congchua_1983
07-06-2006, 08:00 PM
Nói lời chia tay không dám nhìn mắt nhau,
Chẳng dám bước gần để lau dòng nước mắt,
Chẳng dám vòng tay lần cuối cùng ôm thật chặt,
Lặng đứng nghe trong mình những mảnh vỡ trái tim...
Mình đứng bên nhau - hai đứa cùng lặng im,
Dù trong mắt nhau còn bao điều muốn nói,
Hai đứa quay lưng là đi về hai lối,
Là suốt cuộc đời đi hai hướng khác nhau...!
Nếu biết trước rằng Em sẽ làm Anh đau,
Thời gian ngày xưa ước gì Em đừng đến,
Để rồi lỡ lầm con thuyền xưa cập bến,
Sao Em làm cuộc đời Anh thêm lắm đắng cay...
Khi xa Em rồi Anh đừng nhớ đắm say,
Bởi Em đã rời xa cuộc đời Anh mãi mãi,
Một ngọn sóng yêu thương cứ hôn bờ cát dài trống trải,
Của một người... đã vô tình đi xa mãi... chẳng dấu chân...
Chẳng dám bước gần để lau dòng nước mắt,
Chẳng dám vòng tay lần cuối cùng ôm thật chặt,
Lặng đứng nghe trong mình những mảnh vỡ trái tim...
Mình đứng bên nhau - hai đứa cùng lặng im,
Dù trong mắt nhau còn bao điều muốn nói,
Hai đứa quay lưng là đi về hai lối,
Là suốt cuộc đời đi hai hướng khác nhau...!
Nếu biết trước rằng Em sẽ làm Anh đau,
Thời gian ngày xưa ước gì Em đừng đến,
Để rồi lỡ lầm con thuyền xưa cập bến,
Sao Em làm cuộc đời Anh thêm lắm đắng cay...
Khi xa Em rồi Anh đừng nhớ đắm say,
Bởi Em đã rời xa cuộc đời Anh mãi mãi,
Một ngọn sóng yêu thương cứ hôn bờ cát dài trống trải,
Của một người... đã vô tình đi xa mãi... chẳng dấu chân...