Xem đầy đủ chức năng : Người ở Lại
khôn thế hả ngốc ?
12-06-2006, 03:10 AM
Chiều
Bập bềnh
Trên những ô lúa
Cách diều
Đứt dây
Bay không lối
Ký ức khép
Chú cào cào ngủ quên
Tìm hai anh
Em chìm mình
Băng qua vùng cỏ rối
Bỗng thấy mình lạc lối
Sao
Vẹo đầu
Rón rén
Âu Lo
....
sành điệu mái ngố
12-06-2006, 11:58 PM
Ai xui con sáo sổ lồng
Cho lòng ai nhớ cho người chờ trông
Có khi nào ta bắt gặp yêu thương
Khi nhận ra đường về còn 1 bóng
Người đã xa nhưng đời còn trông ngóng
Sẽ trở về trong giấc mộng thăng hoa
Hãy tin yêu cơn gió nhẹ lên triều
hãy tin yêu thuyền trở về bến cũ
Dù 1 ngày thân xác còn ủ rũ
Người sẽ về ................về bên những giấc mơ
@ coan bé khôn: e ơi đừng bùn như thế chứ ...........họ sẽ trở về kể cả dù đó chỉ là trong giấc mơ có ngày em còn ngóng họ thì cũng lạ sẽ có ngày họ ngóng em ..............dù chỉ là mơ cũng tốt em à ............hãy quên đi quá khứ nhấn chìm trong nó chỉ làm mình tự khổ đau mà thôi ss tin em sẽ quên được .năm tháng sẽ hàn gắn lại vết thương kỉ niệm của em .....hãy cứ tin rằng họ đã xa nhưng vẫn đang nhớ về em
Black & White
13-06-2006, 12:02 AM
Lạc lối...
Âu lo....
Sợ hãi...
Có hay bên Ve còn TT :)
Mọi chiện rùi sẽ qua
Mây sẽ lại bín mất
Nắng ấm sẽ toã sáng :)
khôn thế hả ngốc ?
13-06-2006, 09:15 AM
Gió chiều
Ngáng
Cánh chim rã
Sao mong mỏi
Lén tìm anh
Anh !!
thiên đường
Không lần gặp
thằng ngốc
Bung vội
không từ biệt
Bụi Nơi đó
Run hướng
Thấu chăng
L
Lạc lối
Ai xui con sáo sổ lồng
Cho lòng ai nhớ cho người chờ trông
Có khi nào ta bắt gặp yêu thương
Khi nhận ra đường về còn 1 bóng
Người đã xa nhưng đời còn trông ngóng
Sẽ trở về trong giấc mộng thăng hoa
Hãy tin yêu cơn gió nhẹ lên triều
hãy tin yêu thuyền trở về bến cũ
Dù 1 ngày thân xác còn ủ rũ
Người sẽ về ................về bên những giấc mơ
@ coan bé khôn: e ơi đừng bùn như thế chứ ...........họ sẽ trở về kể cả dù đó chỉ là trong giấc mơ có ngày em còn ngóng họ thì cũng lạ sẽ có ngày họ ngóng em ..............dù chỉ là mơ cũng tốt em à ............hãy quên đi quá khứ nhấn chìm trong nó chỉ làm mình tự khổ đau mà thôi ss tin em sẽ quên được .năm tháng sẽ hàn gắn lại vết thương kỉ niệm của em .....hãy cứ tin rằng họ đã xa nhưng vẫn đang nhớ về em
Có hòn đá đứng giữa trời cô độc
Chịu nắng mưa sương gió của cuộc đời
Loài người qua ,ước đời mình như đá
Không khổ sầu cũng chẳng biết buồn vui (?!)
Đá vẫn thế ,vẫn lặng im như thế
Rồi một ngày có rêu phủ vờn quanh
Rêu hỏi đá "Sao suốt đời lặng lẽ?"
"Đá không vui...cười sao được ,Rêu xanh?"
......ss o?i
Phải làm sao em mới có thể quên
Những ước mơ đã một thời yên ả
Bước qua kỷ niệm ,và làm như không có
Để vết thương lòng sẽ tan biến, hư vô?
Chị ơi ,em chết mất thôi
Phải chăng em bạc nên người bỏ đi
Tất cả chưa hợp vội ly
Thân em tàn tạ ,đau ghì con tim
Hôm nay em đã được nhìn
Thâý nỗi đau chia là nghìn dao đâm
Nghẹn ngào ,môi mím chặt câm
Kiếp trước bạc bẽo. chịu dầm mưa sa
Chi ơi,ôm lâý em nhá
Cho em sức mạnh để mà tái sinh
Đời người ,một kiếp điêu linh
Đời em trăm kiếp lục bình tang thương
Lạc lối...
Âu lo....
Sợ hãi...
Có hay bên Ve còn TT :)
Mọi chiện rùi sẽ qua
Mây sẽ lại bín mất
Nắng ấm sẽ toã sáng :)
Hãy đến bên tôi nhé bạn thân
Ai bảo tình Bạn là danh hão (!?)
giờ Ve đau lắm bạn biết không ?
