linhhoncotich
07-06-2006, 05:21 PM
Cười khúc khích như mùa thu tỏa nắng
Nhẹ nhàng bay chiếc lá thu vàng
Cười khúc khích nghe sao thương quá
Em đã về nắng có còn tinh khôi
Cười khúc khích nghe sao lạ quá
Tiếng thanh trong như ngọn gió qua đời
Đem hơi mát cho tâm hồn tươi trẻ
Mới hay chăng tình đã bớt cạn khô
Cười khúc khích em đâu hay biết
Có còn anh đau khổ bao lần
Bởi vì em vô tư trong sáng
Biết hay chăng anh đã.....yêu mất rồi
Nhẹ nhàng bay chiếc lá thu vàng
Cười khúc khích nghe sao thương quá
Em đã về nắng có còn tinh khôi
Cười khúc khích nghe sao lạ quá
Tiếng thanh trong như ngọn gió qua đời
Đem hơi mát cho tâm hồn tươi trẻ
Mới hay chăng tình đã bớt cạn khô
Cười khúc khích em đâu hay biết
Có còn anh đau khổ bao lần
Bởi vì em vô tư trong sáng
Biết hay chăng anh đã.....yêu mất rồi