PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Thấu Hiểu Lòng Tôi???



Lột Xác
11-06-2006, 03:35 AM
Đám cưới dịp này chắc ế thôi?
World Cúp thua độ hết cả rồi
Tháng trước, tiền phòng còn chưa trả
Tiền ăn ,nợ quán, chủ cứ la.

Vu quy mừng bạn vui một nhà
Say đời rạng ngát đón hương hoa
Cùng nhau nâng chén chung bàn tiệc
Mà sao tâm hồn thấy xót xa.

Nước tương,rau muống,sẵn cơm cà
Khất lần,khất lượt tiền người ta
Để vui đám tiệc chiều hôm đó
Trăm năm duyên nợ một lần qua.

Xót xa tôi thấy xót xa lòng
Phận nghèo số kiếp mãi long đong
Nên đi đám cưới đành do dự
Đời bạc như vôi nghẹn tấc lòng.

Mr.Ngọc
11-06-2006, 05:38 AM
World cup năm nay con ở xa
Nhớ Cha nhớ Mẹ nhớ cả nhà
Giờ con tiền hết tình không có
World cup năm nay ôi sao xa

Bắt thua thằng ác hen ti na
Vỡ mộng bằng tên Bờ Biển Ngà
2-1 tỉ số chung cuộc đó
Tối nay mì hết con xót xa

vuonthochieuhohen
12-06-2006, 03:46 AM
Bóng đá lần này sôi động quá
Mỗi đêm ba trận sướng thật là
Coi xong cay mắt làm không nổi
Đúng là wurId Cúp của chúng ta

Càng coi càng khoái thật à nha
Tỉ số được mở phút chốc qua
Thủ môn không ngờ vào lưới nhặt
Thật buồn ai bắt kèo dưới ha ( các bạn cận thận khi bắt kèo dưới đó ) Lúc này kèo dưới thua hoài hà .

hoang hon mau tim
12-06-2006, 05:33 AM
bắt cá độ khiếm tiền ăn cưới
lỡ thua rồi nằm nhà buồn thiu
4 năm một lần ai bỏ lỡ
xoong nồi niêu chảo theo vào quán
cầm vài chục ngàn lòng xót xa
đã hết rồi bi giời còn mạng
bết sao đây ko bánh lót lòng

Nike2812.
12-06-2006, 06:29 AM
bắt cá độ khiếm tiền ăn cưới
lỡ thua rồi nằm nhà buồn thiu
4 năm một lần ai bỏ lỡ
xoong nồi niêu chảo theo vào quán
cầm vài chục ngàn lòng xót xa
đã hết rồi bi giời còn mạng
bết sao đây ko bánh lót lòng
[B]Worldcup đó,bốn năm lại đến hẹn,
Những anh chàng bắt độ kiếm tiền tiêu.
Vài cô bé cũng hùa theo mà đánh,
Cũng thua độ,chẳng kém cạnh một ai.[/B:blow:

tuankhanh_tk265
12-06-2006, 07:28 AM
xa quê con nhớ mẹ hiền
lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con

hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:30 AM
mẹ ơi mẹ đẹp như thiên
mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con
nhớ là nhiều nhiều mẹ nhé
kẻo ko chẳng có tiền tiêu
đời sinh viên con nghèo là vậy
theo bạn bè con hổng dám ăn chơi
nhưng ra đời nhiều điều khó quá
nên con đành làm phiềm ba mạ thui

nói vui là vậy chứ hổng phải vậy
tui đây hổng có đua đoài
hổng mê cá độ đánh bài đâu nha
chẳng qua chỉ thấy hơi nhiều
nam sinh trong lớp rất ghiền cá thôi
nên đây mới rất đau lòng
làm thơ chọc ghẹo
để lòng thấy vui

Mua Sao Bang
13-06-2006, 03:28 PM
Năm nay sao mà som tụ thật
Mọi điều thú vị ở nơi đây
Đội Anh sao mà lây ngây quá
Brazil đá mãi chẳnng thua ...à
Chủ nhà đội Đức hay lắm nhá
Thắng cả Cos ta sẽ vô vòng
......
Coi ra Hàn Quốc là hi vọng
Của cả á Châu của Châu Nhà

Lột Xác
14-06-2006, 05:02 AM
Mẹ gửi tiền học hôm qua
Nhưng ta đã vội đem ra ''thực hành''
1 -0 tin tưởng Áo Xanh
Ngờ đâu Pháp bị hãm phanh nửi chừng
0 -0 thủy Sỹ tưng bừng
Kèn vang,trống dậy như mừng hội hoa
World Cúp tan cửa,nát nhà
Mừng người thắng cuộc thăng hoa kỳ này
Ngày đêm trông đợi vận may
Mình là tỷ phú [hay] ăn mày chợ đen

Lột Xác
15-06-2006, 09:47 AM
Cuồn cuộn trong tôi dòng máu này
Holygan... Nỗi loạn kể từ đây
Một tháng quên ăn tìm mộng đẹp
Thả hồn bay bổng giấc mơ say.