PDA

Xem đầy đủ chức năng : That Long



vanqua
29-05-2005, 10:25 PM
* Chuyện tình yêu ai đâu biết
*Ngày mai sẽ chia hai ngã đường
*Anh dối gian , em u phiền
*Mà vội bước ra đi thật xa
*Thế gian này nhiều gian dối
*Anh ko muốn cho em đâu lòng
*Mà anh đã lảng quên tình em ấm nồng
*Cho bước chân lạc lờ .
*Thật lòng anh ko mong dối lừa
*Anh chỉ muốn yêu em suốt đời
*chốn dương trân 1 kiếp người
*Mộng mơ sẽ đưa anh về đâu
*Thât lòng anh mong em ấm nồng
*Dù nơi ấy em vui vơi người
*Ở nơi này em khóc thầm
*Từng đêm bước lang thang mình anh ...... :mecry:

Nàng tiên USA
30-05-2005, 08:17 AM
Thơ gì cảm đọng làm sao
Cho tôi biết được, người nào viết đi
Nhưng đừng copy bài nhạc nhé
khi em biết được sẽ buồn đau.
Những lời anh nói
chẳng tin nũa
nếu nói yêu tôi phải thật lòng.
Diem viết

Narcisus
04-06-2005, 07:13 AM
lưu luyến hai chữ xa xăm
tha thiết làm chi mộng trăng rằm
vẫn thế nhưng sao tình vạn ngã
ôm tình li biệt khóc thầm ngàn năm

đường đời hai đứa đâu duyên nợ
em buồn anh khổ có gì hơn
hoàng hôn buồn buông trôi cánh hạc
trăng buồn khuyết nửa khóc uyên ương

Boulevard
06-06-2005, 03:10 AM
Buồn quá anh ơi , cái " thật lòng "
Là tình anh đó thế sao anh?
Nhạc của người ta anh sao chép?
Coppy vào " Chiều Tím " thế sao anh?