Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ôn thi



Mgaci
11-06-2006, 08:38 PM
Ngày thứ nhất!
Chưa biết là mình sắp thi môn gì nữa. Thời tiết nóng bức thế này, việc chọn lựa giữa ngồi ở nhà và ôn thi với phong Internet có điều hòa và được vào HHT thật quá dễ dàng. Nghi lắm! Mình nghi là với tinh thần như hiện tại, những ngày tiếp sau tinh thần ôn thi của mình sẽ liên tục gục ngã trước sự cám dỗ của cái điều hòa và phòng Internet cho mà xem! Nhưng không sao, biển học và vô biên, kiến thức và vô bờ. Giờ nếu có học thêm một chút thì cũng chỉ là xấp xỉ bằng không so với cái đại dương mênh mông vô tận tri thức đó. Vì vậy nên phòng thư viện điện tử vi vu vài vòng HHT là tuyệt nhất. Nhìn thấy mọi người viết nhật kí mình cũng thèm:lelele: , viết tí chơi. Không biết có viết được mấy ngày không:D
Hôm nay trời đẹp lắm nhé! Sáng nay 5h15 đã phải dậy đi thể dục rùi. Thật là tức điên lên được, đang say giấc nồng ấy chứ. Giá mà mình có thể xử trảm cái thằng cứ sáng sáng thổi còi thì hay biết mấy. Hoặc mình sẽ cũng nó so tài bằng một trận đấu kiếm phân sống chết chứ cứ sáng nào cũng gọi mình dậy thế này thì thật quá sức dã man.:fencing: Mà dạo này lại đang WC nữa chứ, hic! Xem đá bóng đến đêm khuya, rùi sáng dậy sớm. Thế này thì không chết sớm cũng chết muộn!
Hôm qua Hà Lan thắng 1-0, trận đó xem đã nhất:spin2: . Mình bỏ chẳng xem Bồ Đào Nha và Mexico đá. Mình chẳng thích cầu thủ nào của hai đội đó cả. Mà cũng may mình không xem, vì hai trận đó cũng không hay lắm. Tối nay chắc chắn là mình xé phải thức rồi. Hôm nay Azzura đá, hê...chờ mãi, sao mà nó đá muộn thế không biết. Phải cố gắng dậy xem thôi, năm nay hy vọng thằng cu Luca Toni sẽ làm nên chuyện gì đó chứ đừng để mình thất vọng như mấy mùa qua.
Thực ra cũng không phải do mình lười đâu mà do mình đang tìm thầy để nộp tiểu luận. Tiếc là thày đang họp giao ban, thế là mình phải vào đây chờ đó chứ. ( Và không ra được :D) Vừa nãy mình hỏi thằng bạn rồi, mình thi môn Trại Giam đầu tiên. He! Cái môn đó thì đơn giản, thôi không phải lo. Chơi đã! Đầu óc mình thì chỉ đọc qua qua là okie, cần gì cặm cụi mày mò như mấy thằng cùng lớp chứ:D. Mới hết nửa ngày thứ nhất. Có gì mai kể thêm cho nghe. Okie? Diary...

Mưa buồn!
11-06-2006, 09:21 PM
phải công nhận bạn có tinh thần thể thao và tự cao cũng không kém,nhưng dú gì đi nữa ,ngày mai bạn cũng nhớ kể tiếp nha.Bạn kể chuyện khá là hấp dẫn.Chúc bạn sẽ vượt qua những môn thi thật tốt và với tâm hồn bóng đá thật cao,hihi

.::Milos::.
11-06-2006, 09:42 PM
hơi giống mình :haha: ngồi trong phòng học + HHT + nghe nhạc trời này = 0 còn gì sướng hơn thế

Mgaci
12-06-2006, 08:09 PM
Ngày thứ 2!

