PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vẫn là Quên mà thôi.-.-....



Lang thang
08-06-2006, 03:16 PM
Dẫu sự thật luôn đắng cay, nhưng giờ đây LT đang muốn chấp nhận sự thật ! Người ta nói thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Một lần đau để rồi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả, để rồi anh có thể quên em, quên em thật sự hay không ? hay đâu đó trên những đoàn đường dài mà hàng ngày anh phải đi , sẽ có đôi lần xuất hiện hình bóng em trong tâm trí của anh, để có đã có những lúc anh phải gọi tên em một mình trong niềm cô đơn .
Lang thang ! Lang thang ơi , mình chính là kẻ mà nhiều người đã gọi là thầm kín nhiều bí ẩn, phải chăng đằng sau những dấu chấm hỏi đó là cả một khoảng thời gian người ta khó mà có thể hiểu hết được tấm lòng của mình ! Dẫu sau, mình cũng vui vì đã làm được điều mà em muốn biết, dẫu biết rằng ko thể đến được với em, nhưng chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc thì nơi đây, dẫu có xa cách mấy anh vẫn luôn cầu chúc cho em những điều thật tốt đẹp nhất .

N_27/12
08-06-2006, 09:32 PM
Người ta nói thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Một lần đau để rồi thời gian sẽ xoá nhòa tất cả
Có phải đau một lần còn hơn đau mãi mãi không, chắc gì thời gian sẽ làm dịu vết đau, hay nó sẽ còn dai dẳng theo mình cả đời?
Xin lõi LT vì nói vô chuyện này của bạn, nhưng cũng đã có người nói với mình câu này, nhưng mình chưa bao giờ tin cả.

♥ PlanetVN ♥
09-06-2006, 08:26 AM
Quên... Ừh... Nếu phải quên thì hãy cứ quên... :) Nhưng... Không quên được mới là khổ...
Lang thang... Cũng không ít lần mình đi lang thang trong đêm... Để suy nghĩ... để tìm một chút bình yên từ cuộc sống... để làm gì ấy nhỉ??? :dien: 3h sáng còn có kẻ lang thang ngoài đường lộ... Hơ hơ... Chẳng biết có ai giống mình không??? :loccoc:

PS: Hình như mình có bạn đi cùng rùi, Lang Thang nhỉ!!! :winking:

True Dream
09-06-2006, 09:09 AM
3h sáng... lang thang ?!? ... Có một người cũng thích lang thang, nhất là lang thang trong những đêm đầy gió, lang thang để cảm nhận hết cái lạnh đang táp vào mặt, vào thân thể và tự nhủ... gió có lạnh cũng chẳng lạnh bằng lòng người...
Nhưng... chẳng biết người có từng lang thang vào giờ đó không nhỉ ?

lys_rain
09-06-2006, 10:56 AM
Người ta nói thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi.
Một sự kết thúc đau đớn còn hơn nỗi đau không có điểm kết.Biết rằng không thể khác được mà phải không LT.Nói thì vậy thôi nhưng làm được khó lắm.Đau lòng lắm.Nhưng có sự lựa chọn nào nữa đâu....

longphi83hn
09-06-2006, 01:25 PM
Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là đi lang thang để tìm quên. Nên biết hưởng thụ cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Hết !

lys_rain
09-06-2006, 09:31 PM
Cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là đi lang thang để tìm quên. Nên biết hưởng thụ cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Hết !
Nhưng đôi khi lang thang cũng rất hay.Đó đơn giản là lúc làm lòng mình dịu lại,rồi mai lại phải gồng mình lên trước cuộc sống.Lys thích nhất là lang thang trong mưa.

nu_hit_le
09-06-2006, 10:22 PM
đôi khi mình nói đã quên nhưng nào phải vậy. mình cũng như lang thang muốn dău một lần rồi thôi còn hơn niềm đau âm ĩ và mãi mãi. ai đã quên nhưng mình thì vẫn nhớ. kiếp sống con ngưòi vòng trònlắm. có mới rồi đổi thay. nhưng rồi cái mới cũng cũ và lại nhàm chán. bật khóc khi nhận ra có một người đã quên một người. lang thang. cụm từ thân thuộc của ta. tại sao mình không thể quên. tại sao mình mãi sống trong quá khứ ngày nào. có ai còn nhớ mà mình lại như thế chứ. tại sao mình không thể vô tình ngẩng cao đầukiêu ngạo để bỏ quên quá khứ. tại sao vây. còn lang thang là mình còn nỗi đau của ngày nào. còn lang thang là mình còn sống trong kỷ niệm. còn lang thang là ta vẫn còn chạy theo những gì đã qua. vẫn biết vậy nhưng vẫn lang thang........

