Xem đầy đủ chức năng : tuyên bố thách thơ với nhóm "thiên bình"
thanlongcodon
11-06-2006, 01:46 AM
Ước gì em hóa là mây
Còn anh là "rồng" vờn mây sớm ngày
Ước gì em biến thành hoa
Anh người chăm sóc hoa thơm ngát trời
Ước gì ...em mãi là em
Để anh được mãi suốt đời yêu em
đối đi nè mấy bạn
mình tôi nơi đây dám dấu thơ
không phải kiêu hay giỏi giang gì
nhưng ma` tôi ức ức lắm
cho nên thách đấu giành bạn bè (cười)
"Thơ" buồn trong tim, người đâu hết
"Tình" tan theo gió hệt như mơ
"Đối" cùng hơi sương mờ sức kiệt
"Đáp" lại trăng mờ, kết nên thơ
thanlongcodon
11-06-2006, 01:49 AM
ngự trên đỉnh núi tạc cảnh tiên
bỗng gặp nơi đây toàn bạn hiền
nhớ xưa một thời cùng chinh chiến
oanh liệt_oai hùng giữ nhà yên
la sát ngày đó không trời chung
ông tổ làm thơ quá lạnh lùng
mặt nạ xanh ấy không sợ súng
bộ ba khuấy loạn bầu trời chung
nhớ xưa trang web nhớ người yêu
hoành hành ngược xuôi cũng đã nhiều
bạn hiền giờ đây có thấu hiểu
nỗi lòng hộ mệnh "nhớ người yêu"
Lột Xác
11-06-2006, 02:53 AM
''Thiên Bình'' một nhóm chưa xong
Lại thêm có kẻ đèo bòng dây dưa
Thế gian đã hiểu hay chưa
Đang yên ...Gió....Bổng cơn mưa đầu đình
Người khôn thì cứ lặng thinh
Còn thằng ngu dại trầm mình dưới mưa
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:24 AM
Thiên bình thơ chẳng như mơ
Là lời người thực tụm hòa cùng vui
Nay mèo xin họa ....cho vui
Xin thay cho nhóm thơ thời đối nha
Thơ tình xưa đủ sắc mầu
Yêu thời hạnh phúc lúc hờn lại ghen
Nhưng mà bạn hãy nhìn xem
Ai ai cũng vậy so vào tình yêu .
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:52 AM
Cảnh tiên nào tựa như mơ
Mà nay tỉnh lại hồn cười có chi
Ôi kìa ấy thật ngây thơ
Yêu mà ko nói tim cười đớn đau
NHớ xưa yêu ở trang thơ
Vì cùng hội ngộ gặp người wb
Và nay wb đã đóng cơ
Thì tôi và bạn cùng người có chi
Lột Xác
11-06-2006, 07:00 AM
Nói gì khó hiểu à nha
Đối thơ tốt quá có gì dại đâu
Xem ra chắc bạn quá sầu
Nên khôn chẳng chịu chắc đầu chữa khôn....
Nực cười Bờm lắm Bờm ơi!
''Cây tre trăm đốt'' cho đời mỉa mai
Thẳng,ngang một cây tre dài ???
Còng lưng gánh nặng bã vai Bờm cười
Nike2812.
11-06-2006, 07:24 AM
Đối qua đối lại dông dài,
Chung quy cũng chỉ kín lòng mắng nhau.
Bạn này,bạn kia,hai người,
Đối thơ vui vẻ,thôi đừng khích ai.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:26 AM
Ơ kìa ai có khích đâu
Nhưng mà ai đó cứ hoài so le
Cho lên nhóm nhỏ mới dzô
Một vài câu chữ cho vườn thơ vui
Nike2812.
11-06-2006, 07:35 AM
Nào ai nói người khích ai,
Hai người kia đó,chẳng phải người đâu.
