Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi riêng em!



shrek010sky
09-06-2006, 07:34 PM
Mùa thu ấy từng đêm anh thao thức.
Mơ về em trong hoa lệ diễm kiều.
Ánh trăng thu nhè nhẹ tiêu diêu.
Anh chợt thấy em về trong mộng ảo.

Anh cứ ngở ôm em trong kỹ niệm.
Nhưng ngờ đâu kỹ niện lại chóng phai.
Bóng em như xa thoát giữa đêm dài.
Không trở lại cho hồn tôi rụng vở.

Tôi cũng biết yêu em là ảo mộng.
Nhưng con tim đã vội trao em rồi.
Cho riêng em trong hương mật ngọt ngào.
Đễ đêm vắng đơn sầu trong côi lẽ.

Anh cũng biết lòng anh đang nứt nẽ.
Trong đêm trường như thổn thức tiếng ve.
Gió thu xưa như vọng lại tiếng hè.
Nhớ về em, một miền nhớ xa xăm

Mùa thu ấy từng đêm như thúc dục.
Đưa tôi đi trong cõi mộng tình yêu.
Muốn cùng em trong ánh nắng tiêu điều
Cũa dĩ vãng ngày xưa trong vụng dại.

<<<Chẳng bít đặt tựa đề là chi cả... kệ....>>>

Black & White
10-06-2006, 08:49 PM
Bít yêu em là ão mộng
Nhưng tại sao ão mộng cứ típ diễn
Nó cứ đi mãi và đi mãi
Làm sao bít thế nào là kết thúc

Tự hõi rằng có phãi em...
Em đã làm tâm hồn anh nứt nẽ
Đêm về lặng lẽ mình anh
Thao thức ngóng trong sao quá mong manh

Em...

shrek010sky
11-06-2006, 06:10 PM
Là mong manh nhưng trong hy vọng
Là khát khao cháy bỏng tim yêu
Là nhớ nhung những áng mây chiều
Là hạnh phúc một ngày mong xây đắp

Dẫu nơi xa nghìn trùng cách trở
Dẫu tình này phía trước chông gai
Dẫu tình em đại dương gợn sóng
Dẫu tim anh ảo mộng ... không thành.

Vẫn tim yêu nghìn lời muốn gửi
Vẫn hoài mong... bến đỗ thuyền anh
Vẫn hy vọng nhiều điều phía trước
Vẫn chờ mong..... vẫn luôn nhung nhớ!

Và....
Chút tâm tư đã cùng người bày tỏ
Hiểu tấm lòng người đã gửi cho anh
Đừng buồn nhé vì hôm nay ..... người nhé!
Vẫn là anh như ngày đầu gặp gở.

:blow:
........<<<<<Khác một điều..... lời nói... tim yêu >>>>>..............

Black & White
11-06-2006, 09:53 PM
uhm... thế là mọi chiện tốt đẹp
Em cứ sợ anh sẽ như thế
Như cái ngày hum nay im lặng
Em chĩ thấy bùn và lặng im

Bít hay hoh anh dzui trỡ lại
Lòng em cũng cãm thấy dzui lây
Hãy nhớ bên cạnh anh có em
Giấu niềm tâm sự hoh tốt đâu :hihi::

shrek010sky
11-06-2006, 10:06 PM
Hôm nay đây đã cùng tâm sự
Chút ưu phiền nay gửi gió đi xa
Vì anh biết ngày mai còn phía trước
Phía chân trời nơi đấy có em bên.:girl: :blow:

koconnuakeolac
12-06-2006, 03:48 AM
Gửi riêng em một đóa hồng bé bỏng
Em bảo rằng nhỏ quá chẳng vừa lòng
Gửi riêng em một cây si trước cổng
Em bảo rằng lớn quá chẳng ai mong
Gửi riêng em dòng lưu bút tận lòng
Sao không nói để anh mãi ngóng trông

shrek010sky
13-06-2006, 10:49 AM
Một trái tim lặng câm
Chiều đổ bóng âm thầm
Lá vàng cho hoa úa
Cho dĩ vảng xa xăm

Ngày tháng qua trầm ngâm
Đường về cho lá rụng
Cho nỗi đau nén ngực
Cho ngàn ngày yêu thương

Anh đi hết con đường
Em ở đau chẳng thấy
Để anh về bên ấy
Mơ màng người xa xăm

Một trái tim thầm kín
Trong mê riêng em
Trong phong ba dậy sóng
Bờ bến là tình em

Xa quá một làn hương
Ngày xưa anh yêu thích
Trong bóng đem cô tịch
Nỗi buồn gửi muôn phương

Tình giăng cả đêm trương
Miền thương em có biết!

