Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mùa hạnh phúc



okanobee
11-06-2006, 07:06 AM
Có một mùa hạnh phúc đã đi qua
Cây chẳng ngọt trái hoa thơm ngày cũ
Gió nao lòng , lá buồn rơi ủ rũ
Khúc nhạc sầu , ai oán , tiếng chia ly

Có một mùa hạnh phúc , nhớ nhung chi
Để nhạt nhòa mắt mi , cô bé hỡi
Kỷ niệm kia , gió và mây , nhắn gửi
Tan vô cùng , trong vũ trụ bao la

Có một mùa hạnh phúc đã quá xa
Chẳng níu kéo , dẫu là nghe nuối tiếc
Hai phương trời , quá xa xôi , cách biệt
Hạnh phúc nào , mải miết , những ruổi rong.

phonglantim
11-06-2006, 07:32 AM
Có một mùa hạnh phúc đến bên tôi
Chỉ lặng lẽ ,âm thầm mah da diết
Cứ vô tư ...để vô tình chẳng biết
Chẳng nhận ra mùa ...trong khoảng lặng thời gian

Có một mùa hạnh phúc đã sang ngang
Cho tôi biết ..một thời như cổ tích
Tiếng mưa rơi trong màn đêm tĩnh mịch
Bản nhạc lòng ...sao mãi cứ đầy vơi

Có một mùa hạnh phúc đến bên tôi
Cứ lơ đãng ...cứ lạnh lùng như thế
Một chút ưu tư ...cố dặn lòng mạnh mẽ
Một thoáng giận hờn ...đánh vỡ những yêu thương

Có một mùa hạnh phúc đã vấn vương
Trong trí nhớ của một người lặng lẽ
Hai cuộc đời ...xa cách nhau là thế
Có mùa nào ...hạnh phúc chẳng vỡ tan ???

Lost.
11-06-2006, 11:06 PM
Xin cất giữ vẹn nguyên màu hạnh phúc
Của đôi đời lần duy nhất bên nhau
Gió khóc than luỵ xin chớ đớn đau
Và xin hát một đoạn tình êm ái

Mùa hạnh phúc sẽ không lần quay lại
Trôi nhọc nhằn theo guống máy vô tâm
Còn đường đi mong đừng bước lạc lầm
Đề nước mắt không mằn mà đau đáu

Lần sau cuối xin bờ vai nương náu
Dấu lệ nhòa ướt hạnh phúc bình yên
Sẽ khó quên và còn nhớ nhiều thêm
Trong góc tối giữ trọn điều hạnh phúc
....

Sekhoviyeu
12-06-2006, 12:45 AM
có một mùa hạnh phúc đã xa xôi
Nhớ nhung chi người oi tình yêu cũ
Dẫu biết rằng cuộc tình kia chưa đủ
Những nhớ thương ,hờn dỗi cũng xa rồi
Có một mùa ,có một mùa như thế
Nhưng nhớ thương sống mãi ở bên tôi
Có một mùa lặng ngắm áng mây trôi
rồi thở dài....cũng chỉ là kỉ niêm


hị lâu wa hong ghé nhớ miranda va phonglantim wa1:lelele:

Cỏ xanh
12-06-2006, 12:53 AM
Ai định nghĩa thế nào là hạnh phúc
Khúc nhạc đời đâu trọn vẹn ước mơ
Người ta khổ vì ngỡ mình bất hạnh
Khát vọng xinh duyên đẹp chẳng thành

Hạnh phúc nào chẳng có lúc mong manh
Và dễ tắt như đèn lay trước gió
Lời yêu xưa vội vàng ai bỏ ngõ
Cho lệ thầm nước mắt giấu vào tim?

Dòng đời trôi cũng bảy nổi ba chìm
Mùa hạnh phúc kiếm tìm trong kỉ niệm.....

sUp3r Sh0cK
12-06-2006, 01:11 AM
Có một mùa hạnh phúc đã bay xa
Bao nhung nhớ nghe nhạt nhòa...vụn vỡ
Còn hay không câu thương yêu một thuỡ
Để bay giờ....cứ ngỡ rằng chiêm bao ....

