Giọt nắng dại khờ
07-06-2006, 01:09 PM
Góc phố nhỏ...Chiều nay... Anh lặng ngắm mưa rơi
Màn mưa giăng kín cả bầu trời
Như em đến...Chiều xưa...Anh lặng thầm thương nhớ
Giọt đắng nào...oà vỡ trong anh
Góc phố nhỏ...Chiều nay...Thăm thẳm màu xanh
Tiếng đàn rơi...cung trầm rất lạ
Xoáy vào đời... những nốt...chia xa
Góc phố nhỏ...Chiều nay... Mong đợi thiết tha
Những nỗi niềm... cho nhau...chưa kịp gởi
Còn xa lắm... con đưòng sẽ tới
Khoảng cách nào...nối lại tình thơ
Trăng tháng bảy...như lạc lõng bơ vơ
Bởi điệp khúc buồn...cho anh...mà em viết
Mưa mùa hạ...mưa ơi... sao da diết
Biết bao giờ...kỷ niệm sẽ... phôi pha
Gió vô tình chạm...nỗi nhớ...chợt vỡ oà
Thương nhớ quá...vầng trăng chia hai nửa
Đêm nay rằm...nặng nửa anh mang.
Màn mưa giăng kín cả bầu trời
Như em đến...Chiều xưa...Anh lặng thầm thương nhớ
Giọt đắng nào...oà vỡ trong anh
Góc phố nhỏ...Chiều nay...Thăm thẳm màu xanh
Tiếng đàn rơi...cung trầm rất lạ
Xoáy vào đời... những nốt...chia xa
Góc phố nhỏ...Chiều nay... Mong đợi thiết tha
Những nỗi niềm... cho nhau...chưa kịp gởi
Còn xa lắm... con đưòng sẽ tới
Khoảng cách nào...nối lại tình thơ
Trăng tháng bảy...như lạc lõng bơ vơ
Bởi điệp khúc buồn...cho anh...mà em viết
Mưa mùa hạ...mưa ơi... sao da diết
Biết bao giờ...kỷ niệm sẽ... phôi pha
Gió vô tình chạm...nỗi nhớ...chợt vỡ oà
Thương nhớ quá...vầng trăng chia hai nửa
Đêm nay rằm...nặng nửa anh mang.