Gặp người sảng khoái khắp người,
Họa vần thơ đó,gửi lời cám ơn...
tuankhanh_tk265
11-06-2006, 07:39 AM
lột xác có lẽ bị dowl
vườn thơ hay thế cớ sao móc hoài
tui thì cóc thấy mỏi vai
chỉ thấy lột xác nói vài câu h....â.....m
proud_momy
11-06-2006, 08:04 AM
Thiên bình nhóm chẳng khích ai
Là do bạn hữu cứ hoài gọi tên
Nào đây công chúa ra tay
Xin họa vài chữ cùng người đối thơ
tendresses
11-06-2006, 08:07 AM
Tuấn khanh rõ tiệt là hay
Có sao lại nói dông dài thế kia
Vườn thơ đối đáp chung vui
Đối qua đối lại ... chỉ là nói nhau < đểu>
Vườn thơ nay thấy họa tai
Thiên bình nhóm phái phủ đầu người ơi
Anh em sao nở làm ngơ
Vào đây đối đáp tỏ tường đi nghe!
romeo si tình
11-06-2006, 08:08 AM
nghe ra thì lời đây hoành tráng
nhưng mà xem kĩ cũng xoàng thôi
tưởng you tung hoành nơi bốn bể
hóa ra là ngự dưới gậm dường
có vậy mà làm vương làm tướng
xem chừng phải chặt đứt you thôi
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:13 AM
Ờ thì nào sợ chi ai
Mời bạn ra đối mèo vào tiếp chiêu
tendresses
11-06-2006, 08:19 AM
Xin mời các vị bàn đi
Nhóm đông ý kiến ắt đề khó hơn
Mèo ơi nghĩ kỷ đề đi
Xin nhường ra vế để tôi ứng cùng!
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:25 AM
Ôi kìa có đám mây lơ
Mà sao hơ hững bây giờ về đâu
Tình kìa sao cứ thấy sầu
Yêu hay bỏ ngỏ rồi rầu rì chi!
Thế thì bạn vào đối đi
Tình yêu như thể mây mù hay không
Hay là như thể trời giông
Phong ba bão táp phập phùng thế sao?
tuankhanh_tk265
11-06-2006, 08:25 AM
ủa mèo lười gọi tập chung ở đâu ấy nhỉ
tendresses
11-06-2006, 08:34 AM
Trời xanh rộng cánh chim dài
Mây đi cùng gió ắt thời về đâu
Tình yêu mây gió hởi người
Bên mây là gió, trời xanh luôn cùng.
Đề kia nghe thật là hay
Nhưng mà ý nghĩ có chừng ấy sao?
Giờ đây đã hiểu được tình
Hỏi chăng giông tố có đâu hởi người!
Có gì khác nữa không nào
Hôm nay xin được cùng người đối thơ.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:43 AM
Ơ kìa đọc rõ vần thơ
Mèo ra vế đối rất nhiều ý trong
Nhưng mà bạn chỉ thế thôi
Thì mèo ra tiếp bạn vào thử xem
Đề là cả một vườn hoa
Thì bạn ấy thấy bông nào xinh tươi
tendresses
11-06-2006, 08:47 AM
@ romeo si tinh:
Chẳng phải Thiên Bình không Long thần
Gặp người ta đối vài vần thơ vui
Thiên Bình sao lại thế kia
Có người thơ lại ...khó nghe vậy người
Phải chăng nhóm trưởng là đây
Mà sao lại có câu thơ tức cười
Đối thì đối... ngại gì ta
Thử tài huynh đệ xem sao Thiên bình!
tuankhanh_tk265
11-06-2006, 08:47 AM
"ten đét" chắc thấy bí roài
nếu đối không được ra ngoài chơi đi
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:50 AM
O kìa sao quá nặng lời
Meo` lười sẽ đối cùng người chịu ko?
Bây giờ xin họa tiếp vần
Mời người tiếp tục thiên bình sợ chi??