Có một mùa hạnh phúc và nỗi đau
Ta vất vả mang khối sầu chôn kín
Mùa mưa nào tay trong tay bịn rịn
Mà giờ này hai đứa phải hai nơi

Có một mùa hạnh phúc quá xa xôi
Ta cố níu nhưng không sao với được
Tình yêu ơi...giá mà ta biết trước..
Thì nỗi đau....đâu lên đến tận cùng ...

Có một mùa hạnh phúc wa' mông lung
Ta buông thả chừng như không thể giữ
Tình hôm wa ...nay đã là quá khứ ....
Giấc mộng đầu đời ....người đã mang đi ...

Sekhoviyeu
12-06-2006, 02:37 AM
Có một mùa hạnh phúc nắm trong tay
Rồi vụt đi trách mình không giử nổi
Tình yêu dầu biết rằng không gian dối
Nhưng không thành đâu phải lỗi do ai

Có một mùa ai mượn cả đôi vai
Giọt nước mắt lăn dài ai khóc đó
Ước chi mình sẽ hóa thành cơn gió
Thổi dạt dào mang hết giọt ngoc phai

Có một mùa chẳng giữ nổi đôi tay
Lời bịn rịn như mắt ai muốn nói
Có một mùa làm tim ta bối rối
Hạnh phúc đầu đời...nông nôi..vụt xa

Mua Sao Bang
12-06-2006, 11:10 AM
Mùa hạnh phúc có bao giờ trở lại ..?
Bao ngạy ngùng vương vấn mắt hoen cay
Mưa tháng sau ngất ngây hàng hoa điệp
Nắng mơ hồ nhiệp bước tiêng chân thơ

Ngày xa lắm khi hè còn ngơ ngát
Tiếng trong lòng còn đặng hát vu vơ
Chân nhè nhẹ sợ chiều vàng giận dỗi
Sợ xa rồi ta còn mỗi ta thôi

Còn trong mộng những ngày mùa hạnh phúc
Khi sao trời đang trút nỗi cô đơn
Ai lặng lẽ nhặt đem về kết lại
Mang trao ngần,chẳng ngạy hết yêu thương

Lost.
12-06-2006, 09:14 PM
Ta đã có một thời yêu như thế
Là một mùa hạnh phúc rất giản đơn
Giữ trên tay những êm ái ngọt thơm
Và lặng lẽ với gió chiều ....tan biến

Có một giấc mơ đã từng hiển hiện
Ta vụng về tham lam giữ mông lung
Cứ níu tay đến tận phút cuối cùng
Sợ tan biến - sở trở về thực tại

Vẫn cứ tin c những điều mãi mãi
Chờ 1 mùa hạnh phúc nữa qua đây
Và không bao giờ để vụt mất trên tay
Thôi than trách bàn tay gầy yếu đuối.......

okanobee
12-06-2006, 09:42 PM
...

Hạnh phúc nào với những yêu thương
Vương vấn mãi con đường xưa lá đổ
Tay trong tay , tim khẽ rung , bỡ ngỡ
Mắt dịu dàng , âu yếm thoáng trao ai

Hạnh phúc nào , trao trọn những ngày mai
Chung lối mộng , vai kề vai , sánh bước
Nhưng tương lai , ai nào đâu biết trước
Có thể nào từ khướt những đổi thay ?

Hạnh phúc nào , thấm đẫm những men cay
Con đường xưa xao xác , đầy kỷ niệm
Ai bước vội , để hồn ai chết lịm
Mãi lặng nhìn theo xác lá thu bay .

