PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời thành viên nhóm thiên bình vào nhé (thiên my ơi lâu òi ko đối thơ )



Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:04 AM
Hôm nay mèo mở pic thơ
Mời người ở nhóm cùng vào góp dzui

Thiên my này hỡi hở người
Lâu rồi ko hoạ so tài cùng hen
Hôm nay mèo mở pic xem
Dạo này tiểu muội thơ tài phú ko?

Thienmy
07-06-2006, 01:09 AM
Cám ơn mèo nhỏ đã hỏi thăm
Bài thơ còn dở, ý chưa vần
Hoàng Đế từ ngày đi mất dạng
Thiên My xoay sở chẳng thể ngơi

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:13 AM
Biết rằng vương đã xa dần
Vì thời bận việc ...cũng cần phút riêng
Còn nay nói chuyện chị em
Dạo này xin hỏi ...tình cười vui ko??

bachlongphi
07-06-2006, 01:25 AM
Lâu rồi gặp lại Thiên My
Mừng ơi mừng quá tức thì chạy dzô
Chẳng hay My ở chi mô
Sao mà ít thấy giang hồ gần đây
Lãng tử thấy nhớ quá tay
Đêm quên thức giấc và ngày quên đi nằm....

Thienmy
07-06-2006, 01:43 AM
Tuy có hơi xa lại rất gần
Giang hồ mai ẩn tính vô danh
Việc nghĩa trên đời cần có mặt
Thiên My tái xuất ...(ư`m) có sao không?

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:48 AM
Ôi kìa sao kể xa ngần
Thiêm my góp mặt mèo càng thấy vui

bachlongphi
07-06-2006, 01:49 AM
Giang hồ sóng lặng gió chẳng êm
Thiên My tái xuất kẻ kiếm tìm
Để được nhìn My trong thoáng chốc
Để khỏi nhớ nhung lụy con tim

Thienmy
07-06-2006, 01:52 AM
Biết rằng vương đã xa dần
Vì thời bận việc ...cũng cần phút riêng
Còn nay nói chuyện chị em
Dạo này xin hỏi ...tình cười vui ko??


Tình cười vẫn có ... ra nước mắt
Lẽ bởi vì ai quá vô tình


Giang hồ sóng lặng gió chẳng êm
Thiên My tái xuất kẻ kiếm tìm
Để được nhìn My trong thoáng chốc
Để khỏi nhớ nhung lụy con tim



Giang hồ nổi sóng tình giông tố
Đau đớn con tim kẻ kiếm tìm
Luận bàn việc nước My không ngại
Chỉ ngại trái tim chẳng thiết chi

bachlongphi
07-06-2006, 01:57 AM
Thiên My tiểu muội chớ nên đi
Giang hồ bảo kẻ sẽ chết vì
Vắng bóng Thiêm my không được gặp
Đừng ngại trái tim chẳng biết chi....

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 01:59 AM
Thôi kìa sao nói nữa chi
Tình buồn thôi để làm gì cho đau
Cứ như mèo nhỏ cho hay
Quyên đi sầu muộn đời người lại vui!

bachlongphi
07-06-2006, 02:15 AM
Quên sầu chưa chắc đã hay
Ngày nay vui vẻ ngay mãi buồn lòng
Buồn cho số kiếp phòng không
Buôn cho những lúc ngồi trông một mình...

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:17 AM
Đúng là kiếp nặng buồn chông
Còn hơn duyên định ấy rồi chia tay
Ấy rồi đến lúc sau này
Lại buồn vô cớ ấy rồi khóc than

Thienmy
07-06-2006, 02:25 AM
Thiên My tiểu muội chớ nên đi
Giang hồ bảo kẻ sẽ chết vì
Vắng bóng Thiêm my không được gặp
Đừng ngại trái tim chẳng biết chi....


Trái tim đã một lần đau đớn
Sợ phải cành cong chẳng vững vàng!


Thôi kìa sao nói nữa chi
Tình buồn thôi để làm gì cho đau
Cứ như mèo nhỏ cho hay
Quyên đi sầu muộn đời người lại vui!


Nếu như mèo nhỏ hổng biết sầu
Thiên My sẽ chẳng sợ xa đâu
Hẹn một ngày vui quay trở lại
Cùng với bạn bè thỏa sức chơi!

