PDA

Xem đầy đủ chức năng : »~:¤.·º`·._tình.... Yêu_ .·´º·.¤:~«



Black & White
11-06-2006, 10:15 PM
uhm topic cũ bị close rùi... hum nay TT lập topic # cho mụi ngừi cùng lùm thơ hén :)...
thung cũm hoh bít lùm thơ... đừng ai chê lờ được :cungly: có chê cũng đừng nói ra :)

Tình anh như khúc nhạc
Du dương như lời hát
Nhẹ nhàng lại thướt tha
Ngân nga đến êm đềm

Tình anh như khúc nhạc
Tưng bừng đến rộn ràng
Lời hát như hối hã
Hòa cùng nhịp trái tim

Tình anh như khúc nhạc
Lặng lẽ đến âm thầm
Đôi khi quá ầm ầm
Lùm em đây hơi choáng :so_funny:

shrek010sky
11-06-2006, 10:36 PM
Cài này hay wá làm thử thế này xem có được không...

Tình anh như biển cả
Là đại dương thét gào
Là những lúc trăng sao
Sóng vỗ bờ nhè nhẹ

Tình anh như là gió
Mong mỏi đến bên em
Dìu dịu mát con tim
Để cùng chung nhịp đập

Tình anh như khúc nhạc
Ngân mãi lời yêu thương
Gửi tới em muôn phần
Tình anh là em đó.....

Lost.
11-06-2006, 10:48 PM
Tình ta như cánh chim
Bay cuối trời mỏi mệt
Tình ta không bất diệt
Nên đành gửi thiên thu
Tình ta lắm âm u
Những tháng ngày không nắng
Tình ta như trái đắng
Rơi rụng giữa chiều nghiêng....

*ShangTaNi*
11-06-2006, 11:11 PM
ai cũng hay hết..............còn mình ko bít làm ...:rain:

.::Milos::.
12-06-2006, 01:19 AM
Anh lên thấy em để lại tin nhắn là chưa out ,nhưng anh đi nằm nghỉ chút rùi :lelele: , định lâu lâu mới post nhưng .... anh đã post rùi này :huglove:

tình anh như nắng sớm
mãi chan hoà thiết tha
trao đến em mãi mãi
biết bao giờ cạn khô?

tình anh như gió mùa xuân
vi vu gió hát ,những lời tình yêu
thì thầm bên tai gió hỏi
người yêu nhỏ bé ,giờ này nhớ ai ?

tình anh như sóng biển xanh
mênh mông sóng vỗ... miên man sóng đùa
bên em , bờ cát dịu dàng
cát ơi , cát có iu nhìu nhìu hoh ?

Em luôn băn khoăn
Tình anh bền mãi?
Anh luôn băn khoăn
Tình em vẫn còn ?

Đến 1 ngày khi bógn em xa vắng quá
Anh vẫn lặng nhìn em nơi xa ấy cuối chân trời
Vẫn thầm lặng toả những tia nắng sớm
Vẫn ngọt ngào thỉ thầm vào bên em

......
Chẳng thể có điều gì là bất tận
Nhưng anh biết tình anh sẽ vĩnh hằng
Vì nơi ấy , nơi này , 2 miền thương nhớ
Mãi trao về nhau ,những điều đẹp nhất... nơi tâm hồn :huglove:

Black & White
12-06-2006, 03:18 PM
Tình anh là thế đó
Êm dịu lại nhẹ nhàng
Em đây đã lun nghĩ
Bên anh là tất cã

Bít hay chăng đau khỗ
Mập mờ lại huyền ão
Bít bao h sẽ qua
Cho em thấy hạnh phúc

uh_um_er_yeah
12-06-2006, 07:35 PM
Ai đem tim vỡ làm đôi
Tim này một nửa theo tôi cuối trời
Một nửa tim mảnh giữa đời
Để lại nửa đó rã rời tim Anh :D

:so_funny:

Black & White
12-06-2006, 11:55 PM
Tình anh như lời nói
Phúc chốc thoáng qua mau
Thấy dzị.. khó bõ qua
Lựa lời nói nhé anh :rain:

shrek010sky
13-06-2006, 08:22 AM
Tình anh như sóng vỗ
Nhè nhẹ bờ là em
Tình anh như biển cả
Ngày đêm luôn dạt dào
TÌnh anh như trăng sao
Soi sáng miền thương nhớ
Tình anh là nỗi nhớ
Một hình bóng em tôi...

Black & White
13-06-2006, 05:44 PM
Tình anh như ánh lữa
Soi sáng đường em đi
Phúc chốc như chập chờn
Ngọn lữa dần lưa thưa

Sao lại mập mờ thế
Cứ tưỡng sẽ tắt hẵn
Bỗng như bừng sức sống
Nào ai bít dzì sao :rain:

.::Milos::.
13-06-2006, 08:29 PM
Tình anh như lời nói
Phúc chốc thoáng qua mau
Thấy dzị.. khó bõ qua
Lựa lời nói nhé anh

Tình anh như ánh lữa
Soi sáng đường em đi
Phúc chốc như chập chờn
Ngọn lữa dần lưa thưa

Sao lại mập mờ thế
Cứ tưỡng sẽ tắt hẵn
Bỗng như bừng sức sống
Nào ai bít dzì sao


Ai đã trao ai một phút giây kỳ diệu
Ai đã thổi vào đó 1 ánh lửa vĩnh hằng
Để tia sáng cứ ngày đêm sáng mãi
Dù bão tố cũng chẳng hề tàn phai