Tâm hồn cần sẻ chia bão lòng
Mây xanh sẽ đẩy mất lỗ hổng
rồi nắng mai sẽ đến bên Ve
Biết thế ...nhưng bao giờ ? Hả TT?
Ve cần cần lắm một bờ vai
Mượn nhé Bạn ....hy võng hão huyền
Trang_mylove
13-06-2006, 11:09 AM
Lạc bước...
...Về đâu...
Dòng đời vẫn chảy
Cố
Tìm lại
Cánh diều bay đâu mất
Lạc lối
Lòng mình
Nặng trĩu những âu lo
Lãng quên...Quên lãng
Biết đâu tốt
Tìm lại...lại tìm
Lạc lối về đâu ^_-
sành điệu mái ngố
13-06-2006, 08:02 PM
Có hòn đá đứng giữa trời cô độc
Chịu nắng mưa sương gió của cuộc đời
Loài người qua ,ước đời mình như đá
Không khổ sầu cũng chẳng biết buồn vui (?!)
Đá vẫn thế ,vẫn lặng im như thế
Rồi một ngày có rêu phủ vờn quanh
Rêu hỏi đá "Sao suốt đời lặng lẽ?"
"Đá không vui...cười sao được ,Rêu xanh?"
......ss o?i
Phải làm sao em mới có thể quên
Những ước mơ đã một thời yên ả
Bước qua kỷ niệm ,và làm như không có
Để vết thương lòng sẽ tan biến, hư vô?
Chị ơi ,em chết mất thôi
Phải chăng em bạc nên người bỏ đi
Tất cả chưa hợp vội ly
Thân em tàn tạ ,đau ghì con tim
Hôm nay em đã được nhìn
Thâý nỗi đau chia là nghìn dao đâm
Nghẹn ngào ,môi mím chặt câm
Kiếp trước bạc bẽo. chịu dầm mưa sa
Chi ơi,ôm lâý em nhá
Cho em sức mạnh để mà tái sinh
Đời người ,một kiếp điêu linh
Đời em trăm kiếp lục bình tang thương
Đá cô độc bởi đá chỉ là đá
Có trăm hòn thì đá cũng lạnh tanh
Đá cô độc nhưng em ko như đá
Đá vô hồn còn em có linh hồn
Còn người ta qua đường ước là đá
Chỉ vì buồn do dự phút ấy thôi
Kiếp làm người chẳng ai là ko muốn
Đừng sầu buồn làm phí 1 đời hoa
làm sao quên
Ko quên được thì càng quên càng nhớ
Rồi có ngày nước mắt sẽ ngừng rơi
Rồi nỗi buồn ko còn ngưng còn tụ
Như sầu rơi khô mắt em giờ này
Hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp xưa
Những điều gì mà ta chẳng muốn nhớ
Giữa ranh giới niềm quên và nỗi nhớ
Tháng tháng ngày em sẽ quên được thôi
Sống ở đời đâu phải em phụ bạc
Người vô tình người rời gót vội đi
Mỗi tâm sự treo lơ lửng nhưng nhị
Theo nỗi buồn có lẽ người phải đi
Em đừng buồn và em ơi đừng níu
Rồi 1 ngày khi hiểu ra thời gian
Khi hiểu ra cuộc sống xưa hạnh phúc
Phút nô đùa .............sẽ lại về với em
Người ta đi nhưng đâu nhìn em thất vọng
Đã lỡ rời .........đừng khóc nữa em ơi
Phương xa buồn ....................em ở lại đau nhói
Con tim dại .......đừng để nó đau thêm
Vết thương lòng dù có ngàn dao cứa
Ngàn vết đâm làm xương thịt nát tan
Nhưng hãy quên và yêu đời lên nhé
Em có buồn ........giờ cũng làm được gì
Nếu có thể chị sẽ ôm lấy em
Bằng cảm thông và nỗi buồn san sẻ
Bằng ánh mắt và nụ cười vui vẻ
Ôm lấy em ..............và kêu em đừng buồn
......................này đừng buồn như thế có đc ko ss ko thích đâu nha ...........ss đa cảm lắm khóc theo bi giờ phải tự tin lên chứ sao yếu mềm thế
ngonnentrongdem177
18-06-2006, 08:32 AM
Nếu mày có nước mắt
Xin hãy rơi nhẹ nhàng
Và lăn trên gò má
Gặp nụ cười sẽ tan
Nếu mày có nối buồn
Hãy ngồi yên 1 chỗ
Khi biến thành tượng gỗ
Ném vào lò thiêu luôn
Nếu mày thấy cô đơn
Thì hãy đến với Tao
MIAM sữa chua được chứ( TẤT NHIÊN MÀY TRẢ TIỀN)
Khi ăn sẽ đỡ hơn
Nếu mày thấy lệ tuôn
Nghĩa là có nước mắt
Gặp nụ cười sẽ tan
TB: LL hay nhỉ Buồn kiểu gì vậy Sang nhà tao chơi đi
Cụ Lý
23-06-2006, 03:02 AM
Những gốc cột dày thời gian phai
Đâu Bóng
lũ mọt thảnh thơi rỉ rả gặm tự do
Không còn ai tìm về mắc võng
Đã lâu rồi nhà vắng không một tiếng ho
Không còn những nhát chổi phang
mỗi sớm
Nhện vô tư giăng bẫy ngang tàng
Thạch sùng chui sâu trong tui lách
Đêm về chặc lưỡi kêu than
Người đi rồinắng cũng không
Muốn ghé
Cách cửa chạm lòng chẳng ai mở
Mời vào
Chỉ thỉnh thoảng nắng leo lên
Chái ngói
Vỗ một điệu cươi cùng chim chóc
lao nhao
Trăng ghé Chơi vẽ bức tranh lập thể
Mảnh ngồi hư trăng vá lại vụng về
không che nổi cả cơn mưa hạt mỏng
Bầy mèo lười...... Mặc Lũ chuột
Ngủ mê.........
