Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : có ai giúp dùm tôi



thanlongcodon
06-06-2006, 08:46 PM
Ai chấp cánh cho chim trời bay cao\?
Ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau\?
Trái tim Anh một lần mở cửa
Đón Em vào Anh khép lại ngàn thụ!!!
:
Tình tuy đẹp nhưng chẳng thành đôi lứa
Lửa tuy nồng nhưng lại chẳng thành than
Lửa tắt đi để lại đóng tro tàn
Tình đã mất nhưng vẫn còn lưu luyến
Tôi muốn quên đi những tháng ngày đau khổ
Yêu làm chi cho lòng càng nhớ mãi
Tình yêu đen bạc muôn vạn nẽo
Chán ngán vạn lần kiếp con nguoi
Đời còn trẻ sao tôi lại yêu cho khổ
Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
Yêu làm chi cho tuổi trẻ xớm tàn
Cho đời tôi thêm nhiều sầu não
Ránh quên hết ưu sầu với tĩnh rượu
Tình yêu bây giờ chỉ còn là dĩ vãng!!!

Trên không trung tôi là vì sao đơn lẻ
Dưới dương trần tôi là kẻ cô đơn
Trong cuộc sống tôi là kẻ bất hạnh
Dưới đường tình tôi là kẻ không may!!

Trong cuộc sống thường mang nhiều thù hận
Hận nguoi tình và hận cả tim ta
Hận người tình vì lòng nguoi thay đổi
Hận tim ta vì đã trót yêu người!!!!

Mr.Ngọc
07-06-2006, 10:33 PM
Có niềm đau anh ơi xin cứ giữ
Đến lúc trái tim không còn khóc vì yêu
Cả cuộc đời cay đắng cũng đã nhiều
Nếu không thích hãy côn vào dĩ vãng

Tình mong manh như mây bay phiêu lãng
Cuối chân trời mặt trời rạng chân mây
Đỉnh núi xa bóng cánh hạc hao gầy
Xa xôi lắm ta trông theo lơ đãng

Chôn đi cuộc tình chua cay trong dĩ vãng
Rồi gửi về cùng cho hoài niệm người ơi
Tình vẫn ra đi và thời gian vẫn trôi
Vẫn cay đắng vẫn xa rồi người cũ

holydangyeu
24-06-2006, 01:21 AM
thơ bung ngủ quá mấy anh ơi