Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Trắng



tinhkhuc_dodang
08-06-2006, 07:43 AM
Tôi về đây sau bao năm xa cách
Xung quanh đây dường như chẳng đổi thay
Vẫn cây xoan lặng thinh nơi đầu ngõ
Rắc xuống nhân gian những nụ nhỏ trắng tinh
*****
Tôi sải bước chân dài trong ngõ nhỏ
Người nơi đây dường như chẳng đổi thay
Nhưng bỗng nhiên thấy lòng buồn trống vắng
Trong đám người sao không thấy dáng em
*****
Nghĩa trang buồn trong hoàng hôn lạnh lẽo
Vẫn hoa trắng rải khắp lối đi về
Hoa phủ lên nấm mộ xanh mới đắp
Tôi lặng bước thì thầm em đó hả
*****
Ôi cuộc đời đã bao phen sóng gió
Sô đời em xa mãi cuộc đời tôi
Nay về đây nơi chốn cũ thân quen
Ngỡ cùng em sớm chiều lời hò hẹn
*****
Nhưng hiện thực làm hồn tôi vụn vỡ
Em ra đi mang cả giấc mơ tôi
Để giờ đây mình tôi bên mộ trắng
Khóc cho em khóc cho cả phận tôi
*****
Em nằm đó yên ngủ giấc mộng thu
Còn lại tôi với bao niềm tiếc nuối
Đặt môi hôn lên bia mộ trắng toát
Vĩnh biệt em hoa trắng của đời tôi