Azzura muôn năm! Azzura vô địch! :lol: Ha! Ha! Ha! Thật không khổ công đêm qua mình thức để xem, những cầu thủ của mình đã có một màn trình diễn thật tuyệt vời. Đáng ra tỉ số phải là 3 - 0, tiếc thay pha dứt điểm của Luca Toni lúc trận đấu mới bắt đầu lại đập xà ngang và nẩy ra. Trận này Azzura đá hay, nhưng đôi khi còn bộc lộ sơ hở trong phòng thủ, tiền đạo thì vẫn còn kém duyên. Cũng có thể do Ghana đá quá áp sát nên mình cảm thấy các đường chuyền hay hỏng và hơi cập rập! Ghana không phải đối thủ mạnh, nên mới dễ dàng đè bẹp thế, mình có quyền tự hào nhưng cũng phải chờ xem khi gặp Séc thì các cầu thủ của mình sẽ thể hiện thế nào. Hy vọng trận tiếp tới Gattuso, Zambrotta trở lại và chấn thương của Totti không quá nặng.
Nhìn cách đá của Séc mình cũng thấy ghê ghê. Rosticky <-- tên này phải đề phòng. Nhưng không sao, khả năng đi tiếp của Azzura là không còn nghi ngờ bởi đá như Séc ta sẽ dư sức đè bẹp dí Mỹ:fencing: :bay: . Hê! Hê! Tối qua mình phải đặt báo thức để dậy xem, lúc đầu còn có vài thằng xem với mình. Sau thì ngủ hết, bọn kém tắm làm mình phải xem hiệp hai một mình. Nhưng không sao, Azzura là tất cả!
Hôm qua từ phòng net về mình ăn cơm và ngủ một giấc sau đó dậy học! Mình học có gì lạ đâu nhỉ? Lúc đầu có một thằng qua nhìn thấy mình học, nó dụi dụi mắt, sau đó đi về. Một lúc sau cũng có một thằng nữa sang nhìn mình học, dụi dụi mặt, lăn ra cười. Tiếp theo nữa, một thằng khác nữa qua nhìn mình học, nó cũng dụi dụi mắt và đạp cho mình một phát. Lại lần nữa, một thằng khác sang nữa nữa nó nhìn mình và nói hôm nay thể nào cũng có kiến cánh bay vào nhà. Mình ngơ ngác không hiểu, mình bắt đầu đọc định nghĩa về tạm giữ, tạm giam, nó tròn mắt vái vái mình vài cái. Potay! Mình cứ học tiếp! Trời mưa, gió thổi lồng lộng. Mình ra ban công hóng gió, mấy thằng kia cũng ra bảo : biết ngay mà, thế nào kiến cánh cũng bay vào nhà:mecry: Hu! Hu! Mình hiểu ra rồi, chúng nó bảo vì mình học mà trời mưa. Trước nay mình có lười lắm đâu cơ chứ. Mấy thằng mất dạy, cái lũ lười nhác, bọn trâu buộc ghét rồng bay!:D Đùa ấy chứ, nếu mà có hai thằng Đỗ Hoàng Hà mà tự nhiên một thằng đi học thì chắc thằng kia cũng giống mấy thằng kia. Mình cũng không tin là trong một buổi chiều mình chịu học, học hết 1/3 quyển sách! À, còn cái thằng cùng phòng chứ, mình học một phát nó bỏ sang phòng khác ngủ luôn. Dám sỉ nhục mình mới láo chứ!
Cả đêm qua ngủ được 3 tiếng, xem cả 3 trận bóng. Chiều qua đá bóng thua hai trận, dạo này yếu quá.
Hôm qua chờ mãi vẫn chưa nộp được tiểu luận. Thế là phải đi tìm số điện thoại của thày. Call! Hẹn! Và sáng nay đã nộp xong! Nhẹ cả người! Yeah!!! Giờ ngồi phòng nét tiếp. Lại bắt đầu bài ca, biển học bao la, biết đâu bến bờ, từng đoàn thuyền ra khơi biết đâu ngày về:haha:

Mgaci
16-06-2006, 12:32 AM
Thi!

