PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khờ



tinhkhuc_dodang
12-06-2006, 03:22 AM
Ta về thăm người bằng kí ức lúc dại điên
Câu cay đắng sám hối ngày tan vỡ
Xót xa hôm nao làm gầy đi nỗi nhớ
Ta về thăm người . Lúc người đã vội quên .

Mặt trời chẳng thể nào rực rỡ ban đêm
Như chân lý lúc nào cũng đúng
Ta với tay , nỗi đau nào vừa rụng
" Chuyện của mình phải chân lí không em ? "

Ta bật cười với huyền thoại Chức-Ngâu
Chợt nhớ ngày xưa em cũng tin vào cổ tích
Ta đã kể em nghe bông Dã Quỳ hóa thạch
Biết em có buồn ... khi ta chẳng kể sự thật cho em ?

Khi ngang nóc nhà thờ buồn
...... bất chợt gặp người quen !
Họ hỏi em đâu ? Bỗng dưng ta chỉ tay vào tượng chúa
Họ một - Ta mười - Ngơ ngác quá em ơi .

Ta về thăm người khi trắng xóa mưa rơi
Câu chua chát gằn lên nghe tức tưởi
Chợt bâng khuâng : " Tình có đậm hơn màu khói ?"
Ta về thăm người . Biết nỗi nhớ có xa xôi ?