Xem đầy đủ chức năng : ôi có một ngày (huhuhuhuhuhuhu)
thanlongcodon
10-06-2006, 10:15 PM
Rồi một ngày ngồi đây tôi bật khóc,
Thấy lòng buồn .. lẻ loi quá ai ơi ..
Tình yêu kia như gió thoảng mây trôi
Giữa trưa hè oi ả riêng màu nắng …
Rồi một ngày ngồi đây tôi chợt nhớ
Hình bóng nào .. mãi in đậm trong tim
Sao hứa hẹn chìm dần vào dĩ vãng
Để lại đây những kỉ niệm đầy vơi ….
Rồi một ngày tình cờ qua lối ấy
Cây vẫn xanh, vẫn ngạt ngào hương sữa
Người vẫn đông, vẫn nhộn nhịp như xưa
Chỉ mình tôi .. bâng khuâng tìm nỗi nhớ …
Mong một ngày tình yêu lại chấp cánh
Cho lòng này sẽ quên được người xưa
Mối tình đầu bao buồn vui lẫn lộn
Sẽ mờ dần theo kí ức thời gian …
hoang hon mau tim
10-06-2006, 10:56 PM
có một ngày về nơi xưa cũ
cõi lòng buồn mang mác hương cau
nhớ ngày xưa ai trễ nhịp cầu
chim sáo nhỏ sang bờ bên ấy
có một chiều
một chiều xưa ấy
bây giờ tìm sao mỏi mắt lắm thay
có một chiều
thanlongcodon
11-06-2006, 01:36 AM
yêu đơn phương lạ yêu vụng dại
rội âm thâm ôm lấy nỗi cô đỏn
bachlongphi
11-06-2006, 01:53 AM
Có một ngày ta thấy mình biết khóc
Biết vấn vương và biết đợi biết mong
Biết dấu bóng ai mãi mãi ở trong lòng
Để rồi nhớ khi người đi biền biệt
Có một ngày một ngày em có biết
Ngày em đi anh chết lạnh cả con tim
Đến giờ đây anh vẫn cố kiếm tìm
Nhưng chi nữa khi chẳng còn ...đã hết
Có một ngày biết tim anh đã chết
Chết khi tim vừa chướm nỡ một tình yêu
Để nơi đây giá lạnh bên sông chiều
Sông hò hét khúc ca buồn thảm thiết....
Mr.Ngọc
11-06-2006, 05:41 AM
Trong mỗi cuộc đời ai cũng một lần khóc
Giọt nước mắt rơi cay mặn chát đắng đời
Cũng có khi tiếng khóc vì một người
Giọt nước mắt tràn lên bờ mi ướt
hoang hon mau tim
12-06-2006, 05:19 AM
những giọt lệ ấy là tình yêu anh nhỉ
như cánh chim xa mãi ai nhớ thương
sẽ mãi nhớ một loài hoa dại
đến một thời rồi mãi dần tan
nhưng mùi hương còn mãi vương vấn
ôi cánh hoa đã ép trong tim
co be ngay xua
13-06-2006, 09:19 AM
anh đã nói lời chia tay với em,
ôi đau đớn ê trề biết mấy
bao ngày dài sông trong phiền muội.
để bây giờ chuốc lấy thương đau
anh giờ này dang ở nơi đâu?
có thấu chăng lòng em tê tái.
mảnh hồn em trở nên khờ dại
chót yêu rồi ruỗi bỏ được sao?
nhớ anh em nhớ lại ngày nào ,
anh trao em lời yêu như mật ngọt.
mà giờ đây bàng hoang thang thốt ,
lời chia tay như mật đắng ngậm ngùi.
em không trách gì dâu anh ơi!
chỉ thương thân phận mình yếu đuối
không phân biệt thực lòng hay gian dối.
để khổ dau như hóa kiếp dã tràng
anh Bô
13-06-2006, 06:06 PM
Bỗng một ngày, trời trở nên thích buồn
Màu u ám, sắc mây cũng ko xanh
Gió cứ thổi, gió mang hơi buồn lắm
Mây lòng ta, liệu có khác trên trời.
Bỗng một ngày, ta chẳng còn là ta
Bỗng thích buồn, bỗng nhiên thích ưu tư
Ngồi lặng lẽ, nghĩ suy chuyện nhân gian
Bao ngừoi khóc, bao kẻ thực đang cười.
Rồi một ngày, thẩn thơ đến lẩn thẩn
Một mình buồn, một mình hát để vui
Sao càng hát, nỗi cô đơn càng gần
Ta một mình, ta chẳng còn là ta.
Quỷ Phong Lưu cẩn bút
Black & White
13-06-2006, 06:14 PM
Em chĩ bùn khi nhìn thấy anh khóc...
Giọt nước mắt em ân hận bấy lâu
Em bít rằng... mình đã sai thật rùi
Khi ra đi trong lòng dzẫn nặng trĩu
Bít rằng nơi đó anh đã đỗi thay
Chĩ dzì em đây lùm anh thay đũi
HI vọng một ngày anh sẽ hĩu...