Học được đúng một phần ba và một câu điều kiện! Hơi thiếu tự tin, nếu có mệnh hệ gì mình sẽ đổ tội cho WC. He! He! Cuối cùng trúng tủ:haha: . Thật sung sướng, đọc đề xong cái hì hục làm luôn. Làm cho thằng cu ngồi trên nhìn xuống mà choáng. Sướng quá thể:lelele: .
Mai lại phải thi một môn nữa! Giờ vẫn chưa có gì trong đầu. He! He! Dạo này số may lắm. Ôn tủ trúng liên tục ý mà! Mấy hôm nay toàn ngủ là ngủ! Tối xem bóng đá đến tối muộn thì sáng làm sao mà học được! Hic!
Hôm nay cũng có mấy trận hay không bỏ được! Thế này không được rùi :D. Chiều nay phải đi công viên nước giải trí tí lấy lại tinh thần học tập thôi...

nu_hit_le
16-06-2006, 01:55 AM
sắp thi rùi , chít tui . năm nay không được ................chỉ có thể thắng . ái cha không thể bỏ lỡ wc đâu ....................lở ghiền rùi tính seo . huuuuuuuuuuuuuuu sao lại trúng mùa thi vay chứ . coi wc thì sẽ dễ ngủm lắm mà hok coi seo chịu nổi chứ . năn nỉ ba má mãi mới cho coi vai trận còn bị là nữa chứ ............con gái gì mà ghiền coi đá banh chịu hok thấu ....... mà thét vọng thẹt đó hen . những đội mình yeu6 thích seo bữa nay đá tệ thế hok biết , chẳng làm mình hào hứng gì hết trơn . đá gì mà chẳng có phong cách chuyên nghiệp đẳng cấp pro tẹo nào ............ khư khư giữ trái banh .............chơi gì mà chẳng fair play tẹo nào .cho âm điểm thui . đá gì mà ngày càng xuống dốc ............. hết thời rùi seo hả chời

chít tui còn mười mấy ngày nữa là thi roài

achentina vô địch à nha.............. cố lên bà con ơi

Mỹ Trang
16-06-2006, 06:48 AM
Ước gì mình có dc tinh thần yêu bóng đá như các bạn nhỉ.Có một điều gì đó để yêu thích cũng hay thật đó

nu_hit_le
16-06-2006, 08:17 PM
khà kha kha............cười rung rinh cái ghế luôn ó .heeeeeeeeeeee hôm qua coi đã thiệt từ hồi wc 2006 diễn ra hum nay mới thấy seo mà sảng khoái vậy hok bít . 6-0 ngoạn mục quá đi heeeeeeeeeeeee hok uổng công tui bỏ hai tiếng đồng hồ để coi đội thân yêu đá . đã thiệt luôn đó .............. sung sướng cái cuộc đời

Mgaci
17-06-2006, 12:43 AM
Weekend!

Vậy là vừa hoàn thành một môn nữa! Thi tạm được dù đề hơi dài! Vậy là chỉ còn hai môn nữa là nghỉ hè! Giờ thì có thể tự cho phép mình có một kì nghỉ cuối tuần vui vẻ! Hì! Trời Hà Nội nắng đến khó chịu, giờ này không phải giờ đi chơi! :lelele: Kiếm một quán chát có máy lạnh và tu luyện thế này thì đúng là thiên đường! Vào là chẳng muốn ra nữa!
Hôm nay khá nhiều kế hoạch. Nhưng kiểu gì vẫn phải giữ sức nghỉ ngơi để xem Azzura đá chứ! Hic! Ban tổ chức sắp xếp ác quá! Azzura của mình toàn đá vào lúc 2h, hôm nay lại dễ phải xem một mình lắm! Hic!

Mgaci
18-06-2006, 04:37 AM
Mgaci...k0 muốn làm phiền topic của bạn...nhưng nhân ranh..1 mod tập sự mới ở LBTH...tôi quyết định del topic của bạn lại..vì lý do..thù hằn cá nhân... ^^ ha ha..tên Hà hố kia...đi đâu mất mặt làm FX ta mất 1 tên đồng bọn...bi h...gặp mỗi ku Hiệp xính...dạo này mi ăn ở ngủ nghỉ...đi wc đều đặn cả chứ ??? ^^ cho FX ta gửi lời hỏi thăm ku Xính và pồ của nó nhá !!! ^^ tưởng mi bỏ anh em đi biệt xứ chứ...ai dzè...lại vào đây...về Quảng Ninh chưa ?? hay vẫn ở ký túc xá ^^
:blow: :andon: :cuane: :fencing: Tên khốn! Làm Mgaci ta giật cả mình, chẳng hiểu mình gây nên tội gì mà bị cớm viếng thăm:lelele: té ra là thằng bạn đểu. Dạo này đại ka vẫn bình thường, đang ở kí túc xá, sắp được nghỉ hè roài. Cuối tuần là hồi hương Quảng Ninh. Fx, chú dạo này vẫn okie chứ? Tình hình thế nào mau báo cáo thượng cấp?