Black & White
13-06-2006, 05:40 PM
Cố tìm kím bóng em
Anh nào hay có bít
Xa xăm lại mù mịt
Tựa như thiên đường ão

Bít bao h gặp nhau
Hay xa cách mãi mãi
Nơi đó em dzẫn mong
Sẽ có ngày gặp lại....

tendresses
15-06-2006, 03:28 AM
Nhớ ôi nhớ quá một người
Tóc thề , mắt biếc .... biết cười xa xăm
Mặt người đẹp tựa trăng rằm
Làm tôi mất ngủ , chống cằm tương tư
Bao đêm tư lự , yêu ư?
Có lẽ không phải , vì từ yêu xa
Người đâu xa mãi xa là..
Hiểu chăng tôi đã sa đà..tương tư !

senhongmotthuo
15-06-2006, 07:27 AM
Mắt buồn như nắng ngoài song
Môi mềm , tóc gió em cười tuổi xuân

Black & White
15-06-2006, 04:55 PM
Ôi... anh đang tã ai dzị
Ngừi ấy đâu đẹp tưa như trăng rằm :nooo:
Anh ơi tương tư làm gì
Nhìn lại ngừi ta dzẫn bên anh mùh :)

koconnuakeolac
16-06-2006, 04:00 AM
Gửi riêng em trái tim nồng bé bỏng
Người thương ơi yêu anh nhận lời không

shrek010sky
16-06-2006, 09:13 AM
Gửi riêng em bài thơ anh viết vội
Một chiều hè Hà nội buồn ơi
Gửi riêng em miền thương nhớ kia ơi
Có biết không một người anh mong nhớ
Gửi riêng em một chiều mưa nhạt nắng
Lá vàng rơi lòng mãi nhớ một người
Gửi riêng em một hoàng hôn lặng lẽ
Để đêm về vò võ bóng hình xa
Gửi riêng em, người anh thầm nghĩ
Một chút buồn, chút nhớ, chút chờ mong.
Chút hy vọng, chút ngong trông ....về mình.

lehao
17-06-2006, 12:08 AM
Mùa đông ấy từng đêm anh thao thức .
suốt ba canh chẳng ngu được khi nào
Trăng trở mãi trong lòng anh tự hỏi.
"quái lạ... trời sao mà lạnh thế"
http://i39.photobucket.com/albums/e183/fmstiachop/LeHao.jpg

koconnuakeolac
17-06-2006, 03:57 AM
Gửi riêng em bài thơ anh viết vội
Chiều Hà Nội ấm cả những nhớ thương
Gửi riêng em hương sữa cuối con đường
Phố Cảng ơi hẹn ngày ta sánh đôi

____*__I__LOVE__U__*____
17-06-2006, 07:56 AM
Hà Nội trời này nắng và mưa
Ai hỏi lòng ai mưa và nắng
Biết gửi riêng ai nỗi tơ lòng
Anh gửi ai? cô ấy hay mình em?
Ai mà biết anh nghĩ gì anh hỡi?
Thôi anh cứ viết còn thôi em cứ nhận
Chờ đợi làm gì 1 topic sẽ lại close
Và mọi thứ sẽ trôi dần theo nỗi nhớ
Gửi riêng ai thành đã gửi cả 1000 người xem :rain:

shrek010sky
17-06-2006, 08:16 AM
Ngàn người xem và người đấy đã xem
Điều anh muốn người xem, người hiểu
Đông người rồi em có ngại gì không?
Gửi riêng em một miền anh thương nhớ
Cuối chân trời hai tiếng gọi yêu thương.

____*__I__LOVE__U__*____
17-06-2006, 08:56 AM
Gửi lại anh cả một vần thơ
Để cho tiếng gọi trong lòng tự do :so_funny:
Gửi trả anh cả miền thương nhớ
Anh.. người ơi em đã thương ai mất rồi :D

shrek010sky
17-06-2006, 09:21 AM
Tự do hai tiếng đâu còn
Tình yêu anh gửi tới nơi nào rồi.
Em yêu ai, đã gửit miền thương nhớ
Hay là ai đã yêu em lúc nào
Chuyện riêng tư làm sao anh biết được
Nhưng anh đây biết đường về rất khó
Nhưng lời yêu đâu có tôi em ơi
...
Một mối tình anh đã gửi riêng ai.....

