ngoisao_tinhban_thuylinh
07-06-2006, 10:11 PM
Bé đừng vội khi vào lớp học
Hảy khoan thay đến chổ ngồi mình
Đừng chen lấn có khi vấp ngã
Lấm hết rồi áo bé trắng tinh
Bé đừng vội khi làm bài tập
Hãy cố công suy nghĩ cho cung
Rồi bé mới chép vào giấy sạch
Nộp bài thầy bé thấy ung dung
Bé đừng vội khi gặp người lạ
Làm chiếc đuôi theo bé suốt chiều
Bé nhìn hắn và lắc đầu quầy quậy
Bé vẫn còn là "cô bé" nhỏ xiu
Bé đừng vội khi qua đám đông
Trăm cặp mắt đổ dồn về bé
Bé cứ ngẩn cao đầu mà bước
Dẫu lòng mình bé muốn nhức tim
Bé đừng vội bé đừng vội lớn
Để anh đây thơ thẩn đứng chờ
Trong nắng sớm đôi tà lụa trắng
Và đêm về anh sẽ làm thơ ....
Hảy khoan thay đến chổ ngồi mình
Đừng chen lấn có khi vấp ngã
Lấm hết rồi áo bé trắng tinh
Bé đừng vội khi làm bài tập
Hãy cố công suy nghĩ cho cung
Rồi bé mới chép vào giấy sạch
Nộp bài thầy bé thấy ung dung
Bé đừng vội khi gặp người lạ
Làm chiếc đuôi theo bé suốt chiều
Bé nhìn hắn và lắc đầu quầy quậy
Bé vẫn còn là "cô bé" nhỏ xiu
Bé đừng vội khi qua đám đông
Trăm cặp mắt đổ dồn về bé
Bé cứ ngẩn cao đầu mà bước
Dẫu lòng mình bé muốn nhức tim
Bé đừng vội bé đừng vội lớn
Để anh đây thơ thẩn đứng chờ
Trong nắng sớm đôi tà lụa trắng
Và đêm về anh sẽ làm thơ ....