PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa tình yêu !



Seafoam
10-06-2006, 12:56 PM
Mưa rơi nữa trên con đường nơi ấy
Đám hoa xoan lăn lóc bước chân đơn
Đùng nhặt nữa cho em cành hoa tím
Để lòng em xao xác giữa hoàng hôn !

Lột Xác
11-06-2006, 02:47 AM
Mưa rơi từng giọt mưa rơi
Hoa xoan lăn lóc tím trời cô đơn
Giọt mưa như thấm nỗi hờn
Cho lòng vương chút hoàng hôn u sầu

Mr.Ngọc
11-06-2006, 05:34 AM
Hoa Xoan tím hay màu Bằng Lăng tím
Tím miên man tím da diết cõi lòng
Ép nhành hoa một màu tím trắng trong
Đen màu mắt sao lúng la lúng liếng

Seafoam
12-06-2006, 01:48 PM
Mưa rơi từng giọt mưa rơi
Hoa xoan lăn lóc tím trời cô đơn
Giọt mưa như thấm nỗi hờn
Cho lòng vương chút hoàng hôn u sầu

Mưa rơi hoài không ngớt , buồn anh
Xin đừng nhớ trái tim em non nớt
Còn mãi đớ những nỗi đau rất ngọt
Còn nhớ chi , màu tím hoa xoan.


Hoa Xoan tím hay màu Bằng Lăng tím
Tím miên man tím da diết cõi lòng
Ép nhành hoa một màu tím trắng trong
Đen màu mắt sao lúng la lúng liếng
Màu tím hoàng hôn , hay màu buồn xa xôi đó?
Có là gì đâu khi tình đã cách xa
Có là gì ơi màu tím thiết tha
Là ánh mắt. nụ cười là trái tim anh đã ko còn như trước nữa !!!

co be ngay xua
13-06-2006, 09:07 AM
màu hoa tím nhạt nhòa trên đường phố
mắt em buồn trong nỗi nhớ cô đơn
anh đã hẹn bao lân rồi không đên,
mưa ướt vai run rẩy nỗi giận hờn

cherry90
25-06-2006, 02:04 AM
anh đã hẹn cớ sao lại ko đến
để em đây ướt trong cơn mưa rơi
cơn mưa lạnh lòng em tê tái
hoa tím buồn thấm đượm giọt lệ rơi

tongnguyenhuy
25-06-2006, 03:10 AM
rơi trên hoa tím một giọt mưa
rơi vào buốt giá những ngày xưa
rơi vào lòng anh là tàn lửa
rơi vào tất cả nỗi say sưa

cherry90
25-06-2006, 03:19 AM
giọt mưa rơi trên cánh hoa tím
hay chính là giọt lệ em tuôn rơi
tàn lửa nhỏ liệu có thể đốt cháy
tâm hồn lạnh giá của chính anh

sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 04:48 AM
Mưa rơi ướt trên con đường xưa cũ
Nhánh xoan xưa heo rũ tự bao giờ
Tim thắm lạnh giọt mưaai thương nhớ
Để bay giờ khoảnh khắc lại mong manh ....

S!lver [halo]
28-06-2006, 06:31 AM
Mưa cứ rơi cho anh bên nàng
Mưa cứ rơi cho tình yêu hé nở
Dù ngày mai xa em mãi mãi
Anh vẫn nhớ kỉ niệm chiều mưa !

sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 10:43 PM
Thôi mưa ơi , đừng trút bao giọt nhớ
Khi giọt tình người hờ hừng quay lưng
Bỏ lại ta với bao nỗi nhớ nhung
Nghe chấp chới khi hạt mưa đan kín mãi....