Bạn romeo__sitinh ko nói quá bậy oke
tendresses
11-06-2006, 08:58 AM
Ở đây sao có ....đa tình
Lời thơ sao thiệt giật mình đó ta.
Đối thơ ta sẽ đối cùng
Nhưng mà chư vị xin đừng thế kia
Tôi đây xin nguyện tới cùng
Vần thơ sẽ tỏ ai dời cuộc chơi!
phonglantim
11-06-2006, 08:59 AM
..Các bạn chú ý trong lời lẽ ( bạn romeo ha) vì đây là vườn thơ với mục đích đối đáp vui ,ko nên đi quá xa ,dùng những lời lẽ khó nghe ....để ko xảy ra chuyện ko hay nha ....
Mình tạm thời xóa 2 bài của romeo ...có gì ko đồng ý Pm cho mình ...
Chúc mọi người vui vẻ ...
PLT
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:03 AM
Phong lan nhắc nhẹ mèo nghe
Và cười ấy nhé ro ...kìa xửa đi
Ấy rằng tài họa thơ ca
Xin người đối đáp ...vui cùng nhóm thôi
tendresses
11-06-2006, 09:05 AM
Hoan hô hoa nhỏ Phong Lan
Hiểu tôi rồi đó... xin mời ghé chơi
Và xin bày tỏ đôi lời
Vần thơ tôi với Thiên bình nữa nha.... <hhixhiiiiixxxii>
romeo si tình
11-06-2006, 09:06 AM
mây cao vạn trượng cao hơn núi
sao trời kêu lại núi hơn mây
phải chăng nhân thế là tục thế
mấy nghìn năm nận vẫn chẳng thay
để đời trước mắt chan nước mắt
cay đắng, đắng cay vẫn ngậm nguồi
thế nhân, nhân thế là hư ảo
cuộc đời ai hiểu nỗi bi ai
(ngẫu hứng chút thui )
tuankhanh_tk265
11-06-2006, 09:09 AM
kêu gì hỡi lão rô mê
thơ lão viết rở bị chê đúng rùi
vít là phải viết như tui
viết hay như thế mới vui tấm lòng
kha!
phonglantim
11-06-2006, 09:11 AM
Cảm ơn ai đó có lời
Nhưng vì công việc nên thời phải out
Mấy người đối đáp làm sao
Đẹp lòng tất cả ...những người đọc thơ
Đừng để lời lẽ khó nghe
Nhạt màu thơ ấy ...người nghe ..chắc phiền
Mong sao sẽ có bạn hiền
Qua lời đối đáp triền miên tháng ngày
Mỗi vần thơ - mỗi nét hay
ta -người mang đến nơi đây thơ tình
Nói ra ...chắc hiểu ý mình
Mong cho đối đáp ...là nơi giao hòa
Mình chỉ có mấy lời nhắc nhở vậy thôi ^^ cố gắng nha ^^ vui là chính ..chúc mọi người vui vẻ ha
tendresses
11-06-2006, 09:11 AM
Vần thơ hay đó người ơi
Nhưng mà nghĩ lại quanh mình còn ai
tuankhanh_tk265
11-06-2006, 09:16 AM
biết sai nên chớ kêu ai
tự mình sẽ sửa còn ai kêu nào
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:16 AM
Sao mà chán thế hở người
Mèo lười sẽ mãi giúp người ấy nha
Cho lên chớ có dùng thơ
Làm cho ai giận hay là mất vui
romeo si tình
11-06-2006, 09:24 AM
ok
mình đang chán đời đây
khóa bài cũng được cứ thẳng tay
sao phải ngại ngần ai
bài thơ đả kích bít mình sai
đâu dám kể nể gì
biết lúc này đây mình tự ti
bởi vì một lẽ rằng
lòng đang mang nặng lỗi với trăng
với người yêu tha thiết
với kẻ nỡ giết chết cuộc tình
( có lẽ giận mình lên giận luôn người )
tendresses
11-06-2006, 09:34 AM
Chuyện buồn xin nguyện sẽ chia
Cùng người san sẽ buồn vui tháng ngày
Đừng vì giận dỗi đôi điều
Vần thơ nở vội buông lời bạn nghe.
