thanlongcodon
10-06-2006, 10:30 PM
Chẳng biết giờ em đang ở nơi đâu
Vui hay buồn khổ ở phương nào
Còn tôi thui thui buồn ghê lắm
Đã mấy năm ròng xa cách nhau
Em ơi em có biết chăng!
Tôi mơ tôi ước chỉ một lần
Gặp lại người xưa dù phút chốc
Dẫu rồi tan biến tựa sao băng..
em đã làm trái tim tôi tan nát
chẳng tại đạn bom cũng chẳng tại gươm đao
tại em mơ mộng lấy chồng giầu (đài loan)
bỏ tôi lại với mối tình mục nát
ngày hai buổi tôi vào ra mong nhớ
nghĩ về em nhấm nháp ngẫm sự đời
tôi sẽ giầu cớ sao em không dợi,
van em chờ em nói thế thì thôi
chiều chủ nhật mưa buồn nghe rấm rức
gió lạnh run vùi dập tấm thân tàn
cắn chặt môi cho mình đùng bật khóc
mà nghe lòng đang bật tiếng thở than
về đi nhé em ơi về đi nhé
anh chờ em mòn mởi tháng năm dài
trong mộng mị anh giật mình sờ soạn
thăm thẳm buồn anh khẽ gọi tên em
Vui hay buồn khổ ở phương nào
Còn tôi thui thui buồn ghê lắm
Đã mấy năm ròng xa cách nhau
Em ơi em có biết chăng!
Tôi mơ tôi ước chỉ một lần
Gặp lại người xưa dù phút chốc
Dẫu rồi tan biến tựa sao băng..
em đã làm trái tim tôi tan nát
chẳng tại đạn bom cũng chẳng tại gươm đao
tại em mơ mộng lấy chồng giầu (đài loan)
bỏ tôi lại với mối tình mục nát
ngày hai buổi tôi vào ra mong nhớ
nghĩ về em nhấm nháp ngẫm sự đời
tôi sẽ giầu cớ sao em không dợi,
van em chờ em nói thế thì thôi
chiều chủ nhật mưa buồn nghe rấm rức
gió lạnh run vùi dập tấm thân tàn
cắn chặt môi cho mình đùng bật khóc
mà nghe lòng đang bật tiếng thở than
về đi nhé em ơi về đi nhé
anh chờ em mòn mởi tháng năm dài
trong mộng mị anh giật mình sờ soạn
thăm thẳm buồn anh khẽ gọi tên em