thật sự ta muốn kết thúc sự lang thang biết bao. ta cô độc trong sự lang thang............ta rất muốn quên nhưng nào có thê.........

phonglantim
10-06-2006, 12:12 AM
...Hơn 1 lần ta cũng đã lang thang ...lang thang để suy nghĩ những gì mình đã ,đang và sẽ làm ...lang thang để đầu óc được thanh thản ...lang thang để có cách giải quyết mọi thứ ...lang thang để sống tốt hơn ....Khi con tim buồn ...ai ko muốn lang thang ????

tea_young
10-06-2006, 03:03 AM
http://store.keyvn.com/nhactuvan555/vietnamese/UngHoangPhuc/thamotlandau-unghoangphuc.wma
*Thà Một Lần Đau* (http://store.keyvn.com/nhactuvan555/vietnamese/UngHoangPhuc/thamotlandau-unghoangphuc.wma)

Thân tặng anh...

Quên hông đc thì hãy Nhớ nghe anh ... Hãy cứ tìm trong Nỗi Nhớ một niềm An Ủi ... Lang thang hoài rồi mình cũng sẽ fải đối mặt thôi ... Dù sao thì cũng chỉ là vấn đề Thời Gian ...

lys_rain
10-06-2006, 10:19 AM
Lang Thang à,đừng cố gắng để quên.Vì chính lúc cố để quên là lúc nhớ nhiều nhất.Hãy cứ để chuyện đó làm một phần của cuộc sống.Cuộc sống có những nỗi buồn là để biết trân trọng hơn niềm vui mà.Rồi một ngày nào đó,khi nghĩ về những nỗi buồn của ngày hôm nay,Lang Thang sẽ thấy lòng mình nhẹ bẫng mà không cần phải cố quên.Lys cũng từng trải qua cảm giác cố gắng để quên một người.Không biết bao lần đi học về cố đi qua con phố có một ai đó,không biết bao lần mỗi khi nghĩ đến một người là nước mắt lại rơi dù cố nuốt vào trong.Khó khăn lắm!Nhưng đến một lúc nào đó...Chắc chắn sẽ đến lúc đó,Lang Thang à.Cố gắng nhé.

Lang thang
12-06-2006, 12:59 PM
cám ơn mọi người thật nhiều đó, ít ra còn có các bạn lắng nghe những tâm sự của LT, mấy ngày nay LT lang thang nhiều nên cũng đỡ buồn nhiều rồi, mà hình như cũng nghĩ thông được một số việc :)
to tea y : thanks bài hát của em nhiều nhé, nghe đúng tâm trạng lắm á :)
to lys : LT cũng đã từng nuốt không chỉ những giọt nước mắt mặn chát mà còn cả những đêm trắng một mình ngồi dưới mưa tuyết nữa đó lys à, LT cũng biết khó khăn lắm, nhưng LT nghĩ mình sẽ làm được ,mong thời gian sẽ giúp LT làm được điều đó, thanks những lời tâm sự của lys nhé :)
to Plannet : Lang thang một mình trong đêm SG , LT cũng đã từng, nhưng đừng LT nhiều quá, bệnh đó :)

♥ PlanetVN ♥
12-06-2006, 01:19 PM
Lang thang trong mưa tuyết à??? :oh: Nơi cậu ở thật thú vị... Lang thang mỗi khi lòng cảm thấy lạnh lẽo với khí trời lạnh lẽo thì... chắc là sẽ đơn độc lắm... :rain:
Planet sống về đêm quen rùi... Hihih... Chắc là không bị bệnh đâu. :)
Nhắc đến tuyết mới nhớ... Lang thang trong tuyết mà nghe ca khúc Mưa Tuyết thì... :im: Tặng cậu nhé!!!

http://two.fsphost.com/planetvn/YenKhoa_MuaTuyet.wma

Mưa Tuyết
Nhạc và lời: Hoàng Tỷ
Trình bày: Yến Khoa
Download wma (http://two.fsphost.com/planetvn/YenKhoa_MuaTuyet.wma)

Ngoài kia mưa tuyết rơi mang nỗi đau trong chiều hoang vắng.
Người ơi em vẫn mơ, mơ bóng ai tận phương trời!
Ta đã xa rời xa tình hôm nay vẫn luôn nồng say
Từng cơn gió sắt se lòng
Nơi bến xưa có em chờ mong

Tình yêu như giấc mộng luôn có em muôn đời say đắm
Về đâu bao kỉ niệm câu ái ân rồi hững hờ.
Xin giữ trong vòng tay nụ hôn kia sẽ không tàn phai
Niềm mơ ước tuổi xuân còn dài
Sao đã quên cánh chim ngày mai.

