PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phong cách lạ Granada



Quynhmai_10
09-06-2006, 06:35 AM
Không biết có vùng đất nào lại lưu giữ nhiều dấu tích của những người thổ dân, đến người La Mã rồi tới Hồi Giáo và cuối cùng là người Thiên Chúa Giáo như Granada (Tây Ban Nha) không?


Ảnh hưởng của mỗi thời kỳ và những dấu vết còn lại ở Granada, chừng đó đủ để vùng đất này tạo nên phong cách lạ.


Vùng đất Granada



Một trong những viên ngọc lóng lánh của kiến trúc thế giới là Alhambra, quần thể cung điện và vườn tược được xây dựng từ thế kỷ 14 ở Granada. Quần thể này nằm dưới chân dãy núi cao nhất Tây Ban Nha, Sierra Nevada, nhìn xuống thành phố và đồng bằng phì nhiêu phía dưới.


Pháo đài Alcazaba



Ngoài vị trí chiến lược như một pháo đài, nếu đã đặt chân đến Alhambra du khách sẽ không thể rời mắt một giây nào trước những kỳ diệu tưởng như trong truyền thuyết nhưng thật sự do chính con người tạo ra.


Quần thể cung điện Alhambra



Các bức tường hầu như còn nguyên vẹn với những họa tiết tinh xảo và không lặp lại khi bước sang căn phòng khác. Không biết có phải tham vọng tạo dựng một bản sao của thiên đường dưới hạ giới mà những chủ nhân xưa của Alhambra đã để lại cho hậu sinh một cung điện mà mỗi góc nhỏ đều mang tính thẩm mỹ rất lớn.


Vườn thượng uyển Generalife



Alhambra gồm có 3 khu chính: cung điện hoàng gia, vườn thượng uyển Generalife và pháo đài Alcazaba.

Cung điện hoàng gia được chia ra làm 3 khu. Khu thứ nhất Mexuar có kiến trúc khá giản dị so với những căn phòng khác.


Serello phần thứ hai của cung điện hoàng gia



Có lẽ điểm nhấn duy nhất khiến Mexuar sống động hơn chính là patio với một hồ nước lớn phản chiếu bầu trời xanh ngắt, mà mỗi lần nhìn xuống mặt hồ lại thấy tòa nhà thật lớn in bóng cùng trời cao. Cho dù ngắm Mexuar ở trước mặt, nhưng nếu nhìn qua hồ nước, nó trở nên hùng vĩ và uy nghiêm hơn rất nhiều.


Mexuar - nơi nhà vua họp và đưa ra các quyết định hành chính, kinh tế.



Serello, phần thứ hai của cung điện hoàng gia, được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 14 với mục đích tiếp đón các sứ thần và các vị khách quý. Vì là nơi diễn ra các nghi lễ ngoại giao nên khu vực này được chăm chút rất kỹ càng bằng những căn phòng có các bức tường chạm khắc họa tiết dày đặc, những tấm gạch sứ với các hình vẽ độc đáo trang trí phía dưới.


Harem - Phần cuối cùng



Căn phòng sứ thần trong khu Serello này có lẽ là nơi rộng nhất và đẹp nhất. Trần nhà làm bằng gỗ trang trí tượng trưng cho 7 thiên đường. Nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt, là nơi vua Hồi giáo ký hiệp ước với vua và nữ hoàng Thiên chúa giáo; cũng là nơi vua Tây Ban Nha bàn luận với Columbus về chuyến đi tìm đường tới Ấn Độ, để rồi sau đó ông phát hiện ra một miền đất hoàn toàn mới: châu Mỹ.


Alhambra - Granada (Tây Ban Nha)



Phần cuối cùng là Harem, bao gồm các phòng và một phòng tắm lớn. Nhà của vua cũng ở khu này. Trần phòng trông giống như những tổ ong xếp ken chặt nhau