Đừng thã lõng đời mình nữa anh nhé
Hối hận... em thật sự đã như thế
Bít hay chăng anh đọc được dòng nì
Hãy tha lỗi cho em...được hoh anh
Thời gian sẽ là phương thuốc thần dịu
Em hi vọng....
thanlongcodon
07-07-2006, 08:03 AM
ôi ngàn năm này anh vẫn đợi
đợi lời nói xin lỗi của em yêu
nhưng mà lời này đã muộn rồi
trong lòng anh ko còn chỗ cho em
em dừng tránh anh vô tình lạnh giá
cũng chỉ vì em đã nói lời chia ly
em đừng khóc đừng làm điều dại dột
sẽ có một ngày anh trở về bên em
^^baby^^angel
08-07-2006, 09:18 AM
có một ngày mưa buồn không ngớt
có một ngày em mãi chờ ai
có một ngày tim em tan nát
có một ngày em mãi nhớ thương ai .
có một ngày làm lòng em cay đắng
có một ngày thế đấy , anh ơi !
laitiensinhvn
08-07-2006, 10:44 AM
có một ngày mưa buồn không ngớt
có một ngày em mãi chờ ai
có một ngày tim em tan nát
có một ngày em mãi nhớ thương ai .
có một ngày làm lòng em cay đắng
có một ngày thế đấy , anh ơi !
Và có một ngày chợt thấy lệ em rơi
Anh nhận ra mình là người có lỗi
Nhưng em ơi ! Xin hãy đừng nóng vội
Vì yêu em anh có tội chi đâu
Vì yêu em mà lỡ để em sầu
Và từ nay ko bao giờ thế nữa !
okanobee
08-07-2006, 09:27 PM
Có một ngày giông tố bỗng ngang qua
Cây xác xơ , lá hoa buồn ủ rũ
Em đi rồi , con đường xưa lối cũ
Bước anh về , trong ngàn nỗi xót xa
^^baby^^angel
08-07-2006, 11:08 PM
Và có một ngày chợt thấy lệ em rơi
Anh nhận ra mình là người có lỗi
Nhưng em ơi ! Xin hãy đừng nóng vội
Vì yêu em anh có tội chi đâu
Vì yêu em mà lỡ để em sầu
Và từ nay ko bao giờ thế nữa !
Và rồi một ngày lại đến .
Tình em trao anh mãi chẳng đổi thay .
Đợi bước anh về bên con tim lẻ loi .
Chờ mãi thôi , có một ngày như thế .
Hai ta đoàn tụ với yêu thương !
laitiensinhvn
08-07-2006, 11:51 PM
Và rồi một ngày lại đến .
Tình em trao anh mãi chẳng đổi thay .
Đợi bước anh về bên con tim lẻ loi .
Chờ mãi thôi , có một ngày như thế .
Hai ta đoàn tụ với yêu thương !
Đúng !
Dẫu cuộc sống chia trăm vạn ngả đường
Như sông kia sẽ cùng về một bể
Phải xa em la điều anh không thể
TRọn đời này dành để ....cho em !
thanlongcodon
09-07-2006, 02:35 AM
em yêu ơi em nào có hay biết
cuộc đời này anh chỉ có mình em
nhưng tim em lạnh giá hay vô tình
mà sao em bỏ mối tình bơ vơ..
^^baby^^angel
11-07-2006, 10:49 AM
Đúng !
Dẫu cuộc sống chia trăm vạn ngả đường
Như sông kia sẽ cùng về một bể
Phải xa em la điều anh không thể
TRọn đời này dành để ....cho em !
có một ngày lá đã phải xa cây !
có một ngày cá buồn thương mặt nước .
có một ngày lá bỗng nhớ thương cây !
có một ngày cá buồn khi xa nước .
có một ngày em mãi đợi chờ anh !
tokyo
11-07-2006, 07:15 PM
Có một ngày bật cười trong nhung nhớ
Giẫm lên tim một khúc nhạt bi ai
Thét vang trời một giấc mộng tàn phai
Ta bật khóc khi tim mình rớm máu
Có một ngày một ngày không nơi náu
Biết về đâu khi mọi thứ đã xa
Cố tìm về một giấc mộng đã qua
Nhưng chẳng thể bỡi lòng ta đã chết
Mong một ngày ta tìm ra đoạn kết
Của một đời tìm kiếm những vấn vương
Để từ đây ta gửi lại gió sương
Chàng trai trẻ yêu đời ngày xưa ấy
Có một ngày một ngay...sao chẳng thấy
Hay về đây về đây chỉ lần thôi.........
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 08:11 PM
Có những ngày vui vẻ một vần thơ
Ta còn nhớ y nguyên những lời đó
Đã bao lần khi ta buồn trắc trở
Cảm ơn người, thầm lặng giúp đỡ ta
Vẫn ước mơ có một ngày vui nhé
Gặp được người ôi nhé thật đến hay
Ước mộng kia ta biết hoài không thể
Lại một ngày xoá hết - mộng vỡ thôi!
tokyo
11-07-2006, 09:02 PM
Có một ngày ta tình cờ bắt gặp
Ánh mắt ai giữa phố thị phồn hoa
Ta gặp em ! ôi rộn cả hồn ta
Mong mong lắm lòng ta trăm lần nhớ
Có một ngày một ngày như thế đó
Mây rộng vành chê mát cả hai ta
Và bùng lên giọng hát ở nơi xa
Một bài hát lời tình ca bất duyệt
Phải không em ! xin đừng vội xóa hết
Để ai buồn muôn thưỡ chẳng thể phai....
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 09:39 PM
Có một ngày như thế -thế mà thôi
Ta giữ hoài mà ai hoài quên nhỉ
Tim ôi đau ....ai hoài rên rỉ
Mộng chẳng thành níu giữ để buồn bi
thanlongcodon
12-07-2006, 05:39 PM
vẫn hiểu rằng giấc mộng ko thành hiện thực
nhưng trong lòng vẫn mơ ứơc nguyện cầu
mặc cho tim gan phèo phổi rung từng hồi
thì tôi vẫn giữ ý chí bất diệt của tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.