Chanh Chua
06-06-2006, 10:09 AM
ĐÔI DÒNG NHẬT KÝ
Nhật ký ghi thêm chuyện rủi may
Niềm riêng đâu chỉ có Xuân này
Song thưa đã khép tình ban sáng
Gió bấc còn ru mộng giữa ngày
Giữ viết lời thơ tan lặng lẽ
Cầm khăn tiếng khóc rót mê say
Trang tâm trót đọng dòng mê mụi
Trọn kiếp sầu thương lẫn đắng cay
........CC......
Thì thôi viết mãi được gì đâu
Cái số gian nan phải giải dầu
Lối rẽ chân đưa vào khắc khổ
Đường chung bóng ngã tới cơ cầu
Duyên đây khó trọn tình thêm nặng
Nợ đó không thành nghĩa lại sâu
Tóc bạc qua đêm đời chẳng đổi
Vui sao đặng được? Để ta sầu !
........CC....
TIẾNG THU
Cô liêu chim hót tiếng gần xa
Ngõ trúc quanh co tợ nguyệt tà
Lạnh lẽo ngồi bên thềm rêu vắng
Đâu đây thoang thoảng một loaì hoa
Vai ướt sương đêm thu lạnh buốt
Hồn vô tư lự với chung trà
Giật mình nghe tiếng sao khuya rớt
Ngoảnh đầu nhìn lại ta voi' ta
..........CC.............
LẠI RƠI NHỮNG CHIẾC LÁ VÀNG
Đón lá vàng rơi phía cuối đường
Làm sao kể hết nỗi sầu vương
Mưa toan dội xuống trôi nhành liễu
Gió trúc lùa ngang trốc góc dương
Phía trước hai hàng hoa biến sắc
Đằng sau bốn dãy cỏ tang thương
Trồi xui bão lũ muôn nơi khổ
Thảm họa mùa thu thật khó lường
..........CC..........
Tiếng cười hơi ấm lại bơ vơ
Người đi biền biệt đến bao giờ
Vườn xưa hoa héo thu rụng lá
Cung đàn lở fím chùng dây tơ
Nguyệt lão chẳng thương se lộn chỉ
Nên tình chốm đến vội hững hờ
Phong sương liễu rũ trong mòn mõi
Mong đợi kiếp người...hóa ta mơ
.............CC..............
.......A há .....đôi vần thơ vụng về mong rằng các thi sĩ nơi đây đừng chê nha .....
Nhật ký ghi thêm chuyện rủi may
Niềm riêng đâu chỉ có Xuân này
Song thưa đã khép tình ban sáng
Gió bấc còn ru mộng giữa ngày
Giữ viết lời thơ tan lặng lẽ
Cầm khăn tiếng khóc rót mê say
Trang tâm trót đọng dòng mê mụi
Trọn kiếp sầu thương lẫn đắng cay
........CC......
Thì thôi viết mãi được gì đâu
Cái số gian nan phải giải dầu
Lối rẽ chân đưa vào khắc khổ
Đường chung bóng ngã tới cơ cầu
Duyên đây khó trọn tình thêm nặng
Nợ đó không thành nghĩa lại sâu
Tóc bạc qua đêm đời chẳng đổi
Vui sao đặng được? Để ta sầu !
........CC....
TIẾNG THU
Cô liêu chim hót tiếng gần xa
Ngõ trúc quanh co tợ nguyệt tà
Lạnh lẽo ngồi bên thềm rêu vắng
Đâu đây thoang thoảng một loaì hoa
Vai ướt sương đêm thu lạnh buốt
Hồn vô tư lự với chung trà
Giật mình nghe tiếng sao khuya rớt
Ngoảnh đầu nhìn lại ta voi' ta
..........CC.............
LẠI RƠI NHỮNG CHIẾC LÁ VÀNG
Đón lá vàng rơi phía cuối đường
Làm sao kể hết nỗi sầu vương
Mưa toan dội xuống trôi nhành liễu
Gió trúc lùa ngang trốc góc dương
Phía trước hai hàng hoa biến sắc
Đằng sau bốn dãy cỏ tang thương
Trồi xui bão lũ muôn nơi khổ
Thảm họa mùa thu thật khó lường
..........CC..........
Tiếng cười hơi ấm lại bơ vơ
Người đi biền biệt đến bao giờ
Vườn xưa hoa héo thu rụng lá
Cung đàn lở fím chùng dây tơ
Nguyệt lão chẳng thương se lộn chỉ
Nên tình chốm đến vội hững hờ
Phong sương liễu rũ trong mòn mõi
Mong đợi kiếp người...hóa ta mơ
.............CC..............
.......A há .....đôi vần thơ vụng về mong rằng các thi sĩ nơi đây đừng chê nha .....