thanlongcodon
06-06-2006, 08:41 PM
Khi bên nhau hay dỗi hờn hay giận
Anh bảo rằng vì nắng quá cho nên
Anh và em đều bực tức trong lòng
Một câu nói có thể trở thành giận .
Không lại gần làm sao mà năn nỉ
Em giận hoài giận mãi chẳng làm vui
Sợ mất em tôi cầu trời mưa tới
Cho tôi và em cung có những ngày vui .
Hôm qua ngày nắng cuối cùng
Cũng là lần cuối nghìn trùng xa xôi
Lỡ lời tôi mất em rồi
Hôm nay mưa xuống lòng tôi tơi bời .
Mùa mưa đến muộn mất rồi
Mưa hoài mưa mãi ngoài trời tung tăng
Mưa ơi có biết hay chăng
Tim tôi buốt lanh giá băng muôn trùng
Anh bảo rằng vì nắng quá cho nên
Anh và em đều bực tức trong lòng
Một câu nói có thể trở thành giận .
Không lại gần làm sao mà năn nỉ
Em giận hoài giận mãi chẳng làm vui
Sợ mất em tôi cầu trời mưa tới
Cho tôi và em cung có những ngày vui .
Hôm qua ngày nắng cuối cùng
Cũng là lần cuối nghìn trùng xa xôi
Lỡ lời tôi mất em rồi
Hôm nay mưa xuống lòng tôi tơi bời .
Mùa mưa đến muộn mất rồi
Mưa hoài mưa mãi ngoài trời tung tăng
Mưa ơi có biết hay chăng
Tim tôi buốt lanh giá băng muôn trùng