...

sUp3r Sh0cK
13-06-2006, 01:51 AM
Hạnh phúc nào , giờ đã xa tầm tay
Tim vụn vỡ nghe cay nồng khoé mắt
Còn đâu nữa những hương yêu ngọt mật
Chỉ còn là giọt nuối tiếc ngày qua

Hạnh phúc nào , in đậm cõi lòng ta
Nghe chua chát xót xa từng kỷ niệm
Người ra đi...để nỗi buồn giăng kín
Cõi tâm hồn nghe thương nhớ chơi vơi

phonglantim
13-06-2006, 08:08 AM
Có một mùa hạnh phúc đến bên ta
Rồi vụt tắt ...theo dòng đời vội vã
Thương yêu xưa ..có phải là tất cả
Xa mất rồi ..tim hóa đá người ơi

Có một mùa hạnh phúc ...quá chơi vơi
Chưa kịp hiểu ....mah ngang nhiên vỡ nát
Nghe xót xa ...khi ngày xưa ..phai nhạt
NGhe vụng về ....tan tác ...một niềm đau

Đến bây giờ ...hạnh phúc ở nơi đâu
Ta cứ mãi kiếm tìm mà chẳng thấy
Chốn trần gian ...lắm nhọc nhằn là vậy
Chốn thiên đường ...hỏi có lắm niềm vui ???

Trở lại miền hạnh phúc ...một lần thôi
Rồi lại bước với hành trang cuộc sống
Trời đất bao la ...tưởng chừng như rất rộng
Có khi nào ...hạnh phúc ở cạnh bên ???

A&E
18-06-2006, 01:38 AM
Có một mùa hạnh phúc đã lấm lem
Dòng mực tím nhớ thương mùa hạ cũ
Những ước mơ em gieo mầm hé nụ
Đợi hè về đỏ cháy một niềm tin ...

Có một mùa hạnh phúc đã vội quên
Dòng lưu bút ướt nhoè theo năm tháng
Câu yêu thương gởi về miền xa vắng
Có một người thương nhớ mãi không vơi

Có một mùa hạnh phúc đã chia đôi
Khi anh biết mình chỉ còn một nửa
Dòng thư xưa xin gởi về một thuở
Thuở dại khờ chưa biết ... dối gian nhau ... !!!

Sekhoviyeu
18-06-2006, 01:43 AM
Thôi xa rồi mùa hạnh phúc bên nhau
Chẳng giử nổi dù tim mình níu kéo
Trên đường dài nghe trong lòng lạnh lẽo
Cố gượng cười bước tới những ngày sau

Có một mùa hạnh phúc .........

tongnguyenhuy
18-06-2006, 05:04 AM
em hỏi anh mùa nào là hạnh phúc
anh bật cười là mùa cúc nở hoa
là mùa nắng chan hòa
là một mủa nhạt nhòa trong kí ức

trong lòng em cứ hoài ấm ức
bảo rằng anh nói không thực lòng anh
có một thôi chỉ một mùa hạnh phúc
trong bốn mùa anh hãy đáp cho nhanh

anh chỉ cười ngước mắt trời xanh
em nhìn anh đôi mắt tin ranh
chuyện này sao mà rành rọt được
mùa hạnh phúc mùa em ở bên anh

okanobee
18-06-2006, 09:53 PM
Lạc mất rồi , mùa hạnh phúc yêu thương
Như đứng lặng , những ngày thường vội vã
Muôn lối đường đời vẫn như hối hả
Sao mãi hoài , tim rạn vỡ tái tê

Có gì đâu , mùa hạnh phúc đam mê
Kỷ niệm xưa , dạt bên lề , quay bước
Chẳng lẽ nào , không một lời nói trước
Có vô tình , giá lạnh , quá không anh?

Dẫu chỉ là mùa hạnh phúc mong manh
Vẫn thương nhớ trái thơm lành tháng cũ
Tạm biệt nhé những chuỗi ngày ủ rũ
Biền biệt buồn trong thương tiếc tình tan.