Mgaci
29-06-2006, 09:50 PM
Nghỉ hè!

Thiên thời : Ảnh hưởng của bão làm trời mưa tầm tã, tạnh một lúc lại mưa một lúc.
Địa lợi : Dạo này thị xã bụi kinh khủng, từ lúc 7h sáng đến 7h tối mà thò đầu ra khỏi nhà là thành dân châu Á má châu Phi ngay!
Nhân hòa : Chưa có thằng bạn cấp III nào về cả. À! Có thằng Tuân Tuyển, Dũng Huynh, nhưng thế vẫn là quá ít cho một cuộc tụ tập họp hành. Hè đã tới mà vẫn chưa thấy tí không khí hè nào, không có bạn bè đúng là điều bất hạnh nhất thế gian! Hic! Chiều nay thằng Khánh Ngọc về roài, tối nay nó mời mình lên nhà ăn cơm và tiêu diệt hai thằng bạn An Ninh của nó bằng C2H5OH để thị chúng. Nhiệm vụ cao cả mà khó khăn chồng chất! Nhưng không sao, để mở đầu một mùa hè bia rượu thành công mình sẽ một tay dọn dẹp sạch hai thằng đấy! Lâu lắm không uống rượu, chẳng biết dạo này phong độ thế nào. Chiều nay chắc chắn phải dùng doping trước! Hê! Hê!
Dạo này có hứng thú với bóng đá kinh khủng, nhưng với cái thời tiết thế này thì toàn ăn với ngủ thôi! Ông trời thật bất công, mưa ở đây làm gì hả? Sao không vào miền trung mà mưa, ở đấy người ta cần hơn ở ngoài này đấy ông ạ! Thế nhé, mai trời phải nắng đấy mà vào miền trung mưa cũng ít ít thôi kẻo lụt lội lại khổ đồng bào! Hic!


Báo cáo sếp, dzạo này iem vẫn ăn ở ngủ nghỉ , đặc biệt wc..cực tốt sếp ạ, ngày nào cũng đều đều ^^. Iem bi giờ ngày nào cũng lên net mà chả mấy khi thấy sếp với ku Xính đâu, chạy đâu gớm thế ??? Mà sếp thâm quá, hết bắn pháo, đạp iem giập mông, bắn tới tấp, lại còn đấu kiếm, sếp thâm quá !!! ^^ À mà con em em, nó cứ hỏi sếp vì cái lần nó đi gửi tem cho sếp, nó cố tình viết sai địa chỉ ( sau này khảo mới ra ) để xin lỗi sếp !! Sếp còn cần tem chứ, iem mua lại cho sếp mấy con khác rồi, nhưng k0 ngon = 7 con trước ..thoai..iem ký nhờ vài dòng, k0 lại kêu spam ^^


Hôm nay ra chợ, mệt !!! làm việc quần quật, ăn thì nhiều, ngủ thì ít, cứ như vậy, chả biết hết hè, mình ra hình người bầu dục hay gì-_-
Ê ku! Dạo này anh chuyển qua dùng nick : way_gaia, chú add anh với! À này! Dạo này lâu quá không gặp em gái chú, anh cũng nhớ nó lắm:lelele:. Hôm nào gặp nhá!

Mgaci
03-07-2006, 12:59 AM
Đang định đi bơi thì trời lại mưa. Chán thật! Nó định mưa hết hè hay sao ấy nhỉ? Cứ mưa thế này thì chẳng có việc gì làm, cứ ru rú ở nhà. Hic!

