Xem đầy đủ chức năng : =Từ dạo người đi=
Lost.
11-06-2006, 10:56 PM
Từ anh xa vắng phố buồn tênh
Lạc bước sỏi nghiêng lối gập ghềnh
Lá úa từng chiều không muốn rụng
Mình em bải hoải giữa chông chênh
Năm tháng ùa về những tháng năm
Trật trội cơn mơ một chốn nằm
Ca khúc một thời riêng hai đứa
Quên mất từ ngày anh xa xăm.....
Nào biết tình yêu vệt khói loang
Rồi khẽ tan đi giữa vội vàng
Những hờn yêu cũ chưa kịp đậm
Nhìn lại thì tình đã ly tan.....
Từ dạo anh rời, thấm lạnh mưa
Bóng tối vậy quanh vết đau thừa
4 mùa rải đều con tim buốt
LÀ dạo anh rời - anh biết chưa.......(?)
Sekhoviyeu
12-06-2006, 01:19 AM
Anh biết tình anh quá vội vàng
Tình đầu ai muốn để li tan
Bước trên phố vắng anh chợt khóc
Một giọt mưa buồn rớt dỡ dang
Em biết anh buồn em biết không
Chia li ai không khóc trong lòng
Cơn gió mùa đông se sắc gọi
Một mình anh bước trong nhớ mong
Một mùa ,hai mùa lại đi qua
ngỡ rằng tình cũ sẽ phôi pha
Một hôm kỉ niệm tràn nỗi nhớ
Mùa đông bổng về trong giấc mơ
Dam_Cong_Ninh
12-06-2006, 02:44 AM
LÒNG NGƯỜI RA ĐI
Đành lòng anh bước ra đi
Để em ở lại ướt mi giọt sầu
Chưa được nên nghĩa trầu cau
Nhưng mình sẽ sống vì nhau em hời
Yêu em, dâng cả cuộc đời
Lòng anh mong ước là người hiểu cho
Kẻ sang sông, kẻ nhìn đò
Nỗi đau đó chẳng gì so sánh bằng
Con sông đã cách chia ngăn
Nhưng tim anh vẫn in hằn tình em
Bốn mùa nữa cứ qua thêm
Năm tới êm đềm đỗ đạt công danh
Trên tay anh với trầu xanh
Cau và vôi mới ngot lành duyên nhau
Thuyền cũ và bến sông sâu
Nhà ai có đám rước dâu rộn ràng
koconnuakeolac
12-06-2006, 05:29 AM
Từ dạo người đi phố đã thành phố vắng
Mùa đông về trở nên lạnh lạnh hơn
Tim băng giá lấy mùa đông làm bạn
Người đi rồi mây nắng cũng buồn hơn
Tình Nhat Phai
12-06-2006, 07:01 AM
Từ dạo biết người lòng cứ mưa...
Tim đau nhức nhối nói sao vừa
Hồn đơn giá lạnh sầu chết nữa
Người ở nơi nào người thấu chưa.......?
Còn nhắc thêm chi những chuyện xưa
Kỷ niệm xưa kia kể cũng thừa
Đường xưa mưa ướt chiều hai đứa
Rêu phủ mất rồi người biết chưa......?
tuankhanh_tk265
12-06-2006, 07:32 AM
anh trở về tìm em năm cũ
chỉ thấy bông hoa dại ven đường
bâng quơ như mắt người thuở ấy
nhắc về anh buổi hẹn đầu tiên
Lost.
12-06-2006, 08:51 PM
Từ dạo xa rời dấu chân quen
Lối cũ nhớ ai chẳng lên đèn
Có người rời rã trong tìm kiếm
Cứ nhắc cứ hờn một....cái tên..
