PDA

Xem đầy đủ chức năng : HỒi Ức Xa XĂm



ngoisao_tinhban_thuylinh
07-06-2006, 10:08 PM
Không biết bây giờ em có bỏ quên anh?
Bạn bè đông quá làm sao em nhớ hết
Khi xa trường anh bước đi biền biệt
Nhưng lòng tự nhũ: về thăm chốn ngày xưa

Không biết bây giờ những chiếc lá bàng non
Của ngày anh đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm cho em xác lá
Như thuở nào anh ép giửa trang thơ?


Ước chi bây giờ hiện tại chỉ là mơ
Cho anh được trở về nơi chốn ấy
Giữa bè bạn kết vòng tay thân ái
Để được vui,buồn, cười, khóc hồn nhiên


Anh nhớ hoài lần gặp gở đầu tiên
Đứng trước lớp em cấy cao giọng hát
Khúc Đoàn Ca say sưa hùng tráng
"Kết liên lại cùng nhau ta đi lên"


Rồi giờ đây trên dòng đời xuôi ngược
Vị ngọt thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn anh nhớ quá em ơi!
Bài hát củ chẳng bao giờ xưa cũ........

Mr.Ngọc
07-06-2006, 11:07 PM
Yêu ai là cả mọi điều thua thiệt
Dành cả về mình phần ngọt dịu cho ai
Là tình thương là nỗi nhớ đêm dài
Xin dâng trọn cho người mình yêu dấu