,hạnh phúc con nguyên vẹn vậy mà người đả ra đi,anh ấy mới 29 tuổi mới lấy vợ 1 tháng thôi,luc sáng đưa xác anh về mà nhà tôi ai củng chết đứng

Akite_for_you
12-06-2006, 08:27 AM
Akite xin chia sẻ nỗi đau này với bạn và xin mạn phép chuyển topic này qua Cảm Nhận Cưộc Sống cho phù hợp nhé :)

N_27/12
12-06-2006, 09:14 AM
Mình cũng có anh trai nên mình rất hiểu nỗi buồn đau của bạn

Mình cũng xin chia sẻ với bạn nỗi đau này, mong bạn sớm bình tâm và vượt qua, gửi lời chia sẻ đến cả chị dâu của bạn nữa.

lys_rain
12-06-2006, 10:21 AM
Lys biết cảm giác mất đi một người thân yêu là như thế nào.Một người bạn của lys cũng vừa mới mất trong một tai nạn giao thông.Vừa sáng sớm hôm đó lys nhận được tin là cậu ấy đang ở trong bệnh viện thì khi lys đến nơi cậu ấy đã mất rồi.Có lẽ nỗi mất mát của lys không bằng những gì bạn đang phải chịu đựng vì người mất với bạn là một người thân.Dù sao lys cũng thực lòng chia buồn với bạn.Hãy cố gắng để vượt qua nỗi đau này bạn nhé.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-06-2006, 07:46 PM
Người tôi thương yêu nhất trong gia đình ko phải cha tôi , mẹ tôi , mà là anh tôi. Nếu người đó là anh tôi , chỉ nghĩ tội cũng đã cảm thấy mình ko thở được.

Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 08:00 PM
chuyện buồn nhỉ, nếu là tôi thì ko hiểu sẽ thế nào, bạn à hãy cố gắng nhé

Trang Sassy
12-06-2006, 08:27 PM
Nỗi đau của 1 người bị mất đi người mà mÌNH Yêu thương nhất là điều ko thể nào tả nổi..... Alek cũng giống bạn , người ấy ko mất nhưng họ đã ra đi... và đối với Alek họ đã chết , chết trong trái tim Alek....
Alek hiểu và Alek muốn Bạn vững tin hơn bao giờ hết ,... Cố gắng nhé ! Mọi người luôn ở bên cạnh an ủi và sẵn sàng chia sẻ với Bạn.. Okies?

Mgaci
12-06-2006, 08:35 PM
Bạn ơi đừng buồn nhé. Mất đi một người thân thực là một chuyện rất đau thương mà chẳng ai muốn. Nhưng biết đâu giờ anh của bạn đang đứng ở trên kia, trên thiên đường nhìn về và thầm cầu chúc cho bạn và gia đình. Mgaci nghĩ chết chưa phải là kết thúc, và còn một thế giới nữa, nơi của những người đã chết. Khi mất người thân Mgaci cũng buồn lắm, nhưng luôn tự nhủ như vậy đấy. Buồn cũng chẳng làm được gì, chi bằng giờ mình phải cố gắng sống sao cho tốt, sống luôn cả phần những người đã ra đi...mình phải an ủi chị dâu nè, bố mẹ nữa...

caykeomut
12-06-2006, 08:56 PM
mất đi 1 người iu wi' wa ko dễ chịu j` , nhưng đó là số phận , ta buộc phải mạnh mẽ và sống tốt hơn

luusquare
12-06-2006, 09:02 PM
Ai rồi cũng phải ra đi khi duyên phận với trần gian đã dứt. Bổn phận họ với người thân và xã hội vẫn còn, và nó mặc nhiên trao lại cho những người còn ở dương gian. Bổn phận của họ là phải sống tốt, giúp đỡ mọi người, gia đình và xã hội. Để khi nhớ về người đã khuất, ta lại nhủ rằng " Chắc hẳn người ở trên cao đang thanh thản mỉm cười, bởi những người thân, đang làm tốt trọng trách của mình, đang sống tốt, sống có ích cho đời"