Uh đành như thế, cũng ly tan
Em dấu lệ vơi nắng muộn màng
Anh dấu đắng cay trong tiềm thức
Đề cùng trách giận kiếp đa đoan
Em biết về đâu những ngày mai
Khi những yêu đương vẫn thở dài
Hay còn chờ mãi từng canh vắng
Tim vẫn nồng nàn, anh có hay ....(?)
giacat_tiensinh
13-06-2006, 09:13 AM
Những vết chân buồn anh bước đi
lòng mang nhung nhớ gói chia ly
trùng dương ngăn cách tơ hồng nặng
vẫn mãi trong anh phút diệu kỳ
Nơi ấy hoa phồn em biết không
từng đêm thao thức lệ tuôn dòng
trở trăn ôm mối tình xa cách
khung cửa khép hờ,,,giây phút mong
Vạn thước trời cao sông rộng sâu
phồn hoa nơi ấy lệ hoen sầu
ly bôi duyên thắm vương ngàn mộng
hai nẻo trung san một sắc mầu
shrek010sky
13-06-2006, 10:05 AM
Phút chia tay sao lòng nghe tê tái
Nhoẻn miệng cười mà nước mắt lưng mi
Em quay lưng vội vả bước ra đi
Không ngoái lại chỉ vì em đang khóc
Anh chết lặng đứng nhìn theo dáng vóc...
Đang khuất dần và xa mãi vòng tay
Em ra đi không hẹn ở ngày mai
Rồi đi mãi không bao giờ trở lại...
Nước mắt thôi rơi. Nỗi đau dần khép lại
Vết thương lòng giờ cũng đã liền da
Bóng hình kia dù giờ đã phôi pha
Mà vẫn nhói khi lòng ta chợt nhớ....
Mua Sao Bang
13-06-2006, 12:37 PM
Từ dạo con tim thôi ngừng đập
Nhịp khúc vang trời mộng khắp nơi
Mỗi khi em đến tôi ngừng thở
Sợ tiếng em nghe ... lỡ bỏ đi
bachlongphi
14-06-2006, 02:03 AM
Từ dạo người đi gió thấy buồn
Phố xưa ngập bóng hạt mưa tuôn
Tim như ngừng đập không buồn nói
Mà nói ai đây giữa cô đơn
Từ dạo người đi ta biết nhớ
Biết khóc biết thương biết ngóng chờ
Mong người đừng mãi nơi xa ấy
Hãy trở về đi hỡi người ơi....
Sekhoviyeu
15-06-2006, 01:41 AM
Nhắm mắt quên đi chuyện buồn phiền
Buồn phiền, than khóc chuyện tình duyên
Đam mê, cai đắng ai từng trãi
Xót xa , nhỏ lệ chuyện đương nhiên
hoanghonkiniem_3000
15-06-2006, 05:20 AM
tình yêu hai đứa đã hết rồi
anh đi -tôi ở lệ chia phôi
hoa hồng ngày trước tàn theo gió
cất tiếng nhạc lòng kiếp đơn côi
Sắc Thu Phong
28-06-2006, 10:08 AM
Từ anh xa vắng phố buồn tênh
Lạc bước sỏi nghiêng lối gập ghềnh
Lá úa từng chiều không muốn rụng
Mình em bải hoải giữa chông chênh
Năm tháng ùa về những tháng năm
Trật trội cơn mơ một chốn nằm
Ca khúc một thời riêng hai đứa
Quên mất từ ngày anh xa xăm.....
Nào biết tình yêu vệt khói loang
Rồi khẽ tan đi giữa vội vàng
Những hờn yêu cũ chưa kịp đậm
Nhìn lại thì tình đã ly tan.....
Từ dạo anh rời, thấm lạnh mưa
Bóng tối vậy quanh vết đau thừa
4 mùa rải đều con tim buốt
LÀ dạo anh rời - anh biết chưa.......(?)
Từ dạo em đi chiều thu xưa
Nghe hồn còn ướt những giọt mưa
Em xa độ ấy thu tàn úa
Thu úa trong tôi đã bao mùa!
Gom lại trong tâm những thu vàng
Hồn còn vương lụy giấc mơ hoang
Thời gian qua lại ngoài song cửa
Lại tiếp một thu, lại sắp tàn!
Năm tháng dần trôi, tháng lại năm
Còn hoài mong đợi chốn xa xăm
Một bóng người xa từ dạo ấy
Một dáng tiên tươi giữa đêm rằm
Nỗi nhớ về em đến mông mênh
Em giờ xa lắm ta buồn tênh
Thả tình vào những lời thơ thẩn
Theo gió tình dâng sóng bồng bềnh
Mua Sao Bang
28-06-2006, 02:38 PM
Từ dạo người đi nắng đỗi màu
Bài thơ tình cũ thôi nhàu nát
Ngẫn khúc ca sầu chẳng ngân lên
Đêm qua chợt giất hình ai lại
Ghé đến thăm mình giữa mênh mang
Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 11:10 PM
Từ dạo ngừ đi ta ko hiểu
Lỗi buồn đè nặng ..cứ bám ai
Ngừi đi ôi biết sâu lòng thẳm
Ai nhớ mong chờ ...mỏi mắt ai...