Black & White
14-06-2006, 04:28 PM
Tình anh như cơn bão
Bão mạnh lên cấp tám
Đẩy đưa bão đũi hướng
Ôi tình anh đâu mất :yike2:

.::Milos::.
14-06-2006, 08:40 PM
úi bão anh cấp 12
giữa biển khơi nơi nào cũng thế
dẫu tâm bão có cách đất liền vạn dặm đg xa
thì sức gió vẫn tuy xa mà như ngay trc mặt :D

shrek010sky
15-06-2006, 02:54 AM
Là bảo tố tình anh
Giữ dội nhưng dịu êm
Cùng bờ em cát trắng
Cùng biển lớn tình yêu

Tình anh là cánh diều
No gió về nơi ấy
Mang tới lời yêu thương
Là ngày đêm nổi nhớ
...

Black & White
15-06-2006, 05:04 PM
Ôi thơ anh hay quá
Cơn bão cũng hiền hòa :D2

Hạt bụi tựa tình anh
Nho nhõ nhưng có dzõ :haha:
Tấn công hoài dzị ta
Em chơi dzõ bãi chọ :so_funny:

shrek010sky
16-06-2006, 07:23 PM
Mùa thu không nắng
Để lá hanh hao
Chiều nào gió trải
Nỗi buồn xanh xao

Còn gì trên cao
Ngoài trời gió lộng
Trùng dương vẫy sóng
Da diết cồn cào

Có gì ồn ào?
HÌnh như tim vỡ
Ngập tràn duyên nợ
Khuất bóng một người

»~:_WhAt3V3R_:~«
16-06-2006, 10:42 PM
Tim vỡ thì đau lắm
Phãi chăng duyên đã tận
Cớ sao ngừi vội bước
Đễ mình tôi lẽ loi

Ôi nghĩ lại sao bùn
Ngày tháng đó còn đâu
Bóng ngừi càng xa khuất
Phãi làm gì hỡi ngừi :rain:

lehao
16-06-2006, 11:51 PM
Tình anh như cá xa nhà
Cá ơi cá nhớ biển không?
Biển mà xa cá. còn đâu

____*__I__LOVE__U__*____
17-06-2006, 05:51 AM
wow TT làm thơ hay quá , hum nay mới post bài xin làm quen TT bên diary nhưng bị Mod del mất tiu rùi , hoh ngờ Mod trên HHT này ác ghê ah :so_funny:

anh cũng bít làm chút thơ vớ vẩn thôi , nên góp vào nhé !

Tim anh vỡ có nghĩa tim cũng chẳng lành
Khuất bóng ai kia , ai nào nào ai biết được???
Lời nói anh , thôi như gió thổi vu vơ
Biết đc rằng tim vỡ... người có đau?
Em cũng buồn nhưng rồi cũng quên mau
Bóng hình anh xa dần như ký ức
Thỉnh thoảng nghĩ lại hơi giật mình tiếc nuối
Hoàng hôn là gì?, h đã có người khác bên em :D
Hoh bít là em có thích hoh , coi như lời đầu làm quen với TT nhé :huglove:

.::Milos::.
17-06-2006, 05:58 AM
<<< á lại ai thế này TT ơi :) ????? >>>>

Vẫn bít iu em là đau khổ
Nhưng giờ này có anh nào kia kia
Lại như anh ,như ngày xưa từng gặp
Thôi chắc em sẽ lại quên anh rồi , bi h ... anh bít làm sao đây ???? :tears1:

shrek010sky
17-06-2006, 07:23 AM
Có những lúc gặp đóa hoa hồng mới nở
Anh mơ màng tưởng môi thắm nụ cười em

Có những lúc chiều về trong giá lạnh
Anh mơ màng giấc mộng có em
Môi em thắm sưởi lòng anh ấm mãi
Má em hồng cho sáng cả mùa đông


Có những lúc tiếng chim chiều vội gọi
Anh mơ màng một bóng dáng xa xăm
Một người thương xa quá cuối chân trời
Chim có hiểu lòng ai đang gọi nhớ.....

:think:
_______ I_LOVE_U______ là ai vậy trời! Lính mới ah ^_^ :blow:

____*__I__LOVE__U__*____
17-06-2006, 07:58 AM
là ai hay hoh hoh quan trọng
chỉ bít trong lòng 1 chữ thương
chỉ bít trong đầu 1 chữ nhớ
bít làm gì :so_funny: rùi sẽ lại quên mau

Black & White
17-06-2006, 01:49 PM
Phãi chăng em cô bé hay mơ mộng
Âm thầm lặng lẽ kím tìm mộng mơ
Bít hay chăng giấc mộng rùi sẽ tàn
Tình anh sẽ lại dần dần trôi xa

.::Milos::.
18-06-2006, 01:27 AM
Anh vẫn mãi là anh thôi
NGười yêu ah , dù nắng mai có luỵ tàn
Dù mây đen có che mờ tất cả
Anh vẫn nơi này , mình anh mãi
Vén màn mây đen gọi mặt trời cho em :huglove:

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 06:54 AM
Tình yêu chẳng giống một bài thơ
Vì thế nên tôi vẫn dại khờ.
Lời yêu biết nói làm sao nhỉ ?
Hay bởi lòng tôi vẫn hững hờ ?

