Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : viet cho ai



thanlongcodon
06-06-2006, 08:35 PM
][CENTER]tự tình



"tôi" thích nhìn nụ cười thơ ngây



"yêu" cái vẻ hồn nhiên thơ mộng



"hiền" hoà như ánh nắng hoàn hôn



"lắm" lúc tôi bắt gặp nụ cười ấy



"nhưng" ngại ngùng tôi lại quay đi



"làm" sao tôi quên được cơ chứ



"sao" nụ cười đó tôi nhớ quá



"để" đêm về thao thức suy tư



"bày" tỏ tình yêu bằng cách nào



"tỏ" ra lãng mạng hay sao đây



"tình" là gì cho tôi được biết



"yêu" là gì ai mách giùm tôi



"của" hai người hay chỉ là một



"tôi" không hiểu hết được tình yêu



lời tỏ tình dẽ thương[/

Mr.Ngọc
07-06-2006, 05:39 AM
"Hiền" lắm đó anh em là một cô bé
"Hiểu" hết sự đời có lẽ rất lâu
"Mà" bao nhiêu mộng ước thủa ban đầu
"Anh" đâu biết em đang ngây thơ lắm
"Và" tình em đã trao bao say đắm
"Em" dành ba mẹ và dành cho quê hương
"Rất" nhiều những chuyện thân thương
"Cảm" ơn tất cả nẻo đường em qua
"Ơn" này nặng lắm tình xa
"Anh" đi chốn ấy nhớ nhà lắm không
"Về" nơi gió bụi phong trần
"Tình" anh vẫn giữ muôn phần không phai
"Yêu" đi anh ... vì đời vẫn còn dài
"Của" đôi lứa không bao giờ xa cách
"Anh" hãy vững tin vì em sẽ mãi bên anh
"Rất" nhiều lá thư dù mỏng mảnh mong manh
"Nhiều" tình cảm em xin dành anh hết

laitiensinhvn
06-07-2006, 08:22 AM
Hiền" lắm đó anh em là một cô bé
"Hiểu" hết sự đời có lẽ rất lâu
"Mà" bao nhiêu mộng ước thủa ban đầu
"Anh" đâu biết em đang ngây thơ lắm
"Và" tình em đã trao bao say đắm
"Em" dành ba mẹ và dành cho quê hương
"Rất" nhiều những chuyện thân thương
"Cảm" ơn tất cả nẻo đường em qua
"Ơn" này nặng lắm tình xa
"Anh" đi chốn ấy nhớ nhà lắm không
"Về" nơi gió bụi phong trần
"Tình" anh vẫn giữ muôn phần không phai
"Yêu" đi anh ... vì đời vẫn còn dài
"Của" đôi lứa không bao giờ xa cách
"Anh" hãy vững tin vì em sẽ mãi bên anh
"Rất" nhiều lá thư dù mỏng mảnh mong manh
"Nhiều" tình cảm em xin dành anh hết

hicccccccccccc
dung la hoi dac biet day
the tho nay tui cung rat thich

thanlongcodon
07-07-2006, 04:48 AM
"hiền" yêu dấu em đang ở nơi đâu
"anh" ở đây bao tháng ngày chờ đợi
"yêu" em trọn kiếp dù bơ vơ khắc khổ
"em" ở nơi đâu em biết chăng
"trọn" đời này chỉ có mình em thôi
"kiếp" làm trai xin chỉ có một người....... là em đó em yêu

xin cam on an tình cua cac tho si da viet dum toi may bai tho hay tren

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 05:03 AM
Liệu rằng có thể như mong
Hiền kia có chịu dzui cùng bạn không
Có chi hãy nói lên nì
Đồng tâm nhã ý, thì tình sẽ lên
Ý thơ xin hãy ngủ yên
Không bay trong gió quên chiều ấy nha


mèo xin góp 1 lời chúc dzui vẻ hạnh phúc !!!!!

thanlongcodon
07-07-2006, 07:29 AM
"làm" sao để ánh bình minh kia hé mở
"sao" kia vẫn còn phảng phất đêm giá lạnh
"tôi" ngồi đây trong lòng buồn thương nhớ
"biết" cùng ai chuyện trò suốt đêm thâu
"được" cùng ai tâm sự đời trai trẻ
"bạn" tình tôi bây giờ xa xa mãi
"ôi"!lạnh giá mảnh đời tôi


cám on những lời góp ý chân thành cua các bạn

baby_Iloveyou
07-07-2006, 07:43 AM
trời...............toàn các cao thủ

thanlongcodon
07-07-2006, 07:51 AM
cao thủ gì đâu những lúc buồn
nghĩ ngợi lung tung rồi viết bậy
viết ra nhăng nhit vài ba chữ
người đời trông thấy tưởng tôi hay


hehe

thanlongcodon
07-07-2006, 11:55 PM
tôi đây tôi tự hỏi
tình là gì mà triền miên đau khổ
tình là gì mà cào xé tâm hồn tôi
để giờ đây mình tôi lê bước
trên con đường nhỏ thân thuộc kia
hỡi nhân thế có ai giúp dùm tôi
giúp cho tôi đoàn tụ cùng người ta

ahha_i_am_kaka9288
08-07-2006, 02:52 AM
"Nhìn" bóng em sao mà xa cách quá
"Em" nói chi tất cả đã muộn mằn
"Anh" thấy ôi lòng sao đau quặn
"Đau" bởi chia tay nhưng cũng chỉ một lần!!!

thanlongcodon
09-07-2006, 02:43 AM
"đau" buồn nhớ lại người ta yêu
"khổ" đau chưa dức lại thêm sầu
"vì" người yêu dấu đã đi phương nào
"yêu" chi cho cố giờ chia ly

hic_hic

thanlongcodon
14-07-2006, 09:29 PM
"biết" làm sao khi tình chia hai ngã
"làm" gì đây khi cuộc đời trống vắng
"sao" kia vẫn sáng khi tình đã ra đi
"?" còn gì đâu dể nói nữa người ơi