Hạt tiêu màu đỏ
24-03-2005, 09:32 PM
Em sợ một ngày mưa để tang,
Một mình lang thang em ôm nhành hồng trắng...
Đời xô em về một không gian vắng,
Mất anh rồi em lặng cúi đầu đi...
Tóc em xưa xanh dậy cả bờ mi,
Ngày ấy còn gì... mi buồn và tóc rối?
Tiếng nức gục đầu trong vai tối,
Ngón tay gầy rắm rối xiết va nhau...
Cánh buồm tình thắt trắng dãi lụa đau...
Mẹ lặng lẽ đằng sau ngày chưa tới.
Gió thường buồn còn trời thì mưa gội,
Cha sẽ giật mình giữa khói thuốc loang xa ...
Mưa Huế buồn nghe da diết mặn mà,
Hạt bung xuống rồi vỡ òa thành nước.
Đời và tình em đâu người biết trước,
Ngắm hoa hồng đâu biết được biệt li...
...Đâu biết được em sẽ mất những gì ?
Vì mất anh em còn gì để mất...!
Một mình lang thang em ôm nhành hồng trắng...
Đời xô em về một không gian vắng,
Mất anh rồi em lặng cúi đầu đi...
Tóc em xưa xanh dậy cả bờ mi,
Ngày ấy còn gì... mi buồn và tóc rối?
Tiếng nức gục đầu trong vai tối,
Ngón tay gầy rắm rối xiết va nhau...
Cánh buồm tình thắt trắng dãi lụa đau...
Mẹ lặng lẽ đằng sau ngày chưa tới.
Gió thường buồn còn trời thì mưa gội,
Cha sẽ giật mình giữa khói thuốc loang xa ...
Mưa Huế buồn nghe da diết mặn mà,
Hạt bung xuống rồi vỡ òa thành nước.
Đời và tình em đâu người biết trước,
Ngắm hoa hồng đâu biết được biệt li...
...Đâu biết được em sẽ mất những gì ?
Vì mất anh em còn gì để mất...!