ngoisao_tinhban_thuylinh
07-06-2006, 10:12 PM
Yêu em xanh lá sân trường
Xôn xao nắng ấm lạ thường áo bay
Hồn sây đắm phượng nào hay?
Hàng mi vội khép nhốt ngày mông mênh
Phượng về từ buổi lênh đênh
Lòng ta... thêm vắng xa...trời nắng tan
Ta buồn từ buổi trường ta
Lời kia dốc hết thành ngàn câu thơ
Chờ nhau cho đến bao giờ
Phượng bay bay, bỗng nguyên sơ lạnh lùng?
Gữi em cánh Phượng nghìn trùng
Mong ngày gặp gở trùng phùng mộng hoa.
Xôn xao nắng ấm lạ thường áo bay
Hồn sây đắm phượng nào hay?
Hàng mi vội khép nhốt ngày mông mênh
Phượng về từ buổi lênh đênh
Lòng ta... thêm vắng xa...trời nắng tan
Ta buồn từ buổi trường ta
Lời kia dốc hết thành ngàn câu thơ
Chờ nhau cho đến bao giờ
Phượng bay bay, bỗng nguyên sơ lạnh lùng?
Gữi em cánh Phượng nghìn trùng
Mong ngày gặp gở trùng phùng mộng hoa.