Black & White
17-06-2006, 01:41 PM
Tình anh gữi nay còn đâu
Riêng em hay lại còn ai khác nữa
uhm... mặc dù em đã hĩu
Và anh đã từng hứa nhớ hoh anh

Em dzẫn là em đó thôi
Và anh miền thương nhớ anh đã trao
Lời ước hẹn nay còn đâu
Khi anh dzô tình hoh nhắn cho em :nooo:

tendresses
18-06-2006, 12:17 AM
Vẫn tình đó tới người anh thương
Em xa ơi ngàn dặm đường trường
Hiểu lòng anh nỗi nhớ chờ mong
Tim chảy bỏng khi thao thức nhớ về
Dù tin vắng nhưng em ơi có biết
Cháy lòng ai nhịp đập tình yêu...

____*__I__LOVE__U__*____
18-06-2006, 01:13 AM
quên rùi mà còn nhắn làm gì em?
bên anh nhìu thứ ,nhìu sự đời lắm thay
thôi đành thì đúng như vần thơ
xa nhau người hỡi giờ chẳng còn bóng ai...

koconnuakeolac
19-06-2006, 01:34 AM
Ngàn người xem ngàn người cũng chẳng hiểu
Mối tâm tình anh dành trọn cho em
Một người hiểu dù một người không xem
Yên tâm nhé tâm tình này đã thấu

shrek010sky
19-06-2006, 11:48 AM
Sáng nay lê bước
Trên con đường dài
Chợt thấy bóng ai
Như là bóng nhỏ

Anh lại bỡ ngỡ
Lại nhớ về em
Bóng nhỏ thân quen
Cùng anh dạo ấy

Cuộc đời là vậy
Không khác được đâu
Đời là hố sâu
Để ta cố thoát

Anh lại cất bước
trên con đường này
Để đến ngày mai
Anh lại nhớ nhỏ

Black & White
20-06-2006, 12:26 AM
Bóng anh cứ dần xa
Em sợ đến ngày đó
Sao lại đến nhanh quá
bất chợt em thoáng bùn

Mình đang nghĩ gì chứ
Cuộc đời là thế đó
Tình yêu cũng như dzị
Thay đũi theo năm tháng

Bít trách ai bi h
Nhưng lòng quá ít kĩ
Mình hoh mún chút nào
Thui tạm bịt anh nhé

Ngày mới lại bắt đầu
Bắt đầu hoh có anh
Chẵng còn tên ai nữa
Tình yêu là thế sao :rain:

tendresses
20-06-2006, 12:36 AM
Tình yêu tựa trăng cao
Mà hằng đêm ngồi ngắm
Có phải xa vời vời
Hay vì quá hững hờ


Tình yêu là tiếng gọi
Cho dù xa ngàn trùng
Nơi ấy vẫn trong tim
Làm sao vội giả từ

Tình yêu ơi miền nhớ
Chất chứa trái tim này
Dù ngày mai vắng Anh
Dù ngày mai Em xa

Đã có lần anh bảo
Anh vẫn như ngày nao
Vẫn tình cháy trong tim
Vẫn một người anh nhớ

Nhưng giờ đây cách trở
Để tình phải xa tình
Để nói câu ly biệt
Mong một người hãy hiểu.

Ngày mai có phôi pha
Vẫn trong anh nồng cháy
Vẫn cháy bỏng tình em
Vẫn lời yêu chất chứa.

Nơi xa ơi hãy hiểu
TÌnh này đã nguyện trao
Ngày mai còn phía trước
Đừng im lặng ... người ơi!

Và đường đời tấp nập
Bên em còn phía trước
Anh vẫn luôn dõi về
Một bóng hình em tôi.

.::Milos::.
20-06-2006, 07:42 AM
Bóng anh cứ dần xa
Em sợ đến ngày đó
Sao lại đến nhanh quá
bất chợt em thoáng bùn

Mình đang nghĩ gì chứ
Cuộc đời là thế đó
Tình yêu cũng như dzị
Thay đũi theo năm tháng

Bít trách ai bi h
Nhưng lòng quá ít kĩ
Mình hoh mún chút nào
Thui tạm bịt anh nhé

Ngày mới lại bắt đầu
Bắt đầu hoh có anh
Chẵng còn tên ai nữa
Tình yêu là thế sao :rain:


hoh gặp em
ai bảo anh ko nhớ
hoh gặp em
ai bảo anh ko buồn
dẫu ... ngày ko anh ... anh biết em bùn
bùn nhìu lắm
nhưng còn anh
ai hiẻu cho anh đây

đã bao lần anh nói những lời ...
nhưng nào đâu em ?? em có hiểu đc chăng ???
anh vãn giữ trong lòng nhìu hơn thế
hơn những nụ cười anh thầm tặng cho em !!!
vẫn là anh ... maix là anh ma` thôi !

giờ anh đang cố giấu nỗi bùn đau vô tận
biết hay ko người ? nơi này mình anh ???

koconnuakeolac
20-06-2006, 07:48 AM
Sáng nay lê bước
Trên con đường dài
Chợt thấy bóng ai
Như là bóng nhỏ

Anh lại bỡ ngỡ
Lại nhớ về em
Bóng nhỏ thân quen
Cùng anh dạo ấy

Cuộc đời là vậy
Không khác được đâu
Đời là hố sâu
Để ta cố thoát

Anh lại cất bước
trên con đường này
Để đến ngày mai
Anh lại nhớ nhỏ

Bóng nhỏ ngày xưa
Là ai thế nhỉ
Ngồi đếm hạt mưa
Thấy bóng dáng nhỏ

Black & White
20-06-2006, 05:55 PM
Thế nà sang trang mới
Ngừi cớ sao dzô tình
Đừng trách em tuyệt nghĩa :rain:
Đường đời chia hai lối...

Lời nói như gió bay
Thoáng qua lại vụt tắt
Xưa nay bít đừng tin
Đễ h khõi ôm thù :so_funny:

tendresses
21-06-2006, 07:26 AM
Sao em nỡ nặng lời
Làm tim anh rớm máu
Chỉ vì tình đôi lứa
Không an phận mà thôi

Nơi xa em có biết
Trái tim khắc nổi nhớ
Một hình bóng em rồi
Nhưng đường đời phía trước
Vẫn còn lắm chông gai
Và đến chuyện ngày mai
Để mình em đau khổ....

Xin em đừng vội nghĩ
Tình mình đã chia hai
Dù chân trời cách trở
Vẫn hướng về nơi đấy
Vần từng ngày khắc khoải
Vẫn nỗi nhớ trong tim
.....

koconnuakeolac
22-06-2006, 02:34 AM
Xin anh hãy cố nghĩ
Tình mình đã chia hai
Dù gần nhau nơi này
Vẫn xa lòng nhau lắm
Vần từng ngày khắc khoải
Vẫn nỗi đau trong tim

tendresses
26-06-2006, 05:23 AM
Viết cho em những vần thơ cháy bỏng
Bởi vì tình đã vội chia hai
Viết cho em đôi dòng tâm sự
Bởi vì giờ hai đứa mãi rời xa

Em xa ơi một chiều nắng hạ
Lòng anh buồn khi ta tình đã chia hai
Dẫu biết rằng tình yêu trong thầm lăng
Nhưng sao giờ buồn quá đi thôi

Viết cho em lời thơ chiều nhạt nắng
Bởi vì tình mãi chẳng bền lâu
Để hồn thơ nhuốm đỏ ánh mặt trời
Buồn kia ơi ..... vắng bóng người rồi sao.

saygoodbye
26-06-2006, 06:41 AM
anh đã gửi riêng em
một chiếc ly xinh xắn
để chúng ta hàn gắn
nắn kết mới lương duyên

Black & White
26-06-2006, 04:45 PM
Riêng em... có thật là như thế...
Bao nhiu lời nói anh đã hứa
Em hoh trách anh đâu hỡi ngừi
Chĩ tại dòng đời chia hai lối

Bóng em... mờ nhạt trong kí ức
Bùn đau chĩ thấy thêm giã dối
Rùi ai đó sẽ đến mau thui enh
Dzui lên nhé và nhớ lời em noái :rain:

tendresses
27-06-2006, 06:23 AM
Anh cũng biết người kia rồi sẽ đến
Sẽ cùng em chung bước những nẻo đường
Và em ơi ngày xưa đừng gợi nhớ
Một chút buồn chút nhớ của riêng anh.

Mãi ngày tháng theo dòng buồn ký ức
Luôn bên người dù người đó không hay
Và người ơi một mai đừng hờ hững
Hãy là người mà anh đã biết em.

Black & White
28-06-2006, 12:29 AM
Anh cũng biết người kia rồi sẽ đến
Sẽ cùng em chung bước những nẻo đường



Dường như ai kia đang lơ đãng
Bít hay chăng em đang nói anh đó :nooo:
Ngừi kia đang ở gần anh đó....
Em.... em dzẫn lờ TT mùh anh