PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy vào đọc và cùng cảm nhận nhé các bạn uiiiiiii....



congchua_1983
10-06-2006, 10:21 AM
Ngày xưa có lần Em bên Anh trước biển khơi,
Lắng nghe lòng mình tiếng rì rào con sóng,
Rạo rực yêu thương trao nụ hôn ấm nóng,
Anh thật dịu dàng - Em nhỏ bé bên Anh...

Đã xa lắm rồi ngày xưa ấy mong manh,
Kỉ niệm ùa về làm tim Em nhức nhối,
Yêu nhau - xa nhau, giờ hai người hai lối,
Kỉ niệm ngày nào vẫn giữ chặt trong tim...

Mỗi đứa mỗi phương trời Em câm nín lặng im,
Thật lòng Em luôn mong Anh hạnh phúc,
Hãy để kỉ niệm xưa ùa về những lúc,
Cuộc sống bộn bề thác lũ chông gai...

Anh hãy đi trên con đường có nắng sớm ban mai,
Tháng ngày xa xưa chẳng bao giờ tan biến,
Nếu mãi muôn đời hướng về nhau lòng yêu mến,
Sẽ chẳng bao giờ quên kỉ niệm ngày xưa...

:huglove:

Mr.Ngọc
11-06-2006, 04:36 AM
Khi xa em rồi anh bước dưới cơn mưa
Giọt mưa vô tình làm cay cay trong mắt
Một mình anh giữa khoảng trời và đất
Lặng lẽ lẻ loi bước những bước vô hồn


Sóng vỗ cát tan nụ hôn tàn năm tháng
Chẵng có cái gì là mãi mãi đâu em
Họa hoằn chăng chỉ là những bóng đêm
Nơi chạy trốn của êm đềm năm cũ


Sóng Tây Hồ chiều nay hàng liễu rủ
Xõa tóc cô đơn dáng đứng đợi chờ
Và đến khi nào liễu biết được ước mơ
Thì khi đó liễu biết chờ ...mong đợi

congchua_1983
11-06-2006, 10:13 AM
minh thay ban lam tho hay that day...

hanquoc00
11-06-2006, 08:16 PM
Sóng biển buồn vỗ bọt trắng lơ thơ
Từng cơn sóng cuộn trào niềm nhung nhớ
Người đi rồi kẻ ở thẩn thơ
Bước trên cát lòng tràn nhung nhớ

Sekhoviyeu
12-06-2006, 02:22 AM
Có đôi lần tôi đọc được câu thơ
(tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã ven câu thề)
bao kỉ niệm bổng tràn về nổi nhớ
Như con sóng khi biết mình lầm lỡ
Vụt mất con thuyền để mãi bơ vơ

Có một làn mây trắng nắng lơ thơ
Bổng thấy em giật minh... ôi kỉ niệm
Như ngọn lửa vô tình rồi tắt lịm
Bóng dáng em xa tít..ở phương nào

Có một lần tim bổng thấy nao nao
NGỡ như em quay về bên anh đó
Anh nghe thấy hương em trong cơn gió
Thoảng qua đây làm ấm cả con tim

Khi quay lại tất cả chỉ lặng im
Em không về...ôi tim mình se lạnh