Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BuỒn



bachlongphi
10-06-2006, 01:26 AM
Hôm nay lạnh gió buồn không thổi nữa
Mây lặng yên lơ lững đứng buâng khuâng
Lữ khách xa xăm bao nổi vấn vương
Nhớ nhớ lắm bao điều nơi xa ấy

Nhớ màu xanh đung đẩy những hàng cây
Chiều hạ nắng cây buồn trông nhung nhớ
Nhớ dòng sông xưa thâm thì trong muôn thuỡ
Đắm hồn ai trông những phút thân quen

Nhớ cơn mưa to chợt vội vàng ập đến
Cái ấm mang về ta được mãi bên ai
Nhưng giờ đây đã hết giấc mơ dài
Giờ đơn lẽ sống hoài trong ký ức

Rồi hôm nay chìm hoài trong thao thức
Nổi nhớ nhung như sông' lại trong tim
Ta cố quên sao dạ vẫn cố tìm
Tìm cái ấm ta vô tình đánh mất

Cơn mộng xưa xin ngươi đừng thức giấc
Cho ta ôm vào cho ấm trái tim ta.....

Lost.
10-06-2006, 04:03 AM
Nắng thôi đã không còn về quanh quẩn
Để nỗi buồn em bải hoải chênh vênh
Không sóng sô nhưng lòng cứ lênh đênh
Vì bởi lẽ là ngày anh đi mất.....

Em đã tin một giấc mơ có thật
Và tin rằng hai đứa sẽ có nhau
Tin vầng trăng sẽ sáng suốt đêm thâu
Đề đợt gió sẽ thổi ngàn lời hứa...

Rồi chiều nay phố khóc gì chan chứa
Em vụng về dỗ mãi những khôn nguôi
Nhớ chơi vơi nhớ lắm bóng một người
Em để mặc cho lệ hoà với gió...

Một nỗi buồn ngủ quên khi ráng đỏ
Và tỉnh lòng khi đã thấm cô đơn
Em vẫn tin và còn nhớ nhiều hơn
Anh nơi ấy hãy gượng lòng vui nhé....

senhongmotthuo
10-06-2006, 06:28 AM
Tôi quen em trên dòng sông thần thoại
con đò nhỏ chở tôi đi mãi
Bến sông dài , bờ bến thiên thu..

Mr.Ngọc
11-06-2006, 04:48 AM
Em có biết không niềm vui anh thật hiếm
Vì nỗi nhớ em đã chiếm trọn con tim
Hạnh phúc nhỏ nhoi anh đã cố đi tìm
Em nơi ấy trái tim dành người khác
Tình xa tầm tay anh vẫn hoài ngơ ngác
Liệu có khi nào yêu người khác được không

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:35 PM
Nỗi buồn nào sẽ chẳng phôi pha
Khi tình khờ cứ hoài ...mộng vỡ
Em yêu ai, hay hoài đau khổ
Tim thật buồn nhỏ lệ ...hoen cay

Ôi từ đó tim yêu người khát vọng
Đã tan tành, nếm đủ vị chua
Vì anh đó tim cười đi mất
Chỉ còn buồn gắnh nặng chẳng nguôi .