Lost.
19-06-2006, 06:05 AM
Xin giữ mãi trong tay mình mơ ước
Về một mùa hạnh phúc quá hư hao
Năm tháng quên cho ký ức dạt dào
Và cố gắng vùi trong niềm vui cũ

Thoáng chao nghiêng cho lá chiều ủ rũ
Sóng vô tình từng đợt lạnh sô ngang
Còn gì đây muôn vạn giọt phũ phàng
Đang ngân ngấn trên môi mềm dấu tiếng

Vỡ làm đôi trong cơn mơ hiển hiện
Để làm gì khi dĩ vãng quên tên
Cứ chơi vơi như cơn gió qua miền
Tìm, tìm mãi về những miền hạnh phúc

Mua Sao Bang
19-06-2006, 11:22 AM
Thế đó đã hai mùa ta xa cách,
Mắt tìm nhau nhưng sao trách chẳng còn
Nơi chốn cũ ta nơi đây mòn mõi
Ngóng tin người cho đến tận khi nao
Em hởi, nhớ chăng mùa mưa đó
Ta ngạy ngùng sánh bước nhớ không em
Vội vàng anh tặng bài thơ tình ..ngẫn
Em cười đến đỏ mặt mới thôi ...
Thơ thẩn lắm, đến bao giờ em hiểu
Ta ngẫn người, em từ chối yêu ta
Khóc lóc cả đêm dài mộng tưởng
Tàn tành mùa hạnh phúc xa bay!

okanobee
28-06-2006, 07:16 PM
Vỡ tan tành sóng biển vỗ bờ xa
Anh - nhớ thương ; giờ chỉ là kỷ niệm
Có hay không , câu thời gian màu nhiệm ?
Sẽ hững hờ , thôi những nỗi đợi mong

okanobee
04-07-2006, 07:49 AM
Em kiếm tìm mùa hạnh phúc riêng em
Hoàng hôn tím , mắt lem nhèm kỷ niệm
Ký ức một thời ngỡ rằng tắt lịm
Chẳng còn gì , chẳng tìm kiếm ........ chìm sâu

Vậy mà giờ tim vẫn mãi còn đau
Ân ái xưa , mối tình đầu , ai hỡi
Có một người chẳng bao giờ lầm lỗi
Mãi trách hoài : " cũng chỉ bởi vì em "

...............

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:50 AM
Sóng xô bờ vỡ vụn thế là xong
Nhưng tin yêu anh mãi giữ đáy lòng
Chốn nơi đây anh vẫn hoài trông ngóng
Chẳng hửng hờ_ đâu bé lệ mắt long

okanobee
04-07-2006, 06:57 PM
Có không anh tin yêu tận đáy lòng
Hay xa rồi , ngày ấy - những hư không
Tình yêu nào theo sóng biển mênh mông
Trôi dào dạt chân trời hồng mới lạ

Lost.
05-07-2006, 12:42 AM
Dù tất cả giờ chỉ là kỷ niệm
Có khi nào một phút lãng quên nhau
Biêt chân tình là dĩ vãng trăng phau
VÀ mãi mãi không in hình hai đứa

Đâu lầm lỗi chẳng buộc lòng lời hứa
Vậy vì gi` mà cứ rối ren tim
Vậy vì sao mà vẫn cứ ngóng tìm
Vẫn khoảnh khắc trong vô cùng .....nỗi nhớ ...

okanobee
05-07-2006, 07:21 AM
Kỷ niệm kia vẫn in hình hai đứa
Nhưng cuộc tình không chan chứa men say
Chẳng còn đâu mùa hạnh phúc ngất ngây
Hai lối rẽ , đôi đường xây mộng tưởng

Dĩ vãng nào , chẳng vô tình vấp vướng
Bước chân người , lặng lẽ bước qua mau
Cuộc đời mà chẳng tránh được bể dâu
Tim vụn võ , tái tê sầu , cũng thế !

_7:30_PM_
06-07-2006, 09:16 PM
Mùa hạnh phúc ... ở nơi đâu ?!...
Sóng xô đầy ... vỡ oà dòng hồi ức ...
Kỷ niệm tan ... biết tìm nơi đâu nữa ...
Hạnh phúc nào ... trọn vẹn đâu hỡi ai !! ...

