Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lưu bút



ngoisao_tinhban_thuylinh
08-06-2006, 06:54 AM
Một ngày phượng đỏ hoe nỗi nhớ
Và một ngày phượng tàn
Trang lưu bút lật mình trăn trở
Nghiêng nghiêng dòng ngày xưa miên man

Một ngày nắng vàng hơn bao giờ hết
Một ngày mưa ướt nhoè
Câu thơ cũ chợt giờ đây mới hiểu
Mà lòng thêm vắng hoe...

Một chấm buồn
Cho một thời tiếng cười lao xao nỗi nhớ
Trang lưu bút thôi lật mình trăn trở
Khép lai một thời
mãi mãi hôm qua

Sekhoviyeu
08-06-2006, 07:34 AM
Và một ngày
Khi những kỉ niệm đã xa
Chợt giật mình
nổi nhớ..vẫn còn ở lại
Rồi một ngày
Ta quay đầu nhìn lại
Chẳng còn ai
Bạn bè xưa giờ chắc đã đổi thay
Hay vẩn sống
Ở nơi nào xa thẩm
Chỉ có men rượu giúp cho ta chìm đắm
quay trở về
với kí ức ngày xưa