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:25 AM
Thiên my lại sợ cành cong
Vậy mèo hỏi bạn thẳng thì được chi
Bởi vì tình chẳng có chi
Cong thời cũng thế thẳng thì cũng đau

Thienmy
07-06-2006, 02:28 AM
Vẫn biết Tình yêu rằng muôn lối
Biết chọn ngả nào chẳng vương đau
Trái tim nào có chi nên tội
Chẳng thể yêu thương chỉ thấy buồn

bachlongphi
07-06-2006, 02:33 AM
Duyên trời chưa hẳn se đau
Yêu người chưa hẳn phải nào khóc than
Sao không thữ thữ một lần
Sẽ thấy đời đẹp tình chân chân thành...

Thienmy
07-06-2006, 02:38 AM
Thiên My đã thử rất nhiều rồi
Bao người tìm đến chẳng thấy chi
Tim yêu giá lạnh không chào đón
Chân tình không thỏa mộng làm sao?

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:38 AM
Chẳng thể nào xoá nổi nữa đâu
Vì rằng yêu đoá có ngày khóc than
Chẳng phải yêu là hờn ghen
Vì rằng lắm lúc tình khờ đổi - phai

Thienmy
07-06-2006, 02:41 AM
Tình ảo vẫn mong là chân thật
Cho ai không vướng những sầu đau

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:45 AM
Ảo kìa xen lẫn hư ko
Khi yêu lắm lúc thì buồn khóc than
Nhưng mà cũng chẳng cần quên
Vì rằng lắm kẻ vẫn hoài yêu thôi

Thienmy
07-06-2006, 02:50 AM
Yêu người người có yêu ta?
Chiếc vòng luẩn quẩn nên ra hay vào?

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:58 AM
Chắc rằng yêu vẫn nên vào
Xong rùi thấy khổ ...lại cười chui ra

Thienmy
07-06-2006, 03:22 AM
Đã vô thì phải theo vòng
Chịu đau chịu khổ lòng vòng không ra

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:26 AM
Thiên My chị khổ trong vòng
Mèo cười hổng chịu ...thui đành lui ra
Chớ còn hổng chịu đâu ha
Chữ tình xui lắm ...rồi buồn mà than

Thienmy
07-06-2006, 03:31 AM
Tỷ muội chúng ta đã quá thân tình
Sao mèo nỡ bỏ My trong vòng đời?

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:34 AM
Mèo cười đâu phải bỏ rơi
Là do my mún chữ tình đó thôi
Chứ còn mèo chẳng mún xui
Thì đành ngoảnh mặt lạnh lùng bước ra

Thienmy
07-06-2006, 03:37 AM
Tình Yêu vốn đã đau rồi
Nghĩa tình tỷ muội thôi rồi cách ngăn

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:41 AM
Sao kìa nói đến vách ngăn
Làm miu buồn quá ...thui thì lại dzô .

Thienmy
07-06-2006, 03:46 AM
Trong bể khổ cuộc đời
Có bạn sẽ rất vui
Cùng vượt qua sóng gió
Đến bến bờ dịu êm

E_lucky
07-06-2006, 03:48 AM
thiên my tung hoành tứ lung tung
ai nói không là con cháu cái bang
tôi đây đem đả cẩu phang liền!
hahahahaha

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:49 AM
Chị ơi nói nhỏ thui ghen
Em thời rất sợ bến bờ vô duyên
Với lại thêm mấy tiếng khen
Rằng thời dũng sĩ cửa tình chữ yêu!

Thienmy
07-06-2006, 03:55 AM
thiên my tung hoành tứ lung tung
ai nói không là con cháu cái bang
tôi đây đem đả cẩu phang liền!
hahahahaha



Đả cẩu bổng pháp của cái bang
Kẻ không hiểu chuyện dễ vương đòn
My không dùng gậy mà dùng cước
Một cú song phi hạ gục liền

Mèo ơi, em còn nhớ số của nhà tang lễ không? gọi đi nào!

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:57 AM
Ôi kìa my đã kêu em
Vung tay một nhát ..hi hi gọi liền
Ấy rồi cũng tặng huynh lun
Mấy con cẩu đó ...cho xuối tấm lòng

Thienmy
07-06-2006, 03:58 AM
Chị ơi nói nhỏ thui ghen
Em thời rất sợ bến bờ vô duyên
Với lại thêm mấy tiếng khen
Rằng thời dũng sĩ cửa tình chữ yêu!


