ke_lanh_lung2500
08-06-2006, 11:04 AM
Yêu là một sợi dây trói buộc
Trái tim em lẫn cả trái tim tôi
Hay trái tim của cả 3 người
Tạo nốt gút dở cười , dở khóc
Tôi nguyện sẽ là một kẻ ngốc
Cởi bỏ dây để được tự do
Tôi không biết mình bán hay cho
Mà sao thấy lòng này quặn thắt
Biết làm sao khi mặt đối mặt
Mà ta vẫn tim đập , chân run
Khi thấy em nhịp bược chân chùn
Ôi xao xuyến! Vết thương lòng rạn nứt
Bao kỉ niệm giờ chợt về day dứt
Nó dường dày , dường xé trái tim tôi
Nó làm tôi không khỏi bồi hồi
Không nhớ nghĩ bóng hình người yêu cũ
Trong bóng tối một mình tôi tự nhủ
Tự dỗ giành hàn gắn vết thương đau
Giờ gặp nhau ta biết phải làm sao?
Cứ xem nhau như là người xa lạ
Cứ xem như là mình trót đã
" Nằm mộng rồi tỉnh mộng chơi vơi
======================
Trái tim em lẫn cả trái tim tôi
Hay trái tim của cả 3 người
Tạo nốt gút dở cười , dở khóc
Tôi nguyện sẽ là một kẻ ngốc
Cởi bỏ dây để được tự do
Tôi không biết mình bán hay cho
Mà sao thấy lòng này quặn thắt
Biết làm sao khi mặt đối mặt
Mà ta vẫn tim đập , chân run
Khi thấy em nhịp bược chân chùn
Ôi xao xuyến! Vết thương lòng rạn nứt
Bao kỉ niệm giờ chợt về day dứt
Nó dường dày , dường xé trái tim tôi
Nó làm tôi không khỏi bồi hồi
Không nhớ nghĩ bóng hình người yêu cũ
Trong bóng tối một mình tôi tự nhủ
Tự dỗ giành hàn gắn vết thương đau
Giờ gặp nhau ta biết phải làm sao?
Cứ xem nhau như là người xa lạ
Cứ xem như là mình trót đã
" Nằm mộng rồi tỉnh mộng chơi vơi
======================