PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ Ta và Mùa Thu



Chanh Chua
06-06-2006, 10:33 AM
CHỈ TA VÀ MÙA THU
Người ta đi hết chỉ còn đây
Khắc khoải vườn thơ lạnh lẻo nầy
Tiếng lá vàng khô vừa mới rụng
Rùng mình phía núi gió heo mây

Xa tiếng người rao bán chút duyên
Ai mua gánh nặng trót thêm phiền
Tôi vừa cởi bỏ màu khăn cũ
Chẳng dám vay lòng cuộc đảo điên

Tôi đứng nhìn thôi những vết đời
Chân gầy gót nhỏ bước trăm nơi
Thiên đường vực thẳm lao đao đó
Dấu tình bi luỵ hẳn còn phơi

Chiêm nghiệm mà nghe giọt đắng hờn
Tuông dài lẫn những tiếng van lơn
Mua chi ngán ngẫm lần mê mụi
Trót cũng hư tình, tay trắng trơn !

Thôi đừng gạ gẩm bán buôn chi
Gánh nặng riêng tôi - gánh xuân thì
Đã đổ qua rồi mùa lá rụng
Thu này chắc mộng cũng vàng đi
.........CC..............
MƯA THU
Mưa Thu ướt ngọn lá vàng
Công viên ghế đá hai hàng cây trơ
Còn đâu những buổi đợi chờ
Còn đâu giây phút làm thơ trữ tình

Hình như trời chẳng bình minh
Mưa Thu che nắng lung linh mất rồi
Còn đâu anh hỡi nụ cười
Khi bờ môi tím một đời xót xa

Em về tìm lại ngày qua
Tay khua tóc rối ..mặn mà nơi đâu
Tình anh nay hoá bể sầu
Em chơi vơi mãi .trong câu đoạn trường

Thu sang tím phủ môi hường
Còn đâu mộng ước ngọt đường như xưa
Hỏi chi người đã quên chưa ?
Làm sao hồi đáp cho vừa lòng nhau

Lá Thu mãi vẫn đổi màu
Làm sao người chẳng thay mau tấc lòng
Thu về hay đã sang đông
Người xa xôi quá chẳng mong trọn thề

Mr.Ngọc
07-06-2006, 12:35 AM
Tôi yêu mùa thu vì mùa thu rất đẹp
Có bao lá vàng tựa bướm tung tăng
Trong gió miên man rơi rơi từng nhịp
Tô thắm đất trời khi gió mùa thu sang

Tôi bước trong thu nhẹ nhấc chiếc lá vàng
Để mang về ép vào trang nhật ký
Để cho bài thơ có mùa thu tri kỷ
Thơ sẽ hết buồn và thu hết cô đơn


Người bảo yêu thu là có lắm tủi hờn
Và đa cảm hay u sầu vương mắt
Có phải mùa thu cho ta thêm hiu hắt
Hay cảnh thu sầu vì đôi mắt không vui


Tôi yêu mùa thu yêu luôn vẻ ngậm ngùi
Của mùa thu và cả trời tim tím
Vì mùa thu cho tôi bao kỷ niệm
Ghi tạc cõi lòng một kiếp mãi không phai

Chanh Chua
07-06-2006, 05:25 AM
Tôi yêu mùa Thu vì Thu gợi nhớ
Chút kỷ niệm buồn một thuỡ yêu nhau
Vì khi yêu nào ai biết mai sau....
Tinh rơi vãi và ngã màu héo úa

Tôi yêu mùa Thu yêu nỗi niềm chất chưa
Nỗi nhớ ngàn đời vẫn chưa đủ người ơi
Đợi chờ nhau dẫu biết hết cuộc đời
Lòng cam chịu không nữa lời oán trách

Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:19 AM
Thu dịu dàng và canh chua ngõ nhỏ
Một phút vô tình đánh mất cái nhìn thu
Gió chẳng thèm reo những khúc hát vi vu
Nhạt nhòa quá bụi tung từ héo hắt

Lạnh lẽo từ đây niềm nhớ thương héo hắt
Thu đã phai tàn trong đôi mắt người đi
Có lẽ vậy ư không lưu luyến chút gì
Chút thương nhớ thủa đầu thu Trong trắng