romeo si tình
11-06-2006, 09:44 AM
lặng trong mây núi gởi mình
lòng ta đau đớn bỏ tình nơi đâu
nghĩ về xưa thấy mà đau
nặng tình nặng nghĩa yêu nhau vậy mà
kẻ thời nên kiệu xe hoa
để cho ta đợi suốt 3 năm trời
thân ta như thể rụng rời
lòng ta như thể rối bời hỡi ai
đời người đâu có chi dài
mà lòng thì lai mang hoài đớn đau
xin cho một khắc gặp nhau
để bày để tỏ lòng này bớt đau
(mong ai hãy hiểu)
tendresses
11-06-2006, 09:48 AM
Chuyện xưa chuyện củ qua rồi
Kiệu hoa người đã bước rồi còn đâu.
Người ơi đau nhói tim sâu
Nghĩ tình duyên mới ắt thời bớt đau
Thôi thì duyên mới ngày mai
Không còn đau khổ.... bận lòng làm chi.
Gặp người củ liệu được gì
Chỉ chúc người mãi bền lâu.... với người
Duyên tình người mớ đừng sầu như tôi.....
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 06:22 PM
Người xưa đâu có lại đây
Duyên tình xưa đứt bây giờ còn đâu
Hoa tàn, mộng vỡ tan hoang
Thì nay đâu được mối tình ngàn xưa.
Ai vẫn yêu, đi giữa những buổi chiều
Mắt thì hoen lệ bởi ...chữ yêu
Chiều mưa hôm ấy sao thật lạ
Bóng người buồn nặng chữ nhớ thương
tendresses
11-06-2006, 07:10 PM
Tình yêu sớm nắng chiều mưa
Đỗi thay, hờn đỗi thường tình mà thôi
Âu đây vốn tựa số người
Nhưng mà ta lại tao nên cho mình.
Tự tay xây đắp ngày mai
Hạnh phúc duyên mới ắt thay đón người.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:16 PM
Hạnh phúc ư, ngọt ngào hay là dối
Nỗi buồn ngồi xây đắp - hỡi ai
Khi đã yêu, nhưng hoài hụt hẫng
Vắng tim buồn nhớ lại chi đây
Duyên cũ đi, ai người quên mất
Mắt vẫn buồn, đỏ thắm đâu phai
Ai đã quên, tôi hoài nhớ mãi
Tiếng yêu đầu sẽ mãi chẳng phai
tendresses
11-06-2006, 07:31 PM
Tình yêu đó đầu con gió thoảng
Mãi trong tim cháy bỏng tự bao giờ
Tai vì anh hay vì em thơ dại
Quá vô tình không hiểu được tình anh.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:41 PM
Tim yêu nhỏ em hoài mộng ảo
Sẽ tan tành vì chẳng có chi
Xưa thì nói yêu và chời đợi
Nay lại buồn tim thuỷ, liệu chung
tendresses
11-06-2006, 07:50 PM
Chuyện tình yêu nhiều điều muốn nói
Muốn cùng em gánh vác sẽ chia
Nhưng lòng em nghĩ ngợi chuyện gì
Còn chuyện gì chưa hiểu tình anh.
Em em ơi tình này vĩnh cữu
Xưa và nay anh vẫn là anh....
Vẫn là anh, vẫn tim sâu
Vẫn cháy bỏng tình yêu thuở nào.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:57 PM
Tình yêu nào ai hoài hy vọng
Sẽ vẫy vùng, như biển chiều tan
Anh cũng vậy lòng ngươì sâu thẳm
Em lặng cười đâu thể kế bên .
tendresses
11-06-2006, 08:00 PM
Không hoài vọng chỉ mình anh hy vọng
Biển tình ơi sao sóng cuộn xô bờ
Người có biết lòng ai thầm mong nhớ
tendresses
11-06-2006, 08:00 PM
Không hoài vọng chỉ mình anh hy vọng
Biển tình ơi sao sóng cuộn xô bờ
Người có biết lòng ai thầm mong nhớ
Bờ cát dài in bóng lứa đôi.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:03 PM
Bờ cát đó hoài mong còn nhớ
Vậy mà kìa không thể kế bên
Ai nhung nhớ ai hoài tìm nhỉ?
