Xem đầy đủ chức năng : ---- Mộng---- Nk của TáO ---
lozz_Apple_lozz
06-06-2006, 11:48 PM
Cuộc đời buồn và lắm mộng mị
Có ai ngờ hôm nay sẽ như thế
uh....cho qua...
Rồi sau này sẽ thế nào...Cơ hội vuột mất...tình yeu^ vuột mất
Còn gì cho ta...còn gì cho em
..Muốn quên mà sao khó quá
MuốN nhớ đau đớn tim gan :sleepwell:
Yêu......1 câu đơn giản mà sao khó nói...
Nhớ.....nói đến chừng nào em mới hiểu
.Là bạn bè...Suốt đời là vậy
...Buồn..1 mình...cuộc tình cô đơn...
Lẻ loi....Ghét...sự đời
Bà má nó :sleepwell: :sleepwell:
lozz_Apple_lozz
06-06-2006, 11:53 PM
Thất tình gì đâu :sleepwell:
Black & White
07-06-2006, 12:01 AM
đọc mùh thấy thãm thiết quá :rain: mộng... lịu sẽ đi dzề đâu :rain:
lozz_Apple_lozz
07-06-2006, 12:10 AM
Một ngày lại đến với những ưu tư muộn phiền
Vì một người nỡ chôn đi mộng vàng muôn thưở
Yêu dấu hôm nao về tìm trong giấc chiêm bao
Não nề đôi mắt xanh xao từng đêm nghe thương nhớ!
Giọt sầu lặng lẽ rớt xuống bên khung trời buồn
Còn chờ gì nữa duyên xưa tàn theo mây khói
Em bước chân đi ngậm ngùi giây phút phân ly.
Như lòng thôi cố quên đi mong nhớ thêm chi được gì
Mộng đời tan vỡ cô đơn một mình lối xưa
Thuyền tình sang ngang lang thang đường về gió mưa
Biết nay đã đôi bờ xa cách vẫn không oán không hờn trách
Hát lên khúc ca buồn gửi em chốn nao
Tình là cơn gió đi qua để rồi xa mãi
Người là cơn mơ ru ta một thời đã qua
Những khi nhớ tôi buồn tôi khóc
Nhấm men đắng trong lòng đêm vắng
Chợt quanh đây mùa đông hôm nay đã về… Em ơi!
:sleepwell:
:::dEvIl:::
07-06-2006, 03:26 AM
oài Ông Táo mà cũng bít cơ ah` :hihi: thui ông :gian: đá cái buồn đi chỗ khác đi nèo...đời đâu sống để buồn...còn phải để cho niềm vui nó lấy đất nữa chứ...cứ buồn thê thảm vậy...buồn lấy hết đất của vui thì sao :hihi:
*nh0c h0c y3u*
07-06-2006, 08:09 AM
dzui lên nào enh Táo ui :D dziết thèng thơ nữa mới hay chứ :hihi:
mọi chuyện rùi sẽ qua dù sao mai cũng là một ngày mới dzui lên héng :D
Mèo con đáng ghét
07-06-2006, 07:50 PM
wow, thơ hay wá !!! ké theo vài câu nhé ....
Mỗi người có một giấc mơ
Vỗ về giấc ngủ hằng đêm êm đềm
Tôi mơ giọt nắng bên thềm
Có lời mẹ hát ầu ơ ru hời
Tôi mơ về thuở thiếu thời
Hồn nhiên trong gió cuộc đời đẹp bao
Tôi mơ đến những vì sao
Lung linh toả sáng trời đêm dịu kỳ
Tôi mơ về những mùa thi
Một thời cắp sách đến trường, đẹp ghê
Mơ về năm tháng học trò
Thầy cô, bạn cũ xa rồi còn đâu
Tôi mơ về mối tình đầu
Ngu ngơ trong sáng cuộc tình khó quên
Vỗ về nỗi nhớ không tên
Dù cho sông cạn, đá mòn, vẫn ghi
Cứ mơ, nhưng có được gì
Giậc mình tỉnh giấc, một mình qụanh hiu
Bốn bề vắng vẻ tiu đìu
Chỉ còn im lăng...một mình với đêm ..
lozz_Apple_lozz
07-06-2006, 11:59 PM
Thơ hay lắm...mà tui ko thích thơ....:sleepwell:
.:.ImiSsyOu.:.
11-06-2006, 03:53 AM
Xương TáO trế !! Đọc thấy xúc đụng quá :hun: :huglove:
..::oNlY::..
11-06-2006, 03:54 AM
cho a bon chen nhé...
Nhật ký chú viết éo gì mà để sủa nhiều thế này thì còn ra gì là NK chứ...hô hô!!!
Lại 8!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.