Mùa hạnh phúc ... kiếm tìm hoài kô thấy ...
Mơ mộng thôi ... một hạnh phúc ấm êm ...
Nhưng đâu có ... vẫn tìm hoài đâu có ...
Lại lần nữa ... mộng vỡ bong bóng tan ...

Lost.
08-07-2006, 08:15 PM
Đã cố quên rồi biết mình thất vọng
Những gắng gượng lòng chỉ đủ để vùi yên
Đã nén chặt tim mong một sớm mình quên ....
Nhưng có mãi...và có thành hiện thực ...../?/

Bước song song với trái đời day dứt
Nụ cười mờ ngược với những giấc mơ
Có còn chăng mùa hạnh phúc ngây thơ..../?/
Xa xăm quá những hình hài...không rõ ........

okanobee
09-07-2006, 08:34 AM
Trái đắng , men cay , tình sầu , ly biệt
Chất ngất , ngàn trùng , nuối tiếc , xót xa
Mùa hạnh phúc , anh ơi , phải chăng là
Quá khứ đắng , kỷ niệm buồn , ngày cũ

Lost.
10-07-2006, 08:24 PM
Uh
Ai cầm mãi một trái tình đã héo
Đề mong đời mai mốt sẽ tìm nhau../?/..
Uh
Ai vẫn dại khờ chờ ký ức tan mau
Để rồi bíêt mình ngốc hơn vạn kiếp../?/..
Thì thế...
Con đường dẫu cũ vẫn một mình đi tiếp
Hạt mưa chiều không giữ nổi hoen cay
Và như...
Nhưng yêu thương xa,càng đậm mối ngày
Cười vô vị để nghe lòng bật khóc ....

shrek010sky
10-07-2006, 11:05 PM
Ngày lại ngày thời gian cứ trôi qua
Trong tiềm thức ta đi tìm giấc mộng
Trời thì cao mà biển xanh thì rộng
Bờ bến nào đang chờ bước chân ta

Ngày lại ngày lạc bước trên đường xa
Nhặt xác lá khô vàng bay theo gió
Kỷ niệm ngày bên nhau vẫn còn đó
Mà bóng anh chẳng có ở bên mình

Ngày lại ngày ta đón ánh bình minh
Chờ tia nắng đầu tiên hòa minh vào biển rộng
Ta gối đầu lên trên từng ngọn sóng
Mãi đợi chờ một dấu vết thời gian

Ngày lại ngày ta vẫn mãi lang thang
Tìm một nửa hồn ta đã vuột mất
Dòng đời kia vẫn rộn ràng tất bật
Bỏ quên mình trong góc tối cô đơn...

Mua Sao Bang
11-07-2006, 02:33 PM
Chẳng có gì để nhớ
Hạnh phúc đã trôi xa
Thôi xin chào dĩ vãng
Vĩnh biệt ngày hôm qua

okanobee
20-07-2006, 07:06 AM
Góp nhặt trong tim kỷ niệm buồn
Bao nhiêu thương nhớ chẳng còn vương
Hạnh phúc đi xa , người bước vội
Hoa tàn ủ rũ , gió thê lương

Ảo não người ơi , những dặm trường
Ai gieo trông ngóng , những yêu thương
Để xót xa đau , người hay hỡi ?
Vắng bóng cô liêu cuối con đường .

Lost.
20-07-2006, 08:06 PM
Uh
Ai cầm mãi một trái tình đã héo
Đề mong đời mai mốt sẽ tìm nhau../?/..
Uh
Ai vẫn dại khờ chờ ký ức tan mau
Để rồi bíêt mình ngốc hơn vạn kiếp../?/..
Thì thế...
Con đường dẫu cũ vẫn một mình đi tiếp
Hạt mưa chiều không giữ nổi hoen cay
Và như...
Nhưng yêu thương xa,càng đậm mối ngày
Cười vô vị để nghe lòng bật khóc ....