Chị em cùng vững tay lèo lái
Bến đẹp tình duyên sẽ cập bờ!

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:00 AM
Thôi thì em cũng theo hen
Để xem bến đó có còn tốt ko??/

Thienmy
07-06-2006, 04:04 AM
Tất nhiên là phải tốt rồi
Vì em với chị 2 người vẫn hơn

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:08 AM
Vâng thì cứ vậy thế hen
Chị em mình sẽ cùng tài thử sem

Thienmy
07-06-2006, 04:10 AM
Nhưng muội để ý mạn đó nghen
Tỷ sợ băng trôi phá vỡ thuyền ....

E_lucky
07-06-2006, 04:10 AM
huynh đây xin thua hai muội
đả cẩu cái bang muội tung hoành
còn ai không sợ mới là điên

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:14 AM
Trời ơi em kể mà nghe
Là thời chêu thế ..mà người vái thua
Ôi kìa chẳng xứng làm huynh
Vì rằng người đó có tài hay chăng

E_lucky
07-06-2006, 04:17 AM
huynh đài nhường đó mấy muội
đừng tưởng huynh hiền mà hư
huynh đây không nể sẽ giơ tay liền
lệ rơi trên má ai lau
không phải là huynh thì là ai đây

Thienmy
07-06-2006, 04:20 AM
Huynh nào dám gọi tỷ muội tui
Hãy nên nhìn lại tài năng thế nào ...


huynh đài nhường đó mấy muội
đừng tưởng huynh hiền mà hư
huynh đây không nể sẽ giơ tay liền
lệ rơi trên má ai lau
không phải là huynh thì là ai đây


Có giỏi mời ai cứ xuất chiêu
Phân cao hơn thấp chuyện mỗi chiều
Lệ rơi không phải là yếu đuối
Gió mang nỗi buồn chẳng phải iu

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 04:21 AM
Ô kìa ai đó xưng danh
Huynh đài chốn võ ...huynh tài thế sao
Vậy hỏi chứ bộ xin chào
LÀ do lòng mở phất cờ chào thua

Thienmy
07-06-2006, 04:24 AM
Đôi co làm chi hỡi mèo miu
Ai hơn làm chị, thắng thua phân rùi!

kẻ lập dị 2006
07-06-2006, 07:21 AM
troi oi
mấy người này cứ choảng nhau vậy trời
may người mà yeu nhau chac ko dươc may ngay wa
mot ngươi bình viện một người mồ mã bình yên cuộc đời

fantasyfinal
07-06-2006, 07:47 PM
van bit chiu nay em ko den
anh van cho o cua luc hoang hon

hoi co meo mươp ben dương
cho anh wen vọ, chung dương dc ko/

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 08:13 AM
Tự nhiên chẳng hiểu chi mô
Mà người sao nói những gì chi răng
Thui thì mèo chẳng băn khoăn
Họa thêm mấy chữ chào người nghé chơi

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:53 AM
Nhóm mình buồn chẳng có ai
Làm cho mèo đó cứ hoài vô duyên
Ấy rằng thơ cứ tự biên
Rùi vào mà đọc một mình chán ghê

proud_momy
10-06-2006, 12:53 AM
Cho iem vô thiên bình với
Iem ko lèm thơ đâu

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 01:00 AM
Muốn vào nhóm nhỏ cứ vô
Mời người hãy nói về người chút đi
Và thêm một vụ ...dễ thui
Ấy rằng chữ ký ..nhóm mình giống nhau

proud_momy
10-06-2006, 01:04 AM
Iem là men mới vô thui
Iem sinh con ngựa 90
Tên thì xin hãy miễn bàn
Thế đủ chưa hả chị ơi

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 01:08 AM
thế nhé bạn bé kia ơi
Giờ mèo rất bận ko kể làm chi
THôi thì bé gặp anh ni
Giờ anh sẽ giúp bè vào nhóm chơi

Bạch long phi uke

proud_momy
10-06-2006, 01:17 AM
roài thế anh có online ko
ko online sao gặp được hả chị
Chị giúp iem ko được sao
Mà pjair chờ anh mới được

bachlongphi
10-06-2006, 01:39 AM
Nhóm nay lại có thêm người
Thật là vui quá chừng chờ chi em
Vào ngay tin nhắn mà xem
Tức thì thấy hết chẳng thêm chi nhiều.....