Bài thơ tôi viết, nay tặng ai
Nhớ ai, nhớ ai, nhớ tại ai?
Tim ai sâu thế ngàn mảnh vụn
Người về đi hỡi nhớ ko ai?.......
cherry90
29-06-2006, 12:08 AM
từ dạo người đi tôi mới biết
tôi yêu người nhưng người chẳng yêu tôi
chỉ có tôi là người ngây dại
yêu thương người nhưng người có biết đâu
Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 01:05 AM
Từ dạo người đi ta nhung nhớ
Thương hoài bóng nổi bởi tình xa
Người đi có, biết rằng sâu thẳm
Tim chờ, ta đã chết tình mi....
NGười đi người nhớ ai ko nhỉ
Nhớ bóng ai cười lại vẫn mơ
Nhớ ai luôn nhớ người không nhỉ
Nhớ ai vẫn chờ nhớ tình mơ?
S!lver [halo]
29-06-2006, 05:36 AM
Người đi xa nhưng tình vẫn ở lại
Dằn vặt tim ta suốt đêm dài
Mong mai trời sáng em quay bước
Về lại bên anh cho thỏa chờ mong !
Phong Linh
29-06-2006, 06:04 AM
Từ dạo người đi vắng nụ cười
Trong lòng đắng ngắt mấy buồn-vui ?
Người cứ ơ thờ vô tâm thế
Bao giờ lời yêu hát trên môi ?
koconnuakeolac
29-06-2006, 07:25 AM
từ dạo người đi em chẳng còn em nữa
đã mất rồi cô bé thuở vô tư
mất hình ai hay nhe răng cười trừ
mất giọng nói ngọt hương sữa trong thu
............
Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:28 AM
Từ dạo xa nhau mấy thu rồi!
Em đi lạc mất tiếng cười vui.
Mây trôi như thể thờ ơ lắm,
Gió vẫn ruổi rong dẫu rã rời!
Dẫu còn nguyên đó những sớm mai
Hoa còn khoe thắm sắc trang đài
Dẫu cho còn lắm lời yêu mới
Chỉ một nỗi buồm đượm mắt ai!
Anh biết mình xa, mãi xa rồi
Tình là hoài niệm thế mà thôi
Sao anh còn giữ niềm yêu cũ
Sâu thẳm trong tim bóng một người!
Mua Sao Bang
29-06-2006, 11:12 AM
Từ dạo mây chiều bỗng ngẫn ngơ
Người đi quên mất thở ban đầu
Nơi xưa chốn củ không người ghé
Cho gió hường thầm bỗng thẫn thơ
S!lver [halo]
29-06-2006, 08:39 PM
Người đi cất bước ko quay gót
Bỏ lại thân ta 1 nỗi u sầu
Buồn làm chi khi tình quay gót
Khổ hạnh thân ta chẳng giúp thêm đời
Đời người gian khổ ta bước tiếp
Mong 1 ngày tìm lại ánh sáng đời tôi
Lost.
30-06-2006, 02:46 AM
Dạo người đi ta sẽ buồn - chắc thế
Nhưng đành lòng cũng đủ những hôm qua
Nợ nần gì hay chỉ có điêu ngoa
Trao êm ái trên tay mềm - cay đắng
Dạo người đi những hẹn hò đã vắng
Ta một mình dạo cho hết thời gian
Chỉ thoáng giây tự trách cõi lỡ làng
Người đi mất hay ta thời ....đánh mất
Dạo người đi nẻo về đêm rất trật
Chẳng thể nào xếp nổi những cơn đau
Cứ chênh vênh rơi vãi thủa dạo đầu
Nên con phố cứ vơi đầy như thế .........
Dạo người đi ........
Nỗi buồn ta không thể .....
Chẳng đành lòng ....
Xếp nổi một chữ quên .............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.