Xa nhau sao cứ phải chia tay ?
Tôi vẫn điềm nhiên không mảy may
Dù đợi bao lâu không vội vã.
Hay bởi tình tôi đã đổi thay ?

tendresses
18-06-2006, 09:07 AM
Có những lúc hỏi lòng sao trống vắng
Trưa phố buồn yên lặng bước chân qua
Thu vàng lá nô đùa cùng bóng nắng
Gom sợi buồn dệt mộng gửi phương xa

Có những lúc ta đâu phải là ta
Vẫn nô đùa hồn nhiên như còn bé
Chỉ có hồn đang trở mình nhè nhẹ
Dấu vết sầu nào có dễ phôi pha

Có những lúc ngồi nhìn hạt mưa sa
Nhìn bóng nước hòa vào lòng đất mẹ
Thời gian trôi từng bước qua rất khẽ
Ta mơ màng mong nhớ một dáng ai...

uh_um_er_yeah
18-06-2006, 06:26 PM
Tình trên chat thường là tình nồng cháy
Người vẽ người, tha hồ nổ tùm lum
Đến phút cuối mới xoa đầu than trách
Sao mình ngu đi tìm kẻ lọc lừa..:so:
..:D

p/s riêng Milos : '' Có tật thì giật mình ''
Phải chăng Mưa đã nói đúng? :type:

.::Milos::.
18-06-2006, 11:26 PM
Mưa là gì chỉ là nước mà thôi
Đêm là gì chỉ là màu đen bụi
Độc hành kiếm thân sát <x> thủ tàn phế
Kiếp giang hồ anh chết chẳng ai hay :gian:

shrek010sky
19-06-2006, 05:42 AM
Nắng làm chi cho trời xanh vời vợi
Mưa làm chi chi ngập lối em về
Là tình yêu hay làmây là gió
Bệnh tương tư ta ôm mãi kiếp người
Của riêng ta nào ai hay ai hiểu
Trời trên cao hiểu thấu tình này chăng ?

Tương lai ơi ngày mai ai biết trước
Tự ( tư) lòng mình vẫn một kiếp tình duyên
Là duyên số, là số phận an bài
Bệnh tình ư, không phải... bởi chử ...sy
Của ai kia khờ khạo suốt canh dài
Tôi là tôi, là một người mong ngóng
Yêu thương ai xa ấy có chăng là
Nàng, nàng ơi, cháy bỏng tim ta rồi....


................khó hiểu quá....:lelele: mà ai hiêu được thì hiểu :winking:

Black & White
20-06-2006, 12:33 AM
Nhớ hay chăng lời anh đã hứa
Đối dzới em trỡ dzề con số O
Từ khi em khám phá ra rằng...
Ôi trách sao nó đến vội vàng

Tình anh như cây khô chết đứng
Trơ trụi chĩ cần nước mà thui
Trách ai đây em hoh phãi là nước
Bít làm sao cứu được cây đây.... :rain:

jaychou
20-06-2006, 12:37 AM
tình buồn như cơn sóng xa mù khơi........
dời ta ước mơ gì...........
tình là khúc hát cho đàn reo....
khúc ca oán than kỹ niệm nào vội tan.......

tendresses
20-06-2006, 12:46 AM
Anh đã nghĩ đã từng khao khát
Nhưng xa vời xé nát con tim
Người thương ai duyên tình cách trở
Chỉ vì đời còn lắm chông gai

Co biết không lệ trào mi ướt
LỜi giã từ cho duyên số hai ta
Lòng cay đắng khi nói lời ly biệt
Vì tình này buồn khổ em thôi.

Em yêu ơi đừng buồn đừng hờn giận
Lòng khao khát cháy mãi nơi tim anh
Vẫn ngày đêm gọi mãi một miền
LÀ thương nhớ là nơi ấy có em.....

.::Milos::.
20-06-2006, 07:47 AM
Để cây chết luôn đi nước nhé
Để cây chết đi sẽ chẳng phải bùn đau
Cho dù nước có thể tặng sự sống
Nhưng cây chết đi nước sẽ chẳng phải bùn lo ???

shrek010sky
20-06-2006, 10:43 AM
Anh hiểu rõ, tình yêu trong oan nghiệt
Sẽ có ngày đôi lứa phải chia hai
Nắng long lanh, nắng rạng rỡ cũng phai
Còn sót lại tà dương gầy chếnh choáng

Rồi mai đây, tóc mây vờn gió thoảng
Hương lan trầm, loang loảng ở không gian
Sẽ có ai, ve vuốt mái tóc nàng
Và khẽ nói, vạn nghìn lời đường mật

Anh biết chắc, trái tim anh thắt chặt
Quyện vào hồn, vào tâm khảm mưa ngâu
Dẫu mai này, đời biến đổi bễ dâu
Anh sẽ mãi, sống trong niềm hoài vọng

Anh đã biết, tương lai mình trống rỗng
Nên phút này, anh sống thật cho nhau
Ðể ấp ôm kỷ niệm đến mai sau
Ðời phẫn nộ, lấy đem ra làm mộng....

Black & White
20-06-2006, 05:51 PM
Chẵng giấc mộng nào mùh hoh tàn
Phút chốc ôi sao đến quá nhanh
Thui thì chúc anh sẽ hạnh phúc
Tình anh thoáng như gió mà thui

Lý lẽ, giãi thix cũng dzị thui
Bỡi lẽ em đã tin lầm ngừi
Ôi cái số sao khỗ thế nài
Hẹn mụt ngày sẽ trã thù sao :so_funny:

.::Milos::.
20-06-2006, 06:49 PM
Ước gì anh đc làm ông trời
Thì anh sẽ xoá khỏi bầu trời những đám mây
Nhưng nắng nhìu mà lại ko có mây
Đất khô cằn lắm, liệu có cây nào sống đây?