Mgaci
04-07-2006, 08:05 AM
Lại mưa, nghe nói là áp thấp nhiệt đới. Thế này còn mưa nhiều nữa, mấy ngày liên tiếp. Rõ chán đời, hè mà cứ thế này thà đi học còn vui hơn:(

Mgaci
05-07-2006, 02:05 AM
Tối qua thức từ 2h đến tận sáng để xem bóng đá. Không ngủ nhiều nhưng chẳng mệt tí nào bởi Italia chiến thắng. Một chiến thắng thật xứng đáng. Hê! Hê! Thật tuyệt vời hơn khi có niềm tin vào đội tuyển, cầu thủ nào đá cũng tuyệt! Italia vô địch! Càng tuyệt hơn nữa khi Grosso và Delpiero ghi bàn. Vỗ tay và chúc mừng nào:D

Mgaci
06-07-2006, 04:10 AM
Pháp lại vào trong mới cay chứ. Cứ nhìn thấy bọn Pháp là lại nhớ mối hận năm 2000. Phen này nhất định phải nhấn chìm để trả thù! Mất cả đêm cổ vũ cho BDN thì lại thua vì một quả penalty không đâu và đâu. Thật tiếc cho BDN và cho Figo.
Trời lại nắng rồi. Phải bắt đầu với bia, đi bơi và lang thang thôi! Nắng muôn năm! Đã đến lúc ăn mừng chiến thắng của Italia rồi:D :cungly:

Mgaci
08-07-2006, 10:07 PM
Tối nay Italia đá. Hic! Hôm qua đi thu nợ vụ Italia thắng bán kết, kết quả là mệt gần chết! Uống bia lẫn rượu! Ặc! Quá mệt! Đến giờ đầu óc vẫn lơ mơ, bụng thì sôi ùng ục! Hic!
Tối nay ko biết có dám cá cược nữa không đây!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-07-2006, 05:44 AM
nghỉ hè thật chán quá đỗi
Mong gặp từng đứa mà ko gặp dc buồn chết mất thôi hix

Mgaci
14-07-2006, 11:06 AM
Á! Sp ơi, đệ tử sắp vi vu vào chỗ sp rùi đấy. Chuẩn bị đón tiếp dt đi:D

yomiko
15-07-2006, 08:00 AM
Mgaci
bạn học cái gì vạy mà co mấy cái môn lạ hoắc vậy<môn trại giam la môn gì zay?>

Mgaci
16-07-2006, 08:22 AM
Oạch! Chịu khó đọc hết nhật kí của mình cơ à! Môn trại giam là môn dạy để quản lý phạm nhân, người phạm tội đó!
:D Đang ở Huế rồi! Ngày hôm nay đi những 800km từ tận Quảng Ninh vào đây. Thật ghê quá. Mai sẽ vào Nha Trang, lại 600km. Hic! Papa bảo đi sớm chiều mai chúng ta bơi ở Nha Trang. Choài! Đi 3 ngày là đến Sài Gòn city! Bái phục!

Mgaci
27-07-2006, 09:39 AM
Về roài! Dù thế nào thì ở nhà cũng thật thoải mái, chuyến đi khá tốt! Việt Nam thật đẹp và thú vị. Dân miền Nam nhậu cứ gọi là...:cungly:

khôn thế hả ngốc ?
28-07-2006, 06:00 AM
Mgaci vui nhỉ ? Khôn ước gì cũng được Như bạn :D Hè được vi vu mọi nơi sướng thật :rain:
:gian:

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-07-2006, 05:15 AM
Mgaci đến miền Nam mà không thể đi đến gặp dc sp thật bưồn quá mong sao Gặp dc đệ tử ngốc ai ngờ lại bưồn thế này. hĩxhixhix

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-08-2006, 05:11 AM
Từ ngày về sp ko thấy dt post nhật ký nữa lạ quá !!!!!!!!!! có phải do sp vào quấy không?????? nếu có phải dt nói cho sp bít 1 tiếng nha ^^

hiep_xinh
02-03-2007, 03:29 PM
Gần tròn 1 năm kể từ bài viết cuối,cái tên rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng............^^