Giọt lệ rơi trên má tiếng yêu miên man
Hãy quên nụ cười ấm êm mãi mãi xa rời...

Ngoài kia mưa tuyết rơi mang nỗi đau những chiều hoang vắng
Người ơi anh vẫn mơ mơ bóng ai tận phương trời .
Ta đã rời xa tình hôm nay vẫn nồng say.
Từng cơn gió sắt se lòng.
Nơi bến xưa có em mong chờ.

Giọt lệ rơi trên má tiếng yêu miên man
Hãy quên nụ cười ấm êm mãi mãi xa rời!!

Lang thang
12-06-2006, 01:59 PM
thanks Planet nhé, giọng bạn gái nghe dể thương thế hổng biết, dưới mưa tuyết mà có thể đi cùng bạn gái hát bài này thì có lẽ Lang thang sẽ đổi tên liền á :)
Planet cũng giống LT, cũng thích sống về đêm :D

anny N
12-06-2006, 03:18 PM
Bài này lâu lắm rồi không nghe ,nay nghe lại vẫn thấy hay ! :)

Lang thang trong tuyết đông ...đó cũng dường như thói quen và sở thích của em . Mỗi khi đông về và những bông tuyết đầu mùa rơi xuống ,con bé lại ra ngoài đưa tay hứng những bông tuyết đó và mang mác buồn ! Tuy cái lạnh nó đem cho mình thêm sự cô đơn và lạc lẽo nhưng sao mình vẫn cứ thích nó thế nhỉ ? Nhất là đi dưới Tuyết nữa ...:(
É ! Sống về đêm ...mà online buổi đêm là tuyệt vời nhất :D2

Lang thang
13-06-2006, 03:22 AM
Trùi lâu quá rồi mới gặp bé, coi bộ cùng cảnh ngộ dữ hen, hẹn em khi nào tuyết rơi mình gặp nhau nhé , dưới những bông tuyết trắng chắc có lẽ sẽ có nhiều điều muốn nói , mà nhất là lại về đêm :D

Akite_for_you
13-06-2006, 03:38 AM
Hoá ra, có một góc dành cho những kẻ lang thang ở đây! Nói thế nào nhỉ? Quên hay là Nhớ..... mưốn là một đằng như có lẽ đành mặc kệ nó thôi. Khi mưốn quên là khi lòng nhớ nhất, nên cứ nhớ vậy, khi nào chả nhớ được nữa thì thôi !

anny N
13-06-2006, 04:30 AM
Ừm ! Có cố quên thì lại càng nhớ thêm ! Thôi thì kệ vậy ,thời gian trôi đi rồi cái gì cũng sẽ phai mờ theo nó....Ừm...cứ biết là vậy đi đã...tính sau ! Còn giờ thì ...đợi mùa Đông đến và ta lại ....lang thang :so_funny:

@ VA : Coi cái mặt chả khác gì mấy con dê già :( Chẳng phải lâu ko gặp em đâu , em vẫn thấy anh "lang thang " trong này suốt mà phất lờ đi đấy :D Đang ghét ko ? Coi thường quá nhỉ ? :D Hê hê ...Ban đêm ...é ...chả hiểu :D2
Mà bữa nay ko đi làm hay sao mà rảnh thế anh ơi ???

endless_love_410
13-06-2006, 05:34 AM
Em nhỏ tuổi quá lại còn chịu sức ép của các điều lệ( cha mẹ ra), không được ra ngoài
quá 8h tối nên chắc có muốn cũng không bao giờ lang thang được như thế. Biết " vẫn sẽ là quên thôi.. " nếu như có được hạnh phúc mới, biết đâu những kỉ niệm đã qua sẽ được vùi chôn tận đáy lòng. Nhưng nếu không thể có 1 hạnh phúc như thế thì liệu có thể quên
được không nhỉ? Em chỉ có thể để những ánh mắt của mình lang thang trên trời cao vào những đêm hè nhiêu sao như bây giờ. Gió mùa hè cũng mát làm mình thanh thản hơn.
Nhưng vẫn không muốn quên đến khi nào có thể.............:rain:

lys_rain
13-06-2006, 10:33 AM
Lys cũng thích lang thang.Nhất là nếu được lang thang dưới mưa.Có cảm giác là mưa đang đồng cảm với mình.Lang thang khắp các con phố Hà Nội,những con phố nhỏ bé thôi,không quá ồn ào và náo nhiệt.Bao giờ cũng thế,nơi cuối cùng dừng chân cùng là cầu Long Biên để còn ngắm sông Hồng.Sông quá rộng,quá mênh mông còn mình thì thật nhỏ bé trước sông.Tìm một người thật khó còn sông thì luôn ở đó,lặng im nghe mình nói.Chia sẻ...

Lang thang
13-06-2006, 10:42 AM
Em à, ko nhất thiết phải qua 8h tối em mới có thể lang thang, và tận hưởng hết những điều thú vị khi lang thang đâu. Có thể là một buổi chiều trời đẹp hoặc thậm chí là một buổi chiều đầy mưa gió ! :) Nếu ai cầu hạnh phúc có hạnh phúc thì chắc có lẽ sẽ chẳng còn có những kẻ lang thang như anh đây, những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ qua đi chẳng qua nó chỉ nằm tạm thời lại trong một góc nhỏ trong ký ức của em, trong trái tim của mỗi một người . Vào mùa Đông, anh chỉ có thể chọn một, một là sao, hai là bông tuyết, Anh đã chọn những đêm Tuyết rơi thật nhiều để đi lang thang, anh thích nhìn lên bầu trời cùng quang cảnh của những bông tuyết đang rơi, lang thang đâu đó, lang thang trong đêm một mình trong nỗi niềm của ai đó :)
to anny: em hay há nói vậy mà cũng nói , mannnn !coi bộ em cũng vô tình + vô tâm thiệt :D tháng này anh đang Urlaub, tháng 7 mới đi làm tiếp :D

anny N
13-06-2006, 11:18 AM
Giờ mới biết em như thế chắc cũng chưa đến nỗi muộn đâu :hihi: Mà hèn chi dạo này có nhiều thời gian để online vậy ! Thế lấy hết kỳ nghỉ ah ,bộ tính định an dưỡng một thời gian để giảm stress trong này hay sao thế ? :D ( Chậc ! Mình chỉ thế là giỏi )
Ừm sang bên này thì đành chấp nhận vậy ,đôi lúc thấy buồn bã quá đi thôi mà ...vẫn cố gắng đứng lên ....không đc gục ngã ....Cố lên ! ( Ít nhất thì có em đang cùng tâm trạng với anh :D )
Ừm ....mấy hôm nay nóng kinh ! Chỉ mong Đông nó về thôi ....:(

endless_love_410
13-06-2006, 07:40 PM
LT à ! Ạnh nói đúng lắm. Không nhất thiết phải qua 8h tối mới có thể lang thang.
Em cũng đã từng đi trên con đường có những tán cây rộng nhưng màu xanh của lá
chẳng làm em thấy yên bình mà lại có cảm giác khác ( buồn chẳng hạn )_ vì chỉ
có những lúc buồn em mới nghĩ nhiều như vậy. Cũng có thể là những ngày mưa gió.
Đi học về mà gặp mưa thì những lúc buồn như thế, trên những con đường em đi, người
ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp 1 con bé lặng lẽ , âm thầm, để những vòng bánh xe yếu ớt cuốn theo những làn nước mưa.Mưa làm em nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Cũng có thể do tuổi em hay mơ mộng. Những người thuộc nho'm Thiên Bình, sinh tháng 10 và yêu mùa thu
thường như thế. Ở VN không có những ngày đông nhiều tuyết như chỗ anh nên rất khó để
em có thể làm được điều như anh. Xem " Bản tình ca mùa đông ", nhìn những bông tuyết rơi như trong phim đó thích nhỉ :) Anh đã xem bao giờ chưa?
Tháng 11 này , nếu em quyết định chịu qua nước ngoài với 1 người anh (con của bạn bố mẹ) thì chắc ước mơ được nhìn thấy những bông tuyết, được nắm chặt chúng hay đơn giản chỉ ngồi đó và nhìn chúng rơi thôi của em sẽ thành hiện thực. Cảm giác lạnh có thể sẽ làm mình lạnh gần như đông cứng nhưng như vậy thì trái tim cũng sẽ kịp tan ra......
Nhưng cũng thật khó để bỏ những cơn mưa mùa hạ hay thậm chí tất cả các mùa ở
VN. Những buổi chiều đầy gió và bầu trời đầy sao.......
Quê em cũng thanh bình lắm nhưng vì đợt này phải đi học sớm để năm sau còn thi Đh
nên không thể trở về . Những cánh đồng xanh ngát, những đêm hè đầy gió với hương sen, những buổi chiều thả hồn theo những cánh diều trên triền đê hun hút gió....
Cả con đường làng nhấp nhô, những hàng nhãn im lìm, những cầu ao xanh màu nước,
cả mùi rơm, rạ, cả hương lá khô cháy nữa.......
Không thể nào quên..........! :rain:
^_*