ước gì anh đc là em
thì anh sẽ xoá hết những giận hờn nắng mưa
nhưng anh thì vẫn là anh
còn em nơi ấy vẫn thật là em
thôi thì đành trưa đg nắng chiều tắm mưa
mấy hôm mà chít thật => cũng là tại em ! :so_funny:

tendresses
21-06-2006, 07:37 AM
Giấc mộng tình ôi sao chóng tàn
Vì rằng duyên số hay vì riêng anh
Người ơi có biết không người
Buồn đau khi nói đôi ta xa lìa....

anh Bô
21-06-2006, 08:07 AM
Đêm nay hoang lạnh lại cô liêu
Đối ẩm phiêu diêu chỉ 1 mình
Sương phủ tâm tư ai có hiểu
Lòng như cành liễu lá mong manh
Ngồi ôm mộng tưởng suốt 5 canh
Liễu rũ sầu thương liễu buông mành
Ngân nga khúc nhạc thành tâm sự
Để tuổi xuân thì chẳng còn xanh



Em ơi em có yêu anh không vậy em ?
Em ơi em có yêu anh không vậy ?
Em ơi em có yêu anh không ?
Em ơi em có yêu anh ?
Em ơi em có yêu ?
Em ơi em có ?
Em ơi em !
Em ơi !
Em !

Quỷ Phong Lưu cẩn bút

shrek010sky
22-06-2006, 10:53 AM
Xa nhau nhưng vẫn trong lòng
Người ơi sao lại một lời cũng không
Người đi hoc, bận trăm đường
Hay sao bóng dáng vấn vương nơi nào.
Mà sao trống vắng trên cao
Hồn thơ lạc bước một miền xa xăm....

thương thương
22-06-2006, 10:24 PM
Tình anh như con thuyền
Đang lênh đênh tìm bến
Bến thì luôn rộng mở
Mà thuyền vẫn chưa neo
Bến lửng thửng nhìn theo
Mỗi khi thuyền xa khuất
Có bao giờ nhìn lại ?
Thuyền ơi bến đợi chờ !!!



:hearton: :wink:

.::Milos::.
23-06-2006, 11:30 AM
~~Gửi 1 cô bé~~ <bài này anh đã định viết lâu lắm rùi nhưng .... :) >

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....

Gửỉ cô bé chưa biết nói lời yêu
Đã lâu rồi , mình quen nhau từ ấy
Lâu lắm rồi ,như cả năm cả tháng
2 con người 2 phương trời thật xa

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Những bản nhạc từ đáy lòng anh hát
Những đêm dài anh dằn lòng nghĩ ngợi
Ôi số phận sao chúng mình gặp nhau ?

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
17 tuổi bao mộng mơ bao buồn phiền
cái tuổi này là đặc biệt rắc rối
Ôi thì biết làm sao ? còn bé bỏng mà em !

Gửi cô bé chưa dám nói lời yêu
Phút ngây ngô ,cứ nghĩ rằng anh ...
Nhưng khi biết tình cảm là sự thật
Vội vàng từ biệt .... vì chưa hiểu tình yêu !

Gửi cô bé mãi vẫn thật thơ ngây
Những sớm mai chỉ có nắng và hoa
Những chiều tàn ko một gợn mây xám
ĐẾn đêm về gío khẽ nhẹ ru em ....

Ôi cô bé ngốc nghếch và thơ ngây
Làm người lớn có ai đựoc hững hờ ?
NGười lớn là suy nghxi và buồn phiền nhiều lắm
Nhưng rồi sẽ lớn , rồi cũng sẽ phải nghĩ suy thôi !

Gửi cô bé , thật bé bỏng của anh
Những đêm dài chỉ 2 ngừoi thao thức
Kể chuyện cho em nghe ,những câu chuyện thật sâu lắng
Để bây giờ anh ngồi bóng mình anh !

Gửi cô bé , thật buớng bỉnh nhưng thật đáng yêu
Những lời nhắc nhở và mắng yêu thật dịu dàng
Cho dù anh biết rằng muôn lần có nhắc
EM cũng chẳng bận lòng , để ý nghe đâu !

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Cả tấm lòng anh và trái tim thật thà
Thật thà lắm ,khi em nói thật nhanh
Chỉ biết chịu đựng , gật đầu cùng em ^_^!

NGừoi yêu dấu em có còn mún nghe nữa
Những điều dịu ngọt của cuộc sống qua anh ???

Ôi sao trời nắng rùi mưa nhiều quá
Đến bây giờ anh vẫn chẳng biết là nắng mưa
Vì áo ướt luôn luôn người yêu dấu
NẮng vẫn lên mà áo chẳng kịp khô !

Có những lúc anh giận em thật nhiều
Giần nhiều lắm rùi chẳng bùn mún type
Nhưng em hỏi :anh giận em người hỡi
Anh lắc đầu , ủa chuyện gì vậy em :)

Gửi cô bé chẳng dám nói lời tin
Những nghĩ suy ,một thời còn trẻ tuổi
Chỉ dấu lòng rùi quyết định thật vội
Khiến anh buồn nhưng chỉ biết nói là vui !

