hat_cat_xa_mac
09-06-2006, 08:32 PM
Lẽ nào em chẳng thích tôi
Lẽ nào tôi chỉ là người bạn thôi
Lẽ nào em chẳng cần tôi
Lẽ nào tôi chỉ là tôi ngày nào ?
Em thật không có tình sao
Lẽ nào như vậy tôi nào biết đâu
Tình em bay mãi ở đâu
Mà sao tôi thấy trái lòng cô đơn
Lẽ nào cho vẫn mù sương
Lẽ nào đơn chiếc nơi đây một người.....
Lẽ nào tôi chỉ là người bạn thôi
Lẽ nào em chẳng cần tôi
Lẽ nào tôi chỉ là tôi ngày nào ?
Em thật không có tình sao
Lẽ nào như vậy tôi nào biết đâu
Tình em bay mãi ở đâu
Mà sao tôi thấy trái lòng cô đơn
Lẽ nào cho vẫn mù sương
Lẽ nào đơn chiếc nơi đây một người.....