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:08 AM
Roài đây em bé đâu òi
Chị thời giờ rảnh nèo mời em vô

proud_momy
10-06-2006, 03:09 AM
iem vô thiên bình roài nè
Chị thấy angel_thiên bình hay hun

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:11 AM
Iem à iem sửa típ thêm
Vì rằng chữ ký cần thêm nữa nè
Bé à nhìn chữ chị xem
Và nhiều người khác òi mà làm đi

proud_momy
10-06-2006, 03:13 AM
iem sửa roài đây chị ơi
Chị xem thế này được chưa

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:19 AM
Iem ơi chưa được đâu nha
Iem sem sửa típ hộ mèo cái đi
Ko thì huy thấy chị tiêu
Vì rằng chức trách ôi rằng chửa song

proud_momy
10-06-2006, 03:21 AM
Thui thui chị tha cho iem
Iem chụi thui chị a`
Để sau nha chị

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:24 AM
Ô kìa cô bé thật hay
Lúc thời em nói rất hay
Muốn vào nhóm nhỏ bây giờ lại kêu
....................................

proud_momy
10-06-2006, 03:29 AM
chị a` ko đoán ra a`
người wen mà lỡ đối sử vậy sao

Iem sửa roài đó mèo lười ơi
Như thế là được có phải ko?

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 03:33 AM
ko kể thân quen chị làm tròn bổn phận

Thiên bình cần có chữ xanh
Còn tên angel ko cần gì đâu
Nhưng mà thiếu hẳn 1 câu
Là câu như của mọi người ấy nha
Lại thêm cả nơi chốn nha
Em vào làm tiếp roài chị duyệt qua
Chứ còn trên pic đối thơ
Tên iem chưa được liệt vào nhóm đâu

proud_momy
10-06-2006, 03:36 AM
ko co' co' được ko đây
iem ko thích câu văn chương cho lem'
Mong anh chị miễn cho iem nha
ok baby

tuankhanh_tk265
10-06-2006, 07:45 AM
eechao` ba` con tui vao` nhom' co dc ko zay

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 06:53 PM
THiên bình nhóm nhỏ mà thôi
Muốn vào trong nhóm mời người góp vui
Kể về một chút ...mà thôi
Là tiểu sử của bạn roài vào nha

Thienmy
12-06-2006, 01:44 AM
Chữ kí thay chẳng tiếc thương
Bước chân khỏi nhóm sao "nường" chẳng vui?
Từ nay vắng bóng Mèo rùi
Làm sao yên dạ để "tui" rút về
Ngày trước Tỷ nói về quê
Công việc giao lại có gì báo ngay
Hôm nay chuyện đã thế này
Thì ta bình tĩnh đầu đuôi thế nào
Không trách người nói tới Mèo
Bài em gửi đến gần hai ngàn bài
Xem qua cứ tưởng đầu đàn
Nên thời "gõ" tới, Miran ý gì?
Chuyện này tỷ chẳng bít chi
Nên em chịu khổ thay My chuyện này
Thiên My cũng hiểu đêm ngày
Em lo cho nhóm mỗi ngày lớn thêm
Bạn bè mỗi lúc một đông
Bực mình em để việc không người làm!
Thay người Tỷ chẳng càm ràm
Vòng tay tạ lỗi mong Mèo bỏ qua
Tỷ muội hòa thuận một nhà
Chị em đoàn kết chẳng sai một lời!
Nghe lời em trở về nghen
Không em tỷ chẳng thể quen được mà

Em bỏ qua những lời nói đó quay trở về đi nghen, tỷ muội mình xưa nay vốn luôn có nhau cơ mà, hơn nữa thời gian của chúng ta vốn chẳng còn nhiều nữa, hơi đâu mà giận người dưng hả em? Tỷ vẫn mở cửa chờ em quay về đó!

tendresses
12-06-2006, 02:00 AM
Lời thơ ôi thật chứa chan
Mong Mèo quay lại Thiên bình góp vui
Tuy không hội ngộ cùng người
Nhưng vần thơ đó đợi chờ đã lâu
Nay người vội bước qua cấu
Để tôi hờ hững, vần thơ hững hờ
Mèo ơi nghĩ lại đi Mèo
Mọi người mòn mỏi đợi Mèo lắm thay
Nghỉ Thiên My nghĩ mọi người
Đừng vì ai đó buông lời vu vơ
Để rồi trăm mối tơ lòng
Không ai bày tỏ cùng Mèo sớm trưa....

