PDA

Xem đầy đủ chức năng : BÁnh CuỐn TrÁng HƠi



joyangel
10-06-2006, 11:50 AM
Vật Liệu:

1 bịch bột gạo ( 16 oz)
1/2 bịch bột năng ( 14 oz)
2 cups nước lã
5 cups nước sôi
chút muối
Cách Pha Bột:

Cho tất cả bột vào thau với nước lã quậy cho bột tan, cho nước sôi vào, vừa đổ vừa quậy cho bột mịn, để bột nghỉ 30 phút rồi tráng .

Cách Tráng Bánh:

Cho nước vào 2/3 nồi, nấu sôi, để khung đã căng vải lên.
Múc bột bằng cái vá có mặt dưới phẳng ( gáo dừa) lên trên cái khung vải tráng đều.
Đậy nắp lại khoãng 1', bánh trong là chín, dùng cây tre gở bánh ra để lên dĩa đã trét chút dầu. Muốn cuốn nhân thì phải trải bánh ra, cho nhân vào, rồi cuộn lại.

Cách Làm Nhân Thịt Heo:

Thịt heo xay 1 pound ( hoặc thịt đùi cắt nhỏ như hạt lựu) ướp tiêu, muối, mắm, đường. Củ sắn 1 cái 1/2 lb ( xay, hoặc cắt nhỏ).
Hành tây 1 cái ( xay, hoặc cắt nhỏ).
Nấm mèo 1 nắm ( ngâm nở, rửa sạch, xay, hoặc cắt nhỏ ).
Ít tỏi bằm

Chảo nóng cho chút dầu vào, rồi cho tỏi phi thơm mới cho thịt vào, xào cho săn thịt lại rồi cho nấm mèo,củ sắn, hành tây vào nêm cho vừa ăn . Xào cho tới thịt mềm, cạn nước .

***Nhân bánh có thể làm bằng tôm, thịt nướng, thịt bò***

Cách Dùng:

Bánh cuốn ăn với nước mắm pha chua ngọt, giá trụng, dưa leo, rau quế cắt nhỏ, thêm chút hành hương phi giòn .

Ai thích ăn nhiều vị khác nhau thì cho thêm các loại giò chả, nêm, bánh cống, bánh tôm chiên, chạo tôm....

Chúc thành công

Băng Tước
11-06-2006, 06:19 AM
Theo mình cuốn thì bánh cuốn nào cũng được tráng bằng hơi mà ta? Bánh tráng cũng rứa !!

meocon_dk
11-06-2006, 11:04 AM
meò cuñg ăn bánh này nhìu roài..... ngon lém ó....:cool1:

Pink Cup
12-06-2006, 09:08 AM
bánh này ăn cũng ngon lém

joyangel
12-06-2006, 10:24 AM
hehehe....trời lâu lâu post được môt bài bà con khen mừng quá tối nay chăc ngu/không được quá

Pink Cup
13-06-2006, 10:01 AM
he , đừng khách sáo , ngon thiệt thì fải khen chứ

joyangel
13-06-2006, 10:45 AM
cái này đâu phải khách sáo đâu...chỉ là vui quá mức va cảm thay tự tin hơn thôi....hahaha cám ơn bà con....<= cái đó mới khách sáo đó....

Pink Cup
14-06-2006, 06:17 AM
nói đi nói lại , cuối cùng cũng lòi pộ mặt khách sáo ra , ha ha

anny N
14-06-2006, 11:48 AM
Anny có thử làm mấy lần rồi ,cũng khá thành công đó :hihi: Cơ mà mình tráng chưa đc mỏng cho lắm :hihi: Ngày xưa chưa có cái vải để tráng toàn dùng chảo cho chút dầu vào để làm hà :hihi:

joyangel
14-06-2006, 03:05 PM
thấy chưa em....sis nói với em rồi có công mài sắt có ngày nên kim ma..cải hoài

anny N
14-06-2006, 03:19 PM
Ai cãi chứ Anny có cãi đâu :hihi: Tráng bánh cuốn nhiều khi mất công nhưng cũng vui :hihi:

joyangel
14-06-2006, 11:06 PM
ko co..Joy nói em gái nuôi cua Joy kia......hehhe...dau giam nói Anny

anny N
19-06-2006, 10:33 AM
Nhưng phải chi mà có cà cuống ăn ngon &thơm hơn nhìu :hihi: Thêm mấy miếng chả nữa thì tuyệt :D

joyangel
19-06-2006, 10:35 AM
thích thì cứ làm...kakaka....đừng nhăc tới đồ ăn nữa....Joy chịu kô nổi....kakaka

Băng Tước
21-06-2006, 02:52 AM
Bánh tráng đúng là càng mỏng càng ngon nhưng sao tui thích ăn dày thế nhỉ ?? :D
* Ăn bánh này hôi rình ,,,,, :D

joyangel
22-06-2006, 11:00 AM
hỏi câu khó trả lời ghê....kakakaka......sao nhắc tới bánh tráng.....tui them........chịu ko nổi....kakaka

Băng Tước
24-06-2006, 08:41 AM
Ai mà chẳng thèm, bánh tráng là cái món bình dân nhưng mà ngon còn hơn nem công chả phượng ấy chứ. Khổ, cứ nhắc đến bánh tráng là ứa hết cả nước miếng ..... :D

joyangel
23-07-2006, 08:04 PM
trời ơi !!! kâu nay vắng mặt Hoa Học Trò vi bạn bệu trao dồi kinh sử....nay có diệp hội ngô... cho em hỏi thăm sức khooe? mọi người...xin chiếu cố em nhiều hơn....

Băng Tước
24-07-2006, 03:47 AM
Hà hà bé Joy, Ngốc cũng nhớ bé Joy lắm...... Cho Ngốc cái nick Yahoo..... :D2

tiffani_P_stubborn
24-07-2006, 06:34 AM
ngon qua ! đối bụng qua ah !

joyangel
24-07-2006, 07:06 PM
nick yahoo cua Joy la beloancanada.enet <==vo trong gap lien ah`..online hau nhu moi ngay hihihi

Băng Tước
25-07-2006, 04:31 AM
Thôi, bé Joy add nick Ngốc đi, nick gì khó Add quá..... Nick Ngốc là :loinoitutraitimchangngocxit .. Add mau ko Mods Del đó.... :D2 :D2

joyangel
28-07-2006, 08:03 AM
add roi do Ngốc.....sao chán quá