ngoisao_tinhban_thuylinh
08-06-2006, 07:08 AM
Van xin mi thôi thôi đừng rơi nữa
Đôi mắt ta trong sáng đến vô ngần
Cớ sao mi gieo rắc phân vân
Làm mắt ta phải ngầu lên ửng đỏ
Từng giọt từng giọt,ôi bé nhỏ!
Hàng nối hàng trên gò má lặng im
Đau đớn thay khi máu chảy về tim
Khi thấy người ta đi kế bên người khác
Những bước đi du dương như tiếng nhạc
Mà sao nghe như tiếng thét bên tai
Biết làm gì đây sau một tiếng thở dài
Thôi đành vậy cầu mong người hạnh phúc
Ta đã cam tâm thì mi đừng thôi thúc
Mi cứ mặc ta,ta chẳng cần mi
Mi kệ ta làm một kẻ tình si
Còn hơn mi tuôn rơi trong đau đớn
Đôi mắt ta trong sáng đến vô ngần
Cớ sao mi gieo rắc phân vân
Làm mắt ta phải ngầu lên ửng đỏ
Từng giọt từng giọt,ôi bé nhỏ!
Hàng nối hàng trên gò má lặng im
Đau đớn thay khi máu chảy về tim
Khi thấy người ta đi kế bên người khác
Những bước đi du dương như tiếng nhạc
Mà sao nghe như tiếng thét bên tai
Biết làm gì đây sau một tiếng thở dài
Thôi đành vậy cầu mong người hạnh phúc
Ta đã cam tâm thì mi đừng thôi thúc
Mi cứ mặc ta,ta chẳng cần mi
Mi kệ ta làm một kẻ tình si
Còn hơn mi tuôn rơi trong đau đớn