PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khằc Tên Một Người



Lột Xác
11-06-2006, 03:22 AM
Khắc lại nơi đây tên một người
ba năm khói bụi vẫn xinh tươi
Như đóa hoa sen mùa phượng vĩ
Rực màu sắc đỏ khắp muôn nơi.

Nghệ an một thoáng bước đường đời
Riveer cánh cửa đón chân tôi
Trong khoảng ba năm màu đen tối
Bụi mờ mắt ngọc bạc hơn vôi.

Buồn vui đã đủ đọng trên môi
Đắng cay gian khổ đủ trong đời
Nên phải chia tay cùng bạn hữa
Hẹn ngày tái ngộ cánh hoa rơi.

Thênh thang dạo bước niềm vui mới
Lòng như sống lại sắc xuân ngời
Khoảnh khắc ba năm thời đen tối
Ung dung gió cuốn giật phăng trôi.

Ngày mai nhịp bước phải xa rồi
Còn đâu vị ngọt đọng trên môi
Thế gian bạn hữa còn nhung nhớ ?
Khắc mãi tên ta- Tên một người.

Lột Xác
11-06-2006, 06:42 AM
Ba năm chinh chiến ở nơi này
Ri Ver khói bụi mịt mù bay
Có tham chi nữa đời cũng khổ
Vui buồn lỗi hẹn phải chia tay.

Thôi nhé, tạm biệt Chà Láng ơi!
Môi thơm tiếng ngọt đọng đôi lời
Bắc nam ruột hịt tình tứ xứ
Thương sầu quê cũ bóng chơi vơi.

Có lúc giận hờn buông lời nói
Cho tình phai nhạt lệ tuôn rơi
Hôm nay nối kết lời xin lỗi
Bắc nam thắm mãi bạn bè ơi.

Hôm nay ý đẹp đọng bao lời
Tình thâm sóng dậy khắp nơi nơi
Vì mai xa cách còn đâu nữa
HÔm nay muốn nói mãi không thôi.

thân chúc anh em mùa xuân mới
Tiền, tài lượm lặt sớm thăng ngôi
Có vui, có khổ đành cam chịu
RiVer nối nhịp vui tiếng đời.

Lột Xác
14-06-2006, 04:48 AM
Lại thêm, ''Cụ Hiền'' cất bước đi
Ba năm đàn tấu khúc biệt ly
Vui sướng quanh ta, đời vũng trủng
Chiều tàn, lá úa lệ hoen mi.

Ba năm gặt hái những thứ gì;
Vàng gan,xanh mật nào biết chi
Khói bụi cho ta màu tăm tối
Khác nào gánh nợ mang trong đời

Chần chừ chi nữa mấy ai ơi!
Gạt bước tăm tối trong cuộc đời
Phía trước hây hây mùa xuân mới
Như hồn thiếu nữ đang vẫy mời

Gánh nặng hôm nay đã trút rồi
Nhẹ bước thênh thang khắp muôn nơi
Roi vung cương ngựa nuôi chí lớn
Thủa thích năm châu dựng nóc trời

Đôi lời tiễn biết tình hôm nay
Người ơi,xin nhớ những tháng ngày
Đắng cay ba năm thời gian đó
Còn có tên ta -Một ''Cụ Hiền''.

Lột Xác
15-06-2006, 10:11 AM
Ba năm LỘt Xác đến nơi này
Anh em Chà Láng đã tiếp tay
Cảm ơn nhé- những người chiến hữa
Mai xa rồi tình đượm men say

Tôi nhớ như in những tháng ngày
Ri Ve ngậm đắng dòng nước cay
cất bước ra đi lòng nhẹ nhõm
THôi,hết rồi cái thuở bụi mưa bay

Thương thay anh em ở lại đây
Cắn răng nhịn nhục tiếng la rầy
Biết rõ trắng đen lòng chừng mực
Phận nghèo yên dạ đặng cái thây

Hiểu rõ anh em đời là thế
Nỗi đau chất chứa khổ trăm bề
Chẳng dám nên câu đời phẫn nộ
Đành rằng; an phận trọn câu thề

Mẹ già,em dại ở làng quê
Miếng cơm ,manh áo đợi tin về
Không lẽ riêng mình tìm phận bạc
Lụy phiền góa bụa nỗi ê chề

THôi nhé,tạm biệt anh em nhé!
Đừng nên phân cánh rẽ chia bè
Cứ thế cam tâm thành nhiệm vụ
Ắt hẳn Tạo Hóa sẽ chở che

Ngày mai Lột Xác sẽ rời xa
Thân chúc anh em vui một nhà
Niểm vui vững bước đời sóng gió
Mồ hôi ươm hạt,hạt đơm hoa

Ri Ver chung một mái nhà
Buồn vui có bạn phương xa tự tình

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:43 AM
Ô kìa ai nhớ tới ai
Ai người thương nhớ, ai người đang mong
Ấy rằng lột xác chung tình
Thương ai nhớ 1, khắc người trong tim

Chiều vàng xen lá thu rơi
Hoa hoen đây đó, ai người nhớ thương
Vấn vương, tâm đó một nàng
Ai thương nhớ mãi, ai hoài mắt cay

Lang thang nhịp bước dạo quanh
Nhớ về ai đó, sao người chẳng bên
Thôi thì ta nếm chút men
Chua kia đã đủ, ai kìa đã xa

Mèo chỉ làm chút thơ, cùng tâm trạng chút thui, thơ ko hay bằng lột xác, thông cảm hen

koconnuakeolac
19-06-2006, 02:39 AM
Tre Việt Nam dẫu trăm cây cũng chặt
Biển Việt Nam dẫu trăm khối cũng đong
Tre và biển ta đặt làm bút mực
Khắc vào tim nỗi nhớ của chờ mong