S!lver [halo]
29-06-2006, 03:55 AM
Cơn mưa đổ chiều nay
Anh đứng nơi đây một mình
Gột rửa trái tim quên em mãi
Mong trời sau mưa lại bừng sáng
Soi lối tim anh bớt âm u !

cherry90
30-06-2006, 01:39 AM
ngày quen nhau dưới cơn mưa hôm đó
anh thề hẹn yêu mãi chỉ mình em
ngày chia tay trời cũng đổ cơn mưa
mưa rét buốt xóa đi lời hẹn ước

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 04:09 AM
Ta vẩn nhớ hôm mưa rơi ấy
Ai lặng thầm tiễn bước ...em qua
Em vẫn ngu ngơ, thơ khờ dại
Lườm nguýt kìa ..thế kẻ bỏ đi

Đến bây giờ anh ko còn theo nữa
Bóng ai buồn ướt lặng nhớ ngày qua
Đến bây giờ em yêu hay nhung nhớ
Anh lại là kẻ vắng lặng .... xa rồi

cherry90
30-06-2006, 04:20 AM
chiều hôm ấy phố mưa buồn vắng lặng
em âm thầm ôm một mối tình câm
em vẫn mãi muôn đời chung thủy
đợi anh về ta nối lại tình xưa

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:46 AM
Ngớt sau cơn mưa anh lặng bước
Một mình em đứng vẫn chờ vẫn trông
Lòng anh bỗng nhẹ bỗng vui sướng
Vì anh em vẫn mãi đợi một lòng thủy chung

cherry90
30-06-2006, 04:50 AM
em đây vẫn mãi thủy chung
cơn mưa chứng giám ân tình của em
em đây vẫn mãi một lòng
vẫn chờ anh mãi trong cơn mưa chiều

S!lver [halo]
30-06-2006, 04:57 AM
Anh nguyện làm mặt trời sưởi ấm
Cõi lòng em lạnh giá chiều mưa
Anh xin làm gió khẽ qua thì thầm
Nói lời yêu ấm lại tim em

tongnguyenhuy
30-06-2006, 05:09 AM
ước chi anh làm được cơn mưa
tắm hết tai ương hồn hai đứa
ước chi anh biến thành ngọn lửa
để xoá đi ko còn nữa giá băng

saygoodbye
30-06-2006, 06:19 AM
mưa ơi thôi đừng rơi nữa
để cho đôi lứa mãi về bên nhau
ngọn lửa thì sẽ tắt mau
đêm mưa anh ủ em bằng tim anh

vangemtrongdoi
30-06-2006, 07:10 AM
anh đã hẹn cớ sao lại ko đến
để em đây ướt trong cơn mưa rơi
cơn mưa lạnh lòng em tê tái
hoa tím buồn thấm đượm giọt lệ rơi
Nắng ấm sao lòng anh vẫn lạnh
Đêm ngủ không em mộng chẳng lành
Ái ân còn quyện mùi chăn gối
Giật mình thao thức suốt năm canh

Quen nhau lúc tuổi hãy còn thơ
Mất nhau không biết tự bao giờ
Chăn thừa gối chiếc đèn le lói
Hiu hắt đời anh mãi đợi chờ

Ngày đó yêu nhau rất ngọt ngào
Chia tay sao mỗi một mình đau
Tình em nay đã trao người khác
Mộng nhỏ tan rồi ( chẳng lẻ ) tay với cao ?

Cứ ngỡ tình ta sẽ bền lâu
Đêm nay thức giấc dạ u sầu
Trăng mờ liễu rủ bên song cửa
Một nữa hồn ta để nơi đâu

Chơi vơi như thể người chết đuối
Lặn ngụp trong đời kiếm chút vui
Về đây em hởi anh xin đợi
Cay đắng cùng chia sớt ngọt bùi

Nỡ đành quên sao lúc bên nhau
Tim em mở cửa lắm kẻ vào
Đường đời đơn độc anh lê bước
Kiếp này không đặng hẹn kiếp sau

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:23 PM
Hết nổi với đại ka ,em thua ko đối dc !....sặc mùi chăn gối !!!!!!!!!!:haha: