Xem đầy đủ chức năng : có ai giỏi đói dùm tôi bài này (cười)
thanlongcodon
08-06-2006, 09:26 PM
Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...
Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:57 PM
Thôi kìa ai đã yêu nhau
Mà sao lại phải quên và mắt cay
Thôi thì như thế hãy mau
Đi tìm người đó xoá mờ nhứo nhung
Thienmy
08-06-2006, 11:39 PM
Dẫu có tìm quên một bóng hình
Lòng không muốn nhớ trái tim đau
Băn khoăn lưỡng lự mình không biết
Quên thành kỉ niệm - nhớ lệ hoen (mi)
thanlongcodon
10-06-2006, 10:12 PM
Anh yêu em như hoa nở không nghĩ đến giờ tàn
Anh yêu em như trăng tròn không nghĩ đến hồi khuyết
Anh yêu em như người vào bữa tiệc
Uống cốc rượu đầy không nghĩ đến khi tan
hoang hon mau tim
10-06-2006, 10:46 PM
tiệc nào tiệc chẳng phải tan
hoa nào hoa chẳng phải tàn đời hoa
yêu em anh yêu chỉ thế gọi là
cớ sao anh lại ---liếc nàng xinh xinh
thôi thì đến lúc mình minh
màng đêm kép lại đóng tình ngàn thu
thanlongcodon
09-07-2006, 05:08 AM
sao em lại nói lời đắng cay
tình mình chỉ thế thôi sao
biết trước tôi sẽ yêu em làm gì?
để giờ đây đau khổ trái tim tôi
chaunghi
09-07-2006, 07:10 AM
em đâu nói lời đắng cay
vì tình là vậy chẳng sai bao giờ
bây giờ ngồi đợi đáp thơ
anh ơi đừng nói vu vơ cõi lòng
em đâu nói lời đắng cay
vì tình là vậy chẳng sai bao giờ
bây giờ ngồi đợi đáp thơ
anh ơi đừng nói vu vơ cõi lòng
giacat_tiensinh
09-07-2006, 11:27 AM
Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...
nhắn
Câu này giữ lấy hỡi kìa Long
Bản lĩnh nam nhi được mấy vòng
Có đáng đứng nhìn trăng sáng tỏ
Mà đời quằn quại tiếc cho không
chớ vội hiểu lầm
Xin đọc cho thấu, ngẫm cho sâu ắt thấy điều trầm bổng
Thực lòng không có ý gì
thánh_nhân
09-07-2006, 11:56 AM
Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...
Nguyên hình một tảng đá dưới ao
thác đồ bao phen có đáng nào
đã nứt tứ bề phơi dáng bạc
qua ngày còn bám đám rêu bao
S!lver [halo]
09-07-2006, 09:01 PM
Tôi muốn quên đi một bóng hình
Xoá mờ day dứt trái tim tôi
Bâng khuâng tự hỏi quên hay nhớ
Quên thì không nỡ nhớ thì đau...
Quên ko nỡ ,nhớ ko đành
Tình yêu ko lối ,tội bản thân
Một là theo đuổi đến cùng
Hai ko hi vọng ta đành quên nhau
rongdo
09-07-2006, 09:20 PM
Yêu chi cho khổ cho buồn
Cho ta bít đến nổi buồn nhớ em
Thà yêu em nói 1 câu
Mà sao em cứ để anh ngóng chờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.