Xin gọi nốt một điều gì vô nghĩa
Giữa trưa hè mê mải một giấc mơ
Gom nhớ nhung và héo hắt đợi chờ
Gọi lời hát có tên ..... mùa hạnh phúc

Miên man trắng cả biển tình trong đục
Đến bao giờ...uh chắc lẽ vô biên
Gọi đc tên mà cứ tưởng lãng quên
Nơi cuối gió ..một giọt buồn lơ lửng

Nhiều vấn nghi giữa những ngày nắng hửng
Đẹp mơ mồ nhưng không phải kim cương
Sợ vỡ tan khi đến cuối chặng đường
Một vết nứt giữa lạc loài vương vắng

hoangiang
20-07-2006, 09:29 PM
hanh phuc thoang qua nhu con gio ma thoi

okanobee
23-07-2006, 10:20 PM
Mùa hạnh phúc mong manh
Như mộng lành tan vỡ
Trái tình sầu bỡ ngỡ
Tê tái những niềm đau

Mùa hạnh phúc qua mau
Mối duyên đầu khép vội
Chuyện tình nào - hai lối
Hai ngã rẻ xót xa

Lost.
23-07-2006, 10:41 PM
Chiều nay mưa ngập lối
Nắng nhợt nhạt tim yêu
Nơi phương trời có lạnh
Có ấm giữ tiêu điều

Mùa hạnh phúc đi qua
Một giấc mơ chóng vánh
Một ân tình xót xa
Một tiếng nấc không thành

noibuon_mangten_quyen
23-07-2006, 11:15 PM
cho cuộc sống không buồn không uất hận
mãi lận đận tìm hạnh phúc đời ta
dù dòng đời đang thong thả trôi qua
ta đếm thời gian qua tầm tay ta với

rồi 1 ngày kia em chợt đi tới
đến bên tôi với tình cảm đầu đời
làm hạnh phúc dâng tràn trong con tim nhỏ bé
nguyện trọn đời trọn kiếp bên em

rồi định mệnh như an bài số phận
em ra đi anh ôm hận vào lòng
chiếc xe benz mang theo dòng máu đỏ
thân xác em trắng bệch thẫn thờ

tôi ôm em vào lòng than thở
sao ông trời nỡ cướp mất của tôi
người con gái thơ ngây vô tội
giết hạnh phúc tôi bon chen bao năm trời
...............

đông lạnh
24-07-2006, 01:41 AM
anh đi tìm cái mùa là hạnh phúc
tìm cái gì ? trong những lúc hoàng hôn
thả hồn theo xóa hết những muộn phiền
ôi ..!! hạnh phúc biết khi nào ??? tìm thấy
--------------===============--------

còn đâu nữa ôi !! cái mùa hạnh phúc
nắng rợp vàng trong những lúc có nhau
ôi còn đâu khi nắng đã úa màu
giờ đã mất .... cái mùa hạnh phúc

Dã Quỳ
27-07-2006, 02:54 AM
Em kiếm hoài mùa hạnh phúc của ta
Nhưng tìm mãi, tìm hoài vô ích
Khi nỗi lòng phủ đầy sương tuyết
Anh có chờ hạnh phúc giống như em?

phonglantim
28-07-2006, 07:20 AM
...Ta trở về tìm một chút bình yên
Trong cuộc sống...tưởng chừng như đã mất
Hạnh phúc nhỏ nhoi...có bao giờ là thật?
Hay vỡ oà...trong ánh mắt xót xa....

Ta biết... rồi hạnh phúc ấy sẽ qua
Chẳng vĩnh viễn bền lâu như ta nghĩ...
Bởi tại ta đắm chìm trong mộng mị
Quên mất rồi ...những cay đắng từng mang..

Ta dại khờ nên cứ mãi lang thang
Cố tìm kiếm một niềm vui...giả tạo
Mưa đã rơi..ướt đầy trên vai áo
Lấm hết rồi...niềm hạnh phúc nhỏ nhoi..

Xin một lần ...một lần nữa mà thôi
Quay trở lại nhặt từng màu vụn vỡ
Ghép yêu thương...gửi trao về một thuở
Thuở dại khờ ...niềm hạnh phúc vẹn nguyên....

...Một chút cảm xúc...vô tình viết ra :)