nu_hit_le
12-06-2006, 11:26 PM
mình thật sự bối rối khi nghe bạn nói . chẳng biết nói sao với bạn khi nỗi mất mát anh trai đang đè nặng bạn . khi kỷ niệm về anh đang quẩn quanh trong đầu bạn . khi mà bây giờ anh sắp nằm xuống đất . khi mà vợ anh đang chới với giửa hai chiều sự thật và hạnh phúc . bạn ơi ! anh ấy chết bạn sẽ rất đau lòng ............ chị dâu bạn cũng vậy.......mình chỉ mong bạN và chị ấy.......... hãy sống vì ngày mai bạn nhé . mình xin thành thật chia buồn cùng bạn và mình mong bạn và chị bạn sẽ vượt qua được . mình biết khi anh ấy chết và bạn đã tìm đến HHT là lúc bạn rất bối rối và đau khổ ...........nuốt nước mắt và cố lên vì ngày mai bạn ơi . cha mẹ bạn còn có bạn nữa đó

Xù Xì
12-06-2006, 11:49 PM
Bạn ơi đừng buồn nhé. Mất đi một người thân thực là một chuyện rất đau thương mà chẳng ai muốn. Nhưng biết đâu giờ anh của bạn đang đứng ở trên kia, trên thiên đường nhìn về và thầm cầu chúc cho bạn và gia đình. Mgaci nghĩ chết chưa phải là kết thúc, và còn một thế giới nữa, nơi của những người đã chết. Khi mất người thân Mgaci cũng buồn lắm, nhưng luôn tự nhủ như vậy đấy. Buồn cũng chẳng làm được gì, chi bằng giờ mình phải cố gắng sống sao cho tốt, sống luôn cả phần những người đã ra đi...mình phải an ủi chị dâu nè, bố mẹ nữa...

Nói thì dễ lắm! Người ta lưôn dễ dàng cho những lời khuyên nhưng chả mấy ai làm được điều đó. Cái cảm giác đó, giống như một chiếc lá bên cạnh mình mất đi, nhưng người khác sẽ chẳng hiểu cảm giác đó làm bạn đau đến mức nào nếu người ta chưa từng cảm nhận được. Là một khoảng trống trong tim bị khuyết, là ân hận - giá trước kinh mình không thế này, mình không thế kia; là hối tiếc - mình vẫn chưa kịp làm điều này, chưa kịp làm điều kia; là đau đón, là xót xa, là nước mắt, là nụ cưòi ngấn nước đầu môi.... Là tất cả khi không còn gì cả!

vinhlonglove
12-06-2006, 11:57 PM
Mỉnh năm nay 32 tuổi nhung đã từng chứng kiến sự ra đi của 5 người thân yêu trong gia đình, đau thương làm mình đứng vững hơn trong cuộc sống, chúc bạn mạnh mẽ vượt qua khó khăn của hiện tại

Xù Xì
13-06-2006, 12:05 AM
Mỉnh năm nay 32 tuổi nhung đã từng chứng kiến sự ra đi của 5 người thân yêu trong gia đình, đau thương làm mình đứng vững hơn trong cuộc sống, chúc bạn mạnh mẽ vượt qua khó khăn của hiện tại

Xù Xì nghĩ, trước khi bạn đứng vững hơn thì có lẽ, bạn phải gục ngã trước đã! Nỗi đau làm con người ta cảm thấy mình mềm yêu & gục ngã. Khi gục ngã, đất mẹ tiếp thêm sức người ta thấy mạnh mẽ hơn, có lẽ vậy kakaak!

Dimn
13-06-2006, 12:59 AM
Khi mình chết đi , những ai yêu thương mình sẽ buồn ! Mà mình thì ko muốn những người đó phải buồn vậy cách tốt nhất là làm cho họ ghét mình để ko bao giờ thấy họ phải buồn vi` mi`nh nữa ;) !!

tinhyeuvanoinho
31-07-2006, 11:18 PM
Còn tôi,tôi không có ai cả...những người thân đều bỏ rơi tôi.vì...tôi nghèo..gia đình tôi ai cũng khá giả,các em tôi được lớn lên trong sự bảo bọc của thằng anh 2..nhưng..khi lớn lên lấy chồng giầu thì thăng anh 2 này chỉ là 1 miếng dẻ rách không hơn không kém....hanhphucvotan287 vẫn còn hạnh phúc và may mắn là còn có người thân....nói ra thì có lẽ là tôi có tí ganh tị nhưng..cũng vui vì vẫn còn có những người được hạnh phúc và tình yêu thương của những người thân....

mong hanhphucvotan se giữ mãi những hình ảnh đẹp nhất của người anh và đừng buồn nửa nhé