h4lgtn_hoa
10-06-2006, 05:02 AM
Nhật kí !
Mình cũng đã từng viết nhật kí, viết về những người thân yêu,về tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển , và viết về 1 người......
..........
10/6
Từ hum thi tốt nghiệp xong, mới gặp ấy 1 lần, chưa đầy 5 fut'.
Vậy thui.
Quá ngắn so với trước kia,khi 2 đứa học cùng 1 lớp, ngồi cạnh nhau mỗi giờ Toán, ngồi cách đứa bạn thân những tiết học khác, nói chuyện, cười đùa cùng nhau......
Giờ đây, những lúc như vậy ko còn nữa, ko đc như trước nữa.
Và..... tớ đã rất nhớ ấy, ngày nào cũng vậy, nghĩ đến ấy, đù chỉ 1 chút.
Ngày nào cũng như ngày nào, nỗi buồn, chán.... luôn chiếm 1 phần nào đó, lúc thì nhiều, lúc thì ít.
Nhiều lúc tự mình nghĩ, ko bít rùi sẽ ra sao, có thể nào , chúng ta ko đc gặp nhau nữa, hay ngược lại, sẽ mãi bên nhau ??????
Đầu óc nhìu lúc cứ rối tung lên, ko thể hỉu nổi.
Và......, ko còn học nữa, nhớ bạn bè bít bao nhiu, mún đi chơi wa' cơ, mà trời nắng, còn nhìu cản trở khác nữa....
Và ...... nữa, mong đc gặp ấy, muốn cùng ấy đi chơi đâu đó, hay ngiooif 1 wuan' nào đo, tán dóc, ấy lại làm tớ cười, như trước.....
Sẽ vui bit bao .
Mình cũng đã từng viết nhật kí, viết về những người thân yêu,về tất tần tật mọi thứ trên trời dưới biển , và viết về 1 người......
..........
10/6
Từ hum thi tốt nghiệp xong, mới gặp ấy 1 lần, chưa đầy 5 fut'.
Vậy thui.
Quá ngắn so với trước kia,khi 2 đứa học cùng 1 lớp, ngồi cạnh nhau mỗi giờ Toán, ngồi cách đứa bạn thân những tiết học khác, nói chuyện, cười đùa cùng nhau......
Giờ đây, những lúc như vậy ko còn nữa, ko đc như trước nữa.
Và..... tớ đã rất nhớ ấy, ngày nào cũng vậy, nghĩ đến ấy, đù chỉ 1 chút.
Ngày nào cũng như ngày nào, nỗi buồn, chán.... luôn chiếm 1 phần nào đó, lúc thì nhiều, lúc thì ít.
Nhiều lúc tự mình nghĩ, ko bít rùi sẽ ra sao, có thể nào , chúng ta ko đc gặp nhau nữa, hay ngược lại, sẽ mãi bên nhau ??????
Đầu óc nhìu lúc cứ rối tung lên, ko thể hỉu nổi.
Và......, ko còn học nữa, nhớ bạn bè bít bao nhiu, mún đi chơi wa' cơ, mà trời nắng, còn nhìu cản trở khác nữa....
Và ...... nữa, mong đc gặp ấy, muốn cùng ấy đi chơi đâu đó, hay ngiooif 1 wuan' nào đo, tán dóc, ấy lại làm tớ cười, như trước.....
Sẽ vui bit bao .