Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ điên cho 1 người



thanlongcodon
08-06-2006, 01:50 AM
Ta muốn được làm thơ điên
Như chuyện cũ của Hàn Mặc thuở trước
Muốn đặt thơ vào những vần cá cược
Thơ với đời đâu biết kẻ điên hơn

Ta muốn được say trong nỗi cô đơn
Một tia sáng, một bầu trời xám xịt
Nhưng than ôi, Lý Bạch giờ xa tít
Đâu thuyền trăng, tiếng độc ngâm giải khuây

Ta muốn điên nhưng đành là ta vậy
Sinh làm người đâu dễ để điên đâu
Mà thôi vậy, sông ngang giờ vẫn chảy
Điên với đời đâu có khác chi nhau

Mr.Ngọc
08-06-2006, 05:56 AM
Điên hay không thì có ai trách anh
Khi tình không như niềm mong đợi
Khúc thơ điên đã làm ta bối rối
Chút ngây thơ của riêng ta thủa nào