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Ôi vì ai sao nước mắt cứ chảy hoài
Hình như cứ tuôn trào nơi khoé mắt
Xưa tói giờ anh đã khóc bao giờ đâu ???

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
EM biét không ?Anh đã yêu ,yêu rất nhiều
Nhưng tình hình là hãy coi anh chưa yêu
Làm người bạn đường nói chuyện cùng em

Cho quên hết bao nắng mưa mệt nhọc
Cho quên hết bao giận hờn buôỉ chớm sáng
Mình bên nhau chia sẻ chuyện trần gian !!!

Ai bảo anh yêu em , người yêu dấu
Chỉ có trái tim anh yêu em thôi
Còn anh , :) anh chỉ là anh , 1 tiềm thức
Chỉ biết có em và tâm sự cùng em !

Có thể vội vã , có thể nghĩ suy
Nhưng 1 mình ai chia lời cùng ai
Anh lại đắm mình nơi bóng tối hoang vu
Chốn sâu thẳm của bao điều đau đớn
Lại 1 mình bước đi thật rồi đây
Ui !!! Bi h phải làm sao thật đây ???

Gửi tặng em cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu anh gọi em trong nghịch cảnh
Mắt nhạt nhoà nhưng miệng cười thật vui
Người yêu dấu , anh đã yêu , yêu em rất nhiều :)

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....

Tạm biệt nhé , cả 10 lần không chia tay nhau nổi
Tạm biệt nhé, mình sẽ gặp lại ngày mai !!! :huglove:

.::Milos::.
24-06-2006, 07:51 PM
Vẫn hoh hiểu tại sao anh có thể viết dài được như thế :huglove: nhưng mà cứ nghĩ đến đâu là viết đến đó àh !!!

Gửi em nhé nụ cười buổi sớm mai
Chẳng có nỗi buồn và ưu tư của ngày cũ
Để bình minh mãi chan hoà chiếu rọi
Trái tim yêu và ánh mắt dịu dàng !!!

tendresses
24-06-2006, 10:55 PM
Anh nghĩ nàng, giống một vườn hoa quý
Da trắng trong như hoa Huệ tinh khôi
Môi Hồng son, đê mê nhịp sóng bồi
Hương ngây ngất như hoa Quỳnh vừa nở

Má nàng thắm màu Phượng in trong vỡ
Tóc nàng thơm hoa Bưởi nở ngát hương
Tính rụt rè như Mắc Cỡ bên đường
Thường e ấp giống Ngọc Trâm tình tứ

Nàng dịu dàng không khác Hoa Ðinh Tử
Thạch Thảo càng làm đậm nét thủy chung
Phong Lữ ơi, sự ưu ái vô cùng
Nàng thần bí như Thục Quỳ buổi sáng

Tựa Ngọc Lan ngắm nhìn hoài không chán
Khiên Ngưu buồn than oán lại oán than
Mắt long lanh như đóa Diên Vỹ vàng
Nàng tỉ mỉ như Oải Hương sắc sảo

Păng-Xê ơi, ngày xưa mình bước rảo
Nay Phù Dung tình ái đã phai phôi
Rẻ Quạt kia, anh đã ngớ ngẩn rồi
Anh Thảo Muộn một tình yêu thầm lặng ...

Và người ơi Thủy Tiên em kiều diễm
Nét nhu mỳ duyên dáng biết làm sao
Em nơi xa như giấc mộng tình này
Anh mơ mãi dáng yêu kiều riêng ấy !!!
........
:lelele: hix đọc thấy thế nào :girl: heee hee:haha: :think:

♥_Vampire_♥
24-06-2006, 11:10 PM
uhm topic cũ bị close rùi... hum nay TT lập topic # cho mụi ngừi cùng lùm thơ hén :)...
thung cũm hoh bít lùm thơ... đừng ai chê lờ được :cungly: có chê cũng đừng nói ra :)

Tình anh như khúc nhạc
Du dương như lời hát
Nhẹ nhàng lại thướt tha
Ngân nga đến êm đềm

Tình anh như khúc nhạc
Tưng bừng đến rộn ràng
Lời hát như hối hã
Hòa cùng nhịp trái tim

Tình anh như khúc nhạc
Lặng lẽ đến âm thầm
Đôi khi quá ầm ầm
Lùm em đây hơi choáng :so_funny:

Tình em như làn gió
Vi vu giữa bầu trời
Xen kẽ vào đám mấy
Làm hồn anh ngây ngất

Tình em như ngọn lá
Khẽ rung thật nhẹ nhàng
Từng giọt sương đọng lại
Mát lạnh cả tâm hồn

Tình em mặt nước
Gợn sóng thật êm đềm
Để hồn anh chìm đắm
Thanh thản một đời người

shrek010sky
25-06-2006, 08:29 AM
.....Và người ơi Thủy Tiên em kiều diễm
Nét nhu mỳ duyên dáng biết làm sao
Em nơi xa như giấc mộng tình này
Anh mơ mãi dáng yêu kiều riêng ấy !!!
........
:lelele: :think:



Rồi một ngày ta chợt nhận ra
Xung quanh ta tất cả chỉ là hoang vắng
Đưa tay ra ta níu từng bóng nắng
Gom mùa vàng dệt thành nỗi nhớ mong

Rồi một ngày ta đánh mất đi màu hồng
Chỉ còn lại một màu đen tăm tối
Sương mù bao phủ xung quanh che hết lối
Biết nơi nào là bến đậu bình yên