Ctrl Alt Del
12-07-2006, 05:55 AM
Có một người
Hay ngồi một mình
Tự vẽ ...
Có một người
Hay nhìn xa xăm
Hát khẽ ...
Có một người
Không cười với ai
Mà chỉ cười một mình
Lặng lẽ ...
Có một người
Sống trong hai thế giới
Coi cuộc đời
Giống như một trò chơi
Nên thả đời mình Lặng lẽ trôi ...
khôn thế hả ngốc ?
12-07-2006, 06:24 AM
Tôi
Khoảng trống
Sự im lặng của dòng sông
Nổi chán chường
Và, niềm tuyệt vọng
Biển
Khát vọng
Tiếng thì thầm của con sóng
Giọt nước mắt
Và, vực sâu tối
khôn thế hả ngốc ?
17-07-2006, 02:06 AM
Và có lẽ
Sẽ chẳng bao giờ nữa
Em sẽ đến đây
Ngồi cạnh giấc mơ này
ta nhìn theo Tháng ngày
Không trở lại
Ngẩn ngơ Chiều lẻ loi
Giấc mây bay.
Những phiến trời rơi Vỡ trên tay
Giấc mơ không đủ dài
Để vá viú nhiều điều vụng dại
Ánh mắt đầu tiên và sẽ là mãi mãi
Nhưng đã qua _tất cả_ Phải không em ?
ừ ,Ngày mai rồi sẽ bình yên
Chúng ta rồi sẽ quên nhau
Môi cũng hát những bài ca khác
kỉ niệm chỉ còn là một cánh chim lưu lạc
trôi trên khoảng_không_đời
Ta khẽ chạm vào mùa thu mười tám
Nghe khẽ không một chiếc lá đang rơi.
saygoodbye
17-07-2006, 05:13 AM
Người ra đi
thường không hay biết gì
người ra đi
thì chỉ còn nổi đau
người ra đi
thì dù sao cũng mất
người ở lại
chẳng biết đã mất gì
khôn thế hả ngốc ?
19-07-2006, 04:57 AM
Sự sống treo mình
Trên dốc cao
Trượt ngã lầm than
Đến khi nào?
Vất vưởng lưng chừng
Trong tan tóc
Chới với hồn côi
Những thú đau !
Sự sống gieo mình
Nơi lũng sâu
Căng mắt, đỏ ngươi
Hướng không mầu
Chập choạng tiếng cười
Vô âm hưởng
Từ thác nơi lòng
Đổ vạn châu !
Người ra đi
thường không hay biết gì
người ra đi
thì chỉ còn nổi đau
người ra đi
thì dù sao cũng mất
người ở lại
chẳng biết đã mất gì
Người ở lại
sự sống bừng lên trong lặng thinh
Ngồi hồi tưởng
Cho tình ái xoá tan buồn hiu quạnh
Người ở lại
Thả sợi ân tình trôi vật vã
Quên lãng ngày xưa trong điêu linh
Người ở lại
Tắc lịm trầm ngâm trong tan thương
Hàn Cát Nhi
25-09-2006, 06:16 AM
Có một người ...
Ngu ngơ
Khờ khạo
Nhớ một người
Mà chẳng dám ...chờ mong
Có một người ...
Như kẻ ngốc si tình
Biết không thể
Nhưng lại cứ lao tới
Có một người
Vô tư đến chi lại
Vẩn vơ ..
Ừ ...kệ
Lá cứ xoay
Lost.
25-09-2006, 06:33 AM
Người cứ đi đi
Ta không giữ lại
Biết chiều tàn dần
Biết mình tê táii
Ai sẽ quên ai
Rồi tan giấc mộng
Cho những tàn dư
Để thôi trông ngóng
THôi bước chân đi
Và đừng dau dứt
Quên khắc chia ly
Trở về hiện thực
saygoodbye
25-09-2006, 07:54 AM
có một người
mãi mãi đứng phía sau
khi tình yêu chẳng phải là sắc màu
anh ơi trong tim anh có thấy
một lần nhói đau
khi lặng bứơc qua em
người đã đi
thì thôi không nhắc đến
người ở lại
còn mãi một nỗi đau
khi vô tình ta chợt bước qua nhau
em kô muốn nhìn thấy anh đau khổ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.