Thơ tôi đợi ít không bằng
Vần thơ cháy bỏng Thiên My lệ nhòa
......
Mèo ơi hãy hiểu chị mình Mèo nghe
Thiên bình đang đợi Mèo về hàn huyên....


Cùng cảm nhận..... cùng chia sẽ.....

Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 04:03 AM
Đây bài thơ cuối tặng ai
Viết cho ai đó, thơ dài đối nhau
Mèo cười viết kẻ đậm sâu
Duyên tình bạn hữu vui vầy đã qua
Thôi giờ gió thoảng bay qua
Duyên thơ chia nửa mèo cười bỏ thôi
Nhưng mà bạn đó và tôi
Tâm tình quyết sẽ vẫn còn chẳng phai
Thì rằng thôi vẫn miệng cười
Hôm nào 888 chuyện cùng người góp vui

Tặng tất cả những ai đối thơ với mèo

Thienmy
12-06-2006, 04:05 AM
Mèo lười hãy nghĩ lại đi
Bỏ qua tự ái thấy mình lớn hơn!

Mèo Lười Cô Đơn
12-06-2006, 04:21 AM
Ơ kìa chị nói tiếng chi
Em thời quyết bỏ chị đừng nghĩ chi

Thienmy
12-06-2006, 04:30 AM
Thui nào cô bé dỗi hờn
Chỉ còn mai nữa chúng mình ...... đã không còn vào HHT nữa mà

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:45 AM
Chị đã xa rồi nhớ vấn vương
Em buồn khi chẳng cùng người đối thơ

vua_trom_tinhyeu
17-06-2006, 02:45 AM
pa kon định khoe thơ văn ở đây à

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:48 AM
Khoe gì cơ chứ hở người
NHớ ai lấy một chút tài ...họa thơ

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:16 AM
nhớ người đâu phải làm thơ
tối nằm trong mộng ta mơ thấy người
nhớ người đâu chỉ nụ cười
nhớ người nhớ cả đủ mười phần thân

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 10:19 PM
nhớ thì đâu phải chỉ thơ
nhớ người như thế bồi hồi nhớ mong
nhưng mà huy có hiểu chăng
chuyện gần đây đó, huy kìa biết chi???

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 12:21 AM
biết thì đã nói làm chi
xin bạn hãy nlois những gì xảy ra
tớ cũng chẳng bít

tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:35 AM
không hay mà nói mới tài
biết rồi mới nói ai làm không hay

Love at first bite
18-06-2006, 04:29 AM
Thiên Bình nhóm đối vui nha
Cho mình chung nhóm được không vậy nà

Mèo Lười Cô Đơn
18-06-2006, 05:16 AM
Xin mời ghé tới chung vui
NHóm tui vui quá, người vào nhóm nha

shrek010sky
18-06-2006, 07:18 AM
Thiên Bình nhóm thật vui thay
Tuyển người như thế liệu " bừa" lắm không
Tui đây không nhóm không nhà
Một mình một cõi đi về mặc ai
Xưa nay vốn thấy nhiều người
Thiên Bình hội tụ một nhà chung vui
Những mong một sớm cùng nhà
Nhưng vì khổ nỗi chuyện còn chưa xong.
Một mai mọi chuyện an bài
Thiên bình rộng cửa đón tôi cùng vào???

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:13 AM
thiên bình vẫn rộng cửa chào
xong xuôi mọi việc thì vào cho vui
nhờ rằng thông báo cho tui
tui lo mọi việc tới lui dễ dàng

Thienmy
19-06-2006, 04:18 AM
Thiên My cũng thấy chuyện tuyển người
Có phần sơ xuất chẳng điều tra (kỹ)
Người có tài thơ thi xuất chúng
Nhưng lời không thật quá chua cay!

shrek010sky
19-06-2006, 04:54 AM
Nguyên Huy nay đã có lời
Tôi mong hôm sớm cùng người chung vui
Còn như thơ ấy Thiên My
Vì tôi muốn nhóm kỷ càng hay hơn
Vần thơ tuy thật quá lời
Nhưng vì hoàn cảnh mà tôi buông rồi.
....
Lâu ngày nay mới gặp người
Cho tôi hỏi nhỏ bây giờ đã sao?
Bận rồi, giải quyết xong chưa
Bao giờ lại gặp như ngày trước đây?....