Rồi một ngày bến kia lạc mất thuyền
Cũng là khi biển gầm lên giận dữ
Từng con sóng cứ chạy đua theo thứ tự
Để đến bạc đầu vẫn cứ đuổi bắt nhau...

tendresses
27-06-2006, 06:16 AM
Giọt sầu xin hãy ngừng rơi
Rong rêu vây phủ đá phơi biển tình
Tuyệt vọng vùi lấp niềm tin
Sao ngàn sóng xoáy tâm linh mãi cuồng

Muốn xa mà lụy không buôn
Ðuổi theo trọn kiếp lệ tuôn đêm dài
Sắc phai, hương nhạt hình hài
Rụi dần theo khoảng tháng ngày nhẩn tâm

Trăng mờ ủ rũ đêm rằm
Gió hè lạnh buốt thổi nhằm vào tim
Ngày xuân hoa héo chim im
Bình minh nắng tắt đắm chìm bóng đen

Vắng ai tuyết trắng ố hoen
Tương tư nhốt kính ái men vào hồn
Mơ hoang nơi chẳng sóng cồn
Cho tình mãi đẹp và tồn ngàn thu

Bỗng nhiên tỉnh giấc mộng du
Nhìn quanh bỡ ngỡ tối mù bóng đêm
Tình cờ ta chợt nhớ thêm
Người mơ xa khuất lệ mềm khóe mi

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 11:35 PM
Đêm lạnh lẽo lòng buồn xa vắng
Nhớ đến em cô bé đáng yêu
Đã cướp đi trái tim cô độc
Của anh đây một kẻ vốn vô tình

Ngày lại ngày anh chìm trong công việc
Để quên đi nỗi nhớ về em
Nhưng càng quên càng nhớ nhung thêm
Anh tự hỏi yêu một người là khổ?

Năm cũ qua đi năm mới đến
Biết bao điều thay đổi ở anh
Nhưng duy nhất một điều không thay đổi
Trái tim anh mãi trao gửi nơi em...

Em phương xa có hay anh mong nhớ
Ngóng trông em từng phút từng giờ
Sao em mãi mịt mờ không dấu tích
Khiến tim anh lại băng lạnh phủ mờ!!!

Black & White
28-06-2006, 06:22 PM
Mây trên cao sao quá hờ hững
Lượn đùa như đang chế giễu ai
Chập chờn... phút chốc lại vỡ tan
Anh tự hõi bín mất khi nào

Anh trách em sao quá lạnh lùng
Vô tình nhưng lại hoh đúng lúc
Im lặng... em cứ ngùi thế sao
Chẵng cho anh mụt lời phân giãi

Nhưng... anh hĩu được em hay không
Đầu ốc em hiện đang trống rỗng
Chĩ tuyệt vọng hai chữ chờ mong
Xin lỗi... chĩ nói thế là xong......

.::Milos::.
28-06-2006, 06:46 PM
Từ ngày đầu anh mới quen em
Em là cô bé hay hỏi chuyện tình yêu
"Anh này tình yêu là điều gì"
Cho đến khi em biết đc tình yêu đó
Lại buồn phiền , vội vã trốn tình yêu :)

Ui yêu một người nào đâu là sung sướng
Là nhớ mong vui vẻ rùi bùn đau
Là nước mắt , cũng là nụ cười thật hạnh phúc
Chịu ,cho đến giờ anh cũng không hiểu đc tình yêu

Ai bảo em cứ cố tìm tình yêu
Để giờ đây mãi buồn lo thật nhiều
Nhưng ... dù thế nào thì em cũng phải hiểu
Chỉ đơn giản ... em àh ,đó chính là tình yêu !

ĐÃ bao bức thư và bao lời em hỏi
Em băn khoăn thật nhiều ? Sao lạo thế hả anh ?
Càng đi tìm lại thấy càng vội vã
Em chẳng muốn yêu người , uh anh đành cười cho vui !

Anh vẫn biết trong lòng em chờ đợi
Chờ nhiều quá hoá lại thành không tin
Anh vẫn biết giờ em đang trống rỗng
Chẳng dám chứa hình bóng người ... vì em sợ mất nhau !

Có lẽ chỉ nói thế là đủ
Đủ để cho một nỗi trăn trở thật nhiều
Em vẫn sợ 1 ngày đó sẽ đến
Ngày mà em không hy vọng ... phải không em ?

Anh vẫn thức thật lâu , lâu lắm người yêu dấu
Vẫn lặng nhìn từng dấu bút của em
VÀ có lẽ chỉ mình anh mới hiểu một phần
Những dằn lòng ,những nghĩ suy trong em!

Anh vẫn thức thật nhiều nhiều đêm lắm
Chỉ để nghĩ thật nhiều thật nhiều điều làm em vui
Nếu em biết những gì anh viết là tất cả
Tình yêu và nhiệt huyết dành cho ai ?

Anh chỉ dám lặng lẽ ... thật nhiều người yêu dấu
Chẳng dám quá vội vàng vì sợ ngưòi tổn thương
Anh chỉ dám lặng nhìn người yêu mãi
Và dỗ dành những lúc trời lại mưa :)

Chẳng dám đoán con gái đang nghĩ gì
vì trong đó cả 1 điêù bí mật
Nhưng , với em anh đã nghĩ suy nhiều lắm
Và biết rằng ... anh chẳng thể rời nắng mưa !!!