Để ai buồn, ai đợi, nhớ ai !
tendresses
11-06-2006, 08:10 PM
Biển vô tình lặng xô bờ cát
Sóng dâng lên vị mặn chát thấm vào
Cát kai ơi sao đợi mãi ngày mai
Biển vô tình.... đợi hoài sao hở cát!
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:14 PM
Biển buồn nhỉ, sao hoài sóng nhỉ?
Cát ở bờ cười mãi ....vô tư
Ai đăm chiêu, ai là cát nhở?
Biển thì thào biển hiểu tình yêu!
tendresses
11-06-2006, 08:16 PM
Sóng rì rào lời yêu chưa dám nói
Chỉ vỗ về bờ cát nhẹ ngày qua
Cát kia ơi một ngày kia bảo lớn
Tình biển dâng cát có hiểu chăng là?
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:21 PM
Sóng ôi đó, vô tình thật đó
Vẫn rì rào nay đó tiếng yêu
Cát ko hiểu hay vì chưa hiểu
Vẫn nối buồn chưa thể xoá thôi!
tendresses
11-06-2006, 08:28 PM
Sóng cuộn dâng mang theo niềm vui mới
Nơi chân trời khi ánh nắng ban mai
Đón bình minh gửi tới bờ yêu dấu
Đừng vô tình cát trắng miền yêu thương.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:31 PM
Cát vẫn thế, vô tình ko hiểu
Biển vẫn cười, xanh thủa vô tư
Ơi sóng nhỏ, nay vui lắm nhỉ
Biển kêu ngào, cát nhỏ lặng ghe.
tendresses
11-06-2006, 08:40 PM
Cát kia ơi sao vô tình đến thế
Sóng bạc đầu cát có hiểu vì sao
Vẫn ngày đêm rì rào gọi nhớ
Vẫn dạt dào cùng cát trắng em ơi.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:44 PM
Cát lạ nhỉ, sao vô tình nhỉ
Sóng vỗ về sao chẳng nhớ nhung
Và biển đó vô tư gầm giữ
Lên cát buồn thôi chẳng nhớ ai!
tendresses
11-06-2006, 08:50 PM
Cát buồn ư, vì sao buồn hở cát
Biển dạt dào cát lại thờ ơ
Ai cát biển - gần xa ai hiểu hết
Và lòng người ai biết được ngày mai.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:53 PM
Ai thế nhỉ cát kìa, trắng nhỉ
Còn ai cười biển vẫn biếc xanh
Ai là sóng vô tư ....vẫn vỗ
Ai vô tình ai nhớ ...về ai
shrek010sky
11-06-2006, 08:58 PM
Biển vẫn xanh vẫn rì rào gọi nhớ
Cát vàng ơi, bạc đầu từng con sóng
Sao vô tình sao chẳng hiểu tình ai
Để màu xanh biển nhớ mãi cát vàng.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:04 PM
Ai cát nhỉ, ai biển hoài vẫn nhớ
Mèo nặng ngồi nhen nhói nhớ ai
Và ai nữa, ai người mong nhớ
Rồi sóng cười hát khúc ly tan
tendresses
11-06-2006, 09:07 PM
Mèo kia ơi biển nhớ gọi Mèo
Khúc ly tan vì sao người có biết
Phải chăng em vô tình mải miết
Để ngày dài biển thét gào gọi tên.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:09 PM
Biển vẫn thét gào kìa ai nhỉ
Mèo vẫn cười mải miết biết chi
Lên ai nhỉ vô tình ...ai nhỉ
Còn ai cười, biển nhỉ là ai?
shrek010sky
11-06-2006, 09:26 PM
Trời xanh thắm tình em như gió thoảng
Bất chợt đến rồi ra đi lặng lẽ
Gió kia ơi mây trời còn đợi
Đừng vô tình đừng lặng lẽ thoảng đi.
Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:31 PM
Nơi ta đó xây trời, trong thật đẹp
Đừng ùa vào xoá lặng hư vô
Gió ơi nhớ, xin người hãy nhớ
Đừng bất chợt nhen nhói nhớ ai
lananh9387
11-06-2006, 09:48 PM
Sóng mệt nhoài nương mình vào bãi cát
Cát nhẹ nhàng âu yếm sóng thật yêu
Con sóng kia dẫu vất vả sớm chiều
Vẫn bình yên nằm trong lòng của cát
Và đại dương đến đêm đêm vẫn hát
Khúc nhạc tình của sóng_ cát ngàn đời
Dẫu mây mù có che kín bầu trời
Sóng vẫn trở về trong tình yêu của cát.
tendresses
11-06-2006, 10:45 PM
Bất chợ đến tình ơi sao hư ảo
Để cùng người ta nghĩ chuyện ngày mai
Biển kia ơi hãy ào ào cuộn sóng
Xóa tan đi tình câm lặng riêng ai.
Thienmy
12-06-2006, 01:05 AM
Biển nổi sóng xô bờ bãi cát
Chẳng nhòa đi hình bóng vu vơ
romeo si tình
12-06-2006, 01:16 AM
biển mang sóng nặng tình
mang bình mình ngày mới
mang thuyền đến muôn nơi
mang tình đời muôn ngả
mang ta đến trân trời
đến người ta yêu dấu
để trọn đời bên nhau
Thienmy
12-06-2006, 01:46 AM
Thuyền tình thì vẫn vậy
Hạnh phúc lẫn khổ đau
Không ai là ngoại lệ
Mới yêu chẳng mang sầu!
shrek010sky
12-06-2006, 01:50 AM
Biển xanh ơi ngàn đầu sóng bạc
Vẫn vô tình vẫn vu vơ là thế
Mà yêu thương sao cứ vương sầu
Bóng vu vơ giữ ở tim sâu
Mà sao giữ, sao lại nhiều đến thế!
Thienmy
12-06-2006, 02:09 AM
Dẫu biết hoài niệm chẳng giúp gì
Cho đời chân thực vẫn trôi đi
Biển xanh thinh lặng trong lòng giữ
Con sóng bạc đầu những lúc đau ......
vuonthochieuhohen
12-06-2006, 04:29 AM
lột xác có lẽ bị dowl
vườn thơ hay thế cớ sao móc hoài
tui thì cóc thấy mỏi vai
chỉ thấy lột xác nói vài câu h....â.....m
Sóng thần lênh đênh nổi loạn hoài
Tàu kia thuỷ thủ nhiều chông gai
Không biết điều khiển tan tành hết
Chìm đắm biển sâu nghẹt thở dài ....( hết phim ):cungly:
hoang hon mau tim
12-06-2006, 05:12 AM
heeeeeeeee có kẻ bỏ chạy rồi
"biển" dạt dào nuôi hoài hy vọng
"sóng" tình ơi mãi xanh muôn đời
"tình" câm ấy sao hoài ko nói
"yêu" em rồi anh cố giấu làm chi
thanlongcodon
13-06-2006, 01:54 AM
oi tròi vào day cú tương là vui
ai ngò ngó lai buo n` oi là buo n`
buo n` cho só phan moi người
làm máy bài tho mà cai nhau hoài
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ;
Người ta phụ , hoặc thờ ơ , chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt .
Tưởng trăng tàn , hoa tạ với hồn tiêu ,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu !
-- Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt ,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu ;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu .
Và tình ái là sợi dây vấn vít .
Yêu , là chết ở trong lòng một ít .
hết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu .
Thienmy
13-06-2006, 03:06 AM
Có lẽ không do lỗi bạn đâu
Làm thơ không hứng chỉ vương sầu
hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:20 AM
cứ tưởng ai tài hóa thần long
ôi chao chỉ vậy có bao tường
toàn là những thứ siên lượm nhặt
mà nói tài cao sức chẳng cao
nào đối lại đi thần long
tendresses
13-06-2006, 09:30 AM
Lời thơ Hoàng hôn chiều nhạt nắng
Vần ý trách móc khó tỏ lường
Lượm nhặt góp vui là thiên tính
Thần long vẫn thế há đổi thay.
Thienmy
13-06-2006, 07:18 PM
Pic này đã có Hoàng Hôn
Thiên My rút khỏi không còn đắn đo
shrek010sky
13-06-2006, 07:33 PM
Nghĩ đến đây lòng buồn nhen nhóm
Xa người rồi, tôi lại xa ai
Thiên My hội ngộ tròn ngày
Mà nay người đã vội vàng đi xa.
Lột Xác
14-06-2006, 04:55 AM
lột xác có lẽ bị dowl
vườn thơ hay thế cớ sao móc hoài
tui thì cóc thấy mỏi vai
chỉ thấy lột xác nói vài câu h....â.....m
''Hâm'' cho số kiếp phong trần
Vườn thơ sớm tối quây quần bên nhau
Để quên số kiếp khổ đau
Hâm đi,hâm lại nhưng màu chẳng phai.
tuankhanh_tk265
14-06-2006, 07:20 AM
hay là tui đã nói sai
thui bỏ qua nhé từ mai làm lành
giacat_tiensinh
14-06-2006, 08:20 AM
Nơi này quần tụ,,,bút xoè thoa
đậm nét mực cao phủ giấy nhòa
tiếu ngạo anh quần vui dáng vóc
vẽ trời vạn thước ,,,đệm vành hoa
phiết ngang trăm vết tô hình trượng
tạo vách kẹn hom,, bạnh hé cà
thước đóm,nghiên tầm ,câu cú đáp
điểm bành thêu cấy quyện mu moa
cát hạ vào đây thấy các bậc anh tài đối đáp hay quá
trong lúc ngẫu hưng xin góp vài câu goi là....có gì mạo muội xin cảm thông cho
thanlongcodon
14-06-2006, 10:59 PM
người không học phát ngôn còn sặt sẽ
ban đây có học sao lời nói khó nghe
sống trên đời nói lời cho ngay thẳng
đừng dể đời dị nghị rằng mình "hâm"
gởi: hoàng hôn mầu tím
mây mơ êm
14-06-2006, 11:38 PM
Nơi này tụ họp bạn đối thi
Chớ nên xích mích nặng lời chi .
Ai ơi xin hãy tôn trọng luật
Luật đã đề ra cần phải thi ...
tuankhanh_tk265
15-06-2006, 12:07 AM
đối thơ sao bạn nặng lời ghê
thấy bạn lượm lặt người ta chê
có lẽ do người ta khó tính
nếu bạn thấy tức thì nên về
giacat_tiensinh
15-06-2006, 08:36 AM
Vần luật câu kiều hỡi cố hương
đã nghe ,đã thấu cả trăm đường
cú, thanh, âm ấy kia còn rạng
giấy gấp bút kìm ai vấn vương
lượm
Ta nâng chén uống trăng vui tạm bợ
sẻ chia lòng mang chấm muối đỡ chua
bưng bát sầu đũa lệ gắp mâm thưa
cho trần tục quây quần nhau một chút
Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:51 AM
Ơ kìa có học hay ko
Chỉ cần có đó tấm lòng vui nghê
Chớ thời đừng nói khó nghe
THơ vui đối đáp hài hòa rất hay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.