Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đối cùng trăng...



supper_can
06-06-2006, 10:10 PM
em muốn tình mình đẹp như vầng trăng sáng
và ánh trăng tròn sẽ chứng tỏ tình ta
nhưng em ơi... ngày nào đó... rất xa
trăng sẽ khuyết.. và đôi ta ly biệt
mảnh tình này trao em anh cũng biết
sẽ chẳng lâu bền trước bão táp phong ba
qua sóng gió.. có còn lời ước hẹn
hay đã hóa thành gió thoảng nhẹ đêm trăng
mối tình đầu anh biết... rất mong manh
vì tình em anh chưa từng giữ được
vầng trăng xưa mà đôi mình nguyện ước
giờ đà khuyết rồi.. có phải thế không em...?

^^baby^^angel
06-06-2006, 11:52 PM
Trăng tròn rồi cũng khuyết , chăng anh ?
Vì anh nay đã ở bên người ta .
Con tim em hóa đá dại khờ .
Nửa vầng trăng vẫn đợi chờ trăng tròn .
Anh ơi , anh có hay trăng vẫn đợi chờ ai .
Mong trăng chỉ tròn trong giây phút !
Để em được ở gần nửa vầng trăng đã mãi xa em ...................

toan khung
07-06-2006, 02:52 AM
vầng trăng kia lúc tròn lúc khuyết
như dòng sông lúc cạn lúc đầy
như chim ka lúc bay lúc đậu
như tình em nỡ bước xa anh

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 02:55 AM
Ơn trời mưa nắng liệu thì
Như là em đó lúc cười, khóc than
NHư là trăng đã lên ngàn
NHư là lúc sáng lúc thì đi đâu

supper_can
07-06-2006, 04:08 AM
anh vẫn đứng nhìn vầng trăng đã khuyết
vẫn đứng nhìn kỷ niệm cũ tàn phai
trong khoảnh khắc vẫn nhớ bóng dáng ai
một hình bóng từ lâu đã chết
trong tiềm thức còn mãi hoài kỷ niệm
trăng còn đây mà tình cũ mờ xa
kẻ bạc tình nơi chốn xa hoa
có còn nhớ vùng trời say đắm..?

vầng trăng tròn ngày xưa đằm thắm
mà hôm nay trăng bỗng ngậm ngùi
có phải tại mối tình đơn côi
hay tại người chờ bóng ai đã chết...!

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:53 AM
Em chờ ai từ trăng tròn đến khuyết
Biển cũng buồn khi nhìn bóng cô đơn
Em nhớ ai lòng chẳng nỡ trách hờn
Chỉ ra biển ngồi nhìn muôn trùng sóng

****

Sóng ơi sóng đợi từ bao tuổi
Người về chưa từ buổi ấy chia tay
Sao sóng cứ dạt dào và không nói
Biết bao lâu nay sóng đã bạc đầu

****

Em thơ thẩn dõi theo từng ngọn sóng
Biển hát chiều nay vươn sóng tới tận bờ
Nỗi nhớ nhung lại theo về từng giờ
Người sao biết lòng em giờ nổi sóng

supper_can
07-06-2006, 09:12 AM
Ngoc 8765 là boy thiệt hông mà xưng " em " dzậy? khả nghi à nha...

sóng cuốn bọt xô nơi cuối trời
bỗng thấy lòng thôn thức chơi vơi
ở nơi xa ấy vui nhiều lắm
lặng lẽ chốn này.. lệ mưa rơi
...
rồi hỏi mình đã thật sự quên chưa
hình bóng ấy có còn đâu mà nhớ
muốn mình quên một khoảng trời thơ mộng
mà chẳng thể nào... càng cố càng nhớ thêm... !

có những lần thổn thức tiếng mưa đêm
nghe xao xuyến chút gì trong lồng ngực
không biết nhớ ai mà trong lòng thao thức
chợt hỏi lòng mình... đã thật sự quên chưa..?

Mr.Ngọc
07-06-2006, 10:24 PM
Có ai đó hỏi tôi là con gái
Hay con trai mà xưng hô lạ ghê
Có khó gì đâu khi yêu thơ đam mê
Nhập vai cả những gì là hư ảo
Giống như biển chiều nay không mặc áo
Sóng vỗ về đâu khi biển đã không cần
Sóng chạy cùng mây như những con thiêu thân
Rồi ngơ ngác sóng xa dần bãi cát
Biển rộng chiều nay gió vi vu tiếng hát
Tiếng hát thiết tha gọi sóng vỗ trở về
Giữ trọn niềm tin ngọn sóng cuốn đam mê
Ngàn năm sóng vẫn vỗ về bờ cát