Black & White
30-06-2006, 11:49 PM
HỨng lên lại lùm thơ :so_funny:............ làm xong thì ngũ :D

Ở nơi xa xăm nào đó
Chất chứa tình iu gữi gió
Mang niền tin cã hi dzọng
Chấp cánh từ những mộng mơ

Ghép núi lời iu thành thơ
Tặng em cô bé ngu ngơ
Quên en quên cã ngày giờ <= cái nì xí pam :so_funny:
Tình anh phãi chăng dzô bờ....

S!lver [halo]
01-07-2006, 12:59 AM
Niềm tin chắp cánh ước mơ
Bay đến bên em thỏa mong chờ
Viết lại tình yêu ko để dở
Bên em thổ lộ tình yêu vô bờ ..............

.::Milos::.
01-07-2006, 03:01 AM
Có ai nói thơ vần thơ không là giả dối
Nó chứa chan bao dịu ngọt thiết tha
Mang trong nó cả nước mắt chan hoà
Và nỗi niềm mà anh , em gửi nhớ

Có ai nói rằng thơ là tiếng lòng em hỡi
Dấu vào trong bao thương nhớ ,hờn ghen
Cả những nắng mưa ,những ưu sầu người nhé
Qua câu thơ anh thấy dáng hồn em

...
Anh không dám đo tim anh bao thương nhớ
Chẳng dám đo bao nỗi buồn và đã bao lần nhói đau
Anh không dám đo anh đã viết bao nhiêu lời sâu kín
Vì đơn giản ... anh chỉ biết :) ... yêu em !

Người yêu dấu , có thể anh không là tất cả
Nhưng anh chỉ mong làm 1 phần trong em
Phần nắng mưa hay thường mưa nắng nhất
Để luon luon dỗ dành một cô bé thơ ngây :huglove:


:D anh làm thơ dở quá mức ...........................:chayle:

jenllyhuong
01-07-2006, 06:53 AM
cảm ơn người phụ nữ vừa kịp đến sau em
sự tiếp nối ngẫu nhiên hay là định mệnh
em tự ngắm lại mình em ko hề ân hận
vâng anh bây giờ mới thật là anh

tendresses
04-07-2006, 11:37 PM
Sẽ rụng về đâu những cánh hoa
Khi thu chưa đến sắc đã tàn
Hiu hiu cơn gió buồn se lại
Khoảng khắc thời gian có đứng yên

Lặng bước âm thầm nhặt cánh hoa
Lòng buồn mang mác nhớ ngày qua
Tâm tư trỉu nặng buồn tự hỏi :
" Ai nhớ đến ai... một cánh hoa....?"

ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 12:32 AM
Nhìn bóng em đi lệ ướt nhoà
Mỗi người mỗi ngả lộ chia đôi
Ngẫm mình ngu ngốc gây nên tội
Mãi mất em tôi ôm hận suốt đời

Black & White
05-07-2006, 03:49 PM
Có cánh hoa nào mùh hoh phai tàn
Có mối tình nào bền vững dài lâu
Có ai chưa từng rơi lệ mụt lần
Có ai chưa từng mụt lần đớn đau...
Từng câu hõi in dài trong sâu thẵm
... Câu trã lời chỉ một phãi hoh anh....

langtumuadong
05-07-2006, 04:13 PM
Có loài VẠn Thọ hoa tàn nhưng sống mãi
Có trái tim vàng vĩnh cữu dưới mái tranh
Có giọt lệ đá mãi không tuôn mi mắt sầu
Có người băng giá không hoài đớn đau
Đáp lời em trong đêm khuya yên tĩnh
Câu trả lời xin dành người đến sau...

Lips
05-07-2006, 07:29 PM
có giấc mơ nào mà ko phải tỉnh.........
có tình iu nào mà ko 1 lần đau.....
có trái tim nào mà ko khóc 1 lần....
và có chuyện tình nào mà ko phải chia ly............

ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 09:04 PM
Khi tôi buồn đau, khi gục ngã
Em đến bên chia sẻ cùng tôi
Từng nụ cười, ánh mắt, bờ môi
Đã chiếu sáng cõi lòng tôi u tối

.::Milos::.
05-07-2006, 09:13 PM
Những câu hỏi em viết dành cho ai
Đã bao lần em viết biết bao điều ?
Anh vẫn cố .. cố trả lời em mãi
Đến khi nào .. chẳng còn câu hỏi đây! :)
Anh vẫn nói có tan và có hợp
Nhưng cuộc đời còn dài ... dài lắm em ơi!
Vẫn biết rằng đôi lúc thật chán nản
Chán nản lắm , để mình em khó xử
Anh cũng buồn ,buồn thật nhìu đó chứ
Vì anh thương cô bé chưa bít iu ,
Đúng là hoh có gì là mãi mãi
Nhưng đến bao giờ kết thúc ? nào ai bít đc đâu !
Em giận hờn nói rằng anh thay đổi
Nhưng nơi này , anh vẫn chỉ là anh .

Không thể rời xa những nắng mưa ,những giận hờn vu vơ
Vì anh không biết nữa .... chỉ vì như vậy mà thôi !!! :huglove:

____*__I__LOVE__U__*____
11-08-2006, 11:24 AM
Có cánh hoa nào mùh hoh phai tàn
Có mối tình nào bền vững dài lâu
Có ai chưa từng rơi lệ mụt lần
Có ai chưa từng mụt lần đớn đau...
Từng câu hõi in dài trong sâu thẵm
... Câu trã lời chỉ một phãi hoh anh....



Có loài hoa cánh vô hình trên bầu trời
Chẳng bao h biết mình đã tàn phai
Có chuyện tình của những người sắp xa mãi
Nắm tay nhau chẳng sợ cái chết thật gần
Có thần hạnh phúc chẳng bao j biết khổ đau
Có nữ thần mặt trời chẳng bao giờ biết lệ rơi

Có chứ em , có chứ , có thật nhiều
Nhưng con người , nào ai chẳng khổ đau
Thôi ôm hoa thuỷ tinh là mãi mãi
Biến thành đứa trẻ thơ để hồn nhiên mỗi ngày qua
Và tự băng giá trái tim để vô cảm vô đau

...
Và cuộc đời mãi là dấu 3 chấm mênh mang :)

.::Milos::.
11-08-2006, 08:01 PM
Nào ai biết đc tình yêu sẽ thế nào,
Cuộc đời về đâu
Và thời gian có rộng mãi ?

Chẳng ai biết dc
Vì cuộc đời
Mãi chỉ là những dấu ... miên man !

Tự tay ta đi tìm những bí ẩn
Biết cc đời sau này sẽ đẹp làm sao ? :bay:

:bay: nào ..... !

Black & White
05-09-2006, 06:16 PM
Ai cho em bít tình iu là gì :rain:
Bắt đầu dzà kết thúc sẽ ra sao
Chữ tình ... ôi thật khó bít bao
Nhìu lần nó lùm em chao đão :rain: ....

.::Milos::.
05-09-2006, 09:54 PM
Yêu là chít trong lòng 1 ít
Ai bít đc bắt đầu và kết thúc ra sao ?
Thôi thì hoặc đừng yêu ai nữa ...
Hoặc cứ yêu và lại chờ đến ngày mai ?

sành điệu mái ngố
05-09-2006, 10:29 PM
Ai tắt nắng cho nụ cười gục ngã
Ai đem tình cho hồn nở trên môi
Ai đem sầu kết 1 tình yêu đẹp
AI đi rồi tình yêu đó ..........vội rơi

vo_tri
05-09-2006, 11:02 PM
Ai cho em bít tình iu là gì :rain:
Bắt đầu dzà kết thúc sẽ ra sao
Chữ tình ... ôi thật khó bít bao
Nhìu lần nó lùm em chao đão :rain: ....

tình yêu nó chẳng là gì
chỉ là giây phút khắc ghi tròng lòng
tình yêu bắt đầu từ không
đến khi thành có..... thiệp hồng sẽ trao
tình yêu đến thật ngọt ngào
hai tim nồng ấm bên nhau trọn đời
tình yêu không nói nên lời
nhưng qua lời nói đã phơi chân tình
người ơi chớ có lặng thinh
để cho tình ấy trăm nghìn thương đau
để cho mắt ướt nghẹn ngào
để cho gió rét đớn đau tim này
để cho bóng nước chiều mây
buồn tênh đứng ngóng gió tây xa dần
tình yêu là chữ hiến dâng
xin người đừng giữ buâng khuâng riêng mình.....................

Black & White
06-09-2006, 06:37 PM
@ H: hum wa chờ anh làm lâu wa' nên em ngũ h mứ dzào koi :hihi: ... cũng hay wa' ta :hihi: ......

Tình iu là thế huh anh
Đui khi em thấy nó xa dzời dzợi
Chẵng bít kó nên đợi chờ
Từng ngày em thấy nó dzần trui xa

thien_longth
06-09-2006, 08:56 PM
Tình yêu đinh nghĩa làm sao
Có ai biết được khi nào ta yêu
Vu vơ một ngọn gió chiều
Mộng mơ nhung nhớ thiệt nhiều là yêu

hihihi...

lilac_tieuconuong
10-09-2006, 01:44 AM
Tình yêu là ly cafe chiều
Lúc đầu là đắng dần dần ngọt ngay
Tình yêu là ly kem chiều
Lúc đầu nó lạnh, sao thì ấm hơn
Tôi đây mạo muội vài điều
Nếu ai đồng ý ...... cho tràng pháo tay

Black & White
13-09-2006, 11:27 PM
Nhớ nhung thật nhìu mứ gọi nà iu
Câu nì nghe xong ....TT lại lìu xìu :rain:
Tình iu đui khi nại wa' lộ lĩu ...
Ôi chài ơi TT thật chẵng hĩu :rain:

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:23 AM
mot bai tho hay ma ko ten thi that ko the dươc minh mươn thu dat tua bai nay nha
ngay do

mot bai tho hay ma ko ten thi that ko the dươc minh mươn thu dat tua bai nay nha
ngay do
Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....

Tạm biệt nhé , cả 10 lần không chia tay nhau nổi
Tạm biệt nhé, mình sẽ gặp lại ngày mai !!!

Anh hỏi em ! Yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Em hỏi anh ! Yêu bao nhiêu mới cho là vừa lòng

.::Milos::.
17-09-2006, 09:43 AM
cám ơn bạn .... uh`... ngày đó và bây giờ .... vẫn thế mà ...

Black & White
20-11-2006, 07:47 PM
Tự nhin hứng nhàm dzài kâu :D

Ào ạt biễn tình mêng mông
Sóng gió kứ chập chờn lay động
Tình mình mãi trong giấc mộng
Kớ